Phú Sĩ hùng vĩ

Phú Sĩ hùng vĩ
19 giờ trướcBài gốc
Núi Phú Sĩ nằm trên địa phận nhiều tỉnh, thành phố nên ở bất cứ đâu quanh đó cũng có thể bắt gặp ngọn núi này. Trong ảnh: Núi Phú Sĩ nhìn từ làng chài trên đảo Hatsushima
Bạn đã đến núi Phú Sĩ bao giờ chưa? Nếu chưa từng đến, chắc hẳn bạn đã nghe nói ở đâu đó hoặc thấy qua trên tranh ảnh.
Và có thể, bạn sẽ thắc mắc vì sao chỉ là một ngọn núi như bao ngọn núi khác mà lại được xem như biểu tượng linh thiêng của một quốc gia?
Hồ thiên nga lấp lánh, phía sau là ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ, uy nghiêm
Tôi cũng vậy. Nhưng khi đặt chân đến đây, tôi đã có câu trả lời, đó là vì Phú Sĩ rất hùng vĩ và đặc biệt. Ngọn núi này không đơn độc, nó cũng đứng cạnh những ngọn núi khác nhưng nó nổi bật hơn cả. Phú Sĩ hùng vĩ, vĩ đại và đẹp lắm.
Tìm hiểu qua một số tài liệu, Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản với độ cao hơn 3.776 m trên mực nước biển, là đỉnh núi cao thứ 2 trên một hòn đảo tại châu Á và thứ 7 trên thế giới.
Đỉnh cao, hai bên sườn núi rất thoải, rộng đều về các phía. Ngọn núi ấy lớn đến mức các thành phố, tòa nhà cao tầng dưới chân núi vốn rất to lớn cũng trở nên nhỏ xíu.
Bởi vậy, không cần đến Phú Sĩ cũng có thể ngắm nhìn Phú Sĩ vì đây là một ngọn núi nhưng nằm trên địa phận của nhiều tỉnh, thành phố ở Nhật. Trên tàu điện, ngồi xe qua một con đường nào đó, một thành phố nào đó ở khu vực này cũng có thể thấy Phú Sĩ. Những ngày đẹp trời, có thể nhìn thấy ngọn núi từ Tokyo.
Núi Phú Sĩ rất to lớn, những thành phố dưới chân núi cũng trở nên nhỏ bé
Vẻ đẹp của Phú Sĩ cũng rất đặc biệt. Ngày tôi đến là một ngày mùa xuân trời nắng đẹp, dù thời tiết còn hơi lạnh. Đường vào núi đẹp tựa như khung cảnh trong phim "Bản tình ca mùa đông" với những hàng cây cao vút, khẳng khiu không một chiếc lá, băng tuyết điểm xuyết màu trắng tinh nổi lên trong khu rừng toàn thân cây màu nâu. Thi thoảng sẽ bắt gặp những hồ nước trong xanh, phẳng lặng.
Đến gần hơn với núi Phú Sĩ, vẻ đẹp của nó khiến ta say sưa, ngắm nhìn không rời mắt. Tuyết trắng phủ trên đỉnh núi như một chiếc mũ cử nhân đáng yêu. Nắng vàng chiếu vào càng làm chiếc mũ ấy thêm sáng bóng, mịn màng và óng ả.
Trên đường đi đến các khu du lịch quanh núi Phú Sĩ có thể bắt gặp nhiều hồ nước ngọt rộng lớn
Có những phần gồ ghề mang màu xanh đen của đá nhô lên giữa tuyết trắng như thiên nhiên đang cầm bút họa lên những chữ tiếng Nhật khổng lồ nhưng mềm mại trên ngọn núi hùng vĩ, tạo nên vẻ đẹp tuyệt mỹ.
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, Phú Sĩ đều đẹp nhưng mỗi mùa một vẻ. Quanh núi có rất nhiều khu du lịch lớn nhỏ để ta có thể ngắm trọn ngọn núi. Trong đó, có hồ thiên nga Yamanaka với khung cảnh như trong một bức tranh. Trên mặt hồ, những con thiên nga trắng lướt đi nhẹ nhàng trên mặt nước, ngay phía sau là ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ.
Các đó không xa là công viên Oishi ở Fujikawaguchiko, nơi có bãi lau và vườn hoa tuyệt đẹp, quán cà phê nhìn thẳng ra núi Phú Sĩ ngay trước mặt.
Đặc biệt, đừng bỏ qua khu làng cổ Oshino Hakkai. Ngôi làng này ở dưới là những mái nhà rất cổ, tuyết trắng phủ dày ở trên tựa như những ngôi nhà trong truyện cổ tích. Ngước nhìn lên trên là đỉnh núi Phú Sĩ sừng sững như đang ôm ấp, chở che cho cả ngôi làng. Vào mùa hoa anh đào nở, dọc hai bờ sông sẽ rực rỡ sắc xuân.
Sự hùng vĩ, vẻ đẹp linh thiêng của Phú Sĩ khiến nhiều người ngắm nhìn mãi
Ngọn núi Phú Sĩ không chỉ đẹp mà đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của nước Nhật. Nếu ở Nhật đủ lâu, bạn sẽ nhận ra có lẽ vì hai bên ngọn núi cân xứng, đồng đều như sự kỷ luật, ngăn nắp, gọn gàng của nước Nhật, như cách người Nhật sống.
Ở Nhật Bản, nhất là ở Tokyo, dường như không nhành cây, ngọn cỏ nào mọc mà không có lý do. Mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ. Tàu chạy đúng giờ, nhanh chóng. Vào bất kỳ một quán ăn nào cũng có thể ăn ngon vì hình minh họa thường rất giống với thực tế món ăn họ sẽ mang ra cho bạn. Sử dụng các dịch vụ, dụng cụ đều thấy tiện lợi, tinh tế.
Có lẽ, ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ đứng đó là minh chứng, biểu tượng cho sự cân xứng, hài hòa ở Nhật Bản và người Nhật cũng nhìn vào ngọn núi mà chọn cách sống.
PHONG TUYẾT
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/phu-si-hung-vi-410961.html