Tính đến tháng 4, 5 thị trường gửi khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu đến từ khu vực châu Á. Mức độ cạnh tranh rõ rệt khi Trung Quốc và Hàn Quốc thay phiên nhau giữ vị trí đầu và thứ 2. Tuy nhiên, độ thích thú, nổi tiếng của Việt Nam được các nghệ sĩ Hàn Quốc thể hiện thông qua các chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình, đồng nghiệp, thậm chí là trang bìa tạp chí. Chiều 20/5, tạp chí Marie Claire Hàn Quốc nhá hàng 4 bức ảnh mang tinh thần mùa hè của Seulgi - thành viên của nhóm nhạc nữ Red Velvet - tại Phú Quốc. Ảnh: @marieclairekorea.
Đăng tải trên Instagram, tờ tạp chí về phái đẹp cho biết nữ ca sĩ đã có chuyến nghỉ dưỡng "thư thả" ở đảo Ngọc. "Việt Nam là vùng đất tràn ngập hương sắc mùa hè. Theo chân Seulgi, chúng tôi ghi lại khoảnh khắc của cô dưới ánh nắng dịu dàng, tận hưởng sự thư thả của buổi trưa mùa hè", đơn vị viết. Bộ ảnh sẽ được công bố chính thức vào tháng 6 tới. Theo tìm hiểu, loạt ảnh được thực hiện tại bãi biển của một khách sạn 5 sao ở khu vực bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc. Ảnh: @marieclairekorea.
Cũng trong tháng 5, nữ diễn viên Hàn Quốc Seo Ye Ji cũng có chuyến thăm Đà Nẵng, Hội An. Thời điểm đó, lịch trình của minh tinh được giữ kín. Song, ngày 19/5, tạp chí DAZED "đánh úp" người hâm mộ bằng bộ ảnh mùa hè của "điên nữ" với chủ đề "một ngày ở thành phố lạ" gây chú ý. Đặc biệt, những nét riêng của Hội An đều được bộc lộ thông qua từng bức ảnh chẳng hạn dàn đèn lồng thủ công tại phố Hội. Ảnh: @dazedkorea.
Bên cạnh đó, bộ ảnh thể hiện rõ 2 sắc thái khác nhau của nữ diễn viên khi lưu lại địa phương. Khi xuống phố, Seo Ye Ji diện trang phục thỏa mái với áo phông, quần lửng, chụp ảnh bên dàn xe máy cùng bức tường vàng đặc trưng của Hội An. Ảnh:@dazedkorea.
"Tôi đã ăn rất nhiều, đi bộ rất nhiều và cười như điên. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy sự tự do ở một thành phố xa lạ", tờ tạp chí trích lời của Seo Ye-ji về chuyến du lịch tại Hội An. Ảnh: @dazedkorea.
Chưa hết, nét cổ kính nhưng không kém phần sang trọng trong thiết kế tại khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng cũng được ekip lột tả thông qua bộ ảnh này. Trong ảnh là khuôn viên của một cơ sở lưu trú nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ. Đây là cửa ngõ đến với 3 di sản văn hóa thế giới với thời gian di chuyển tương đối ngắn. Từ khách sạn, du khách chỉ mất 20 phút đến Hội An, 90 phút đến Mỹ Sơn và 120 phút để đi Huế. Ảnh: @dazedkorea.
Đáp xuống sân bay Đà Nẵng vào ngày 8/5, "điên nữ" Seo Ye Jin thích thú chia sẻ chiếc nón lá và hoa từ fan. Ngoài ra, cô cũng tỏ ra thích thú trước buồng chuối xếp thành tầng, được trồng trong bình gốm thay vì dưới đất. Đặc biệt là văn hóa nhậu và cạn ly của Việt Nam. Cô cùng bạn thưởng thức một số món ăn đặc trưng như cơm chiên hải sản, rau muống xào tỏi chấm nước tương... Ảnh: @dazedkorea.
Tường Vi