Phú Thủy 'trắng đêm' canh lũ

Phú Thủy 'trắng đêm' canh lũ
2 giờ trướcBài gốc
Đến gần giờ sáng các lực lượng vẫn đang túc trực để đưa phương tiện cứu hộ cho bà con
Theo đó, nhiều điểm ngập mới liên tục xuất hiện, nước chưa có dấu hiệu rút khiến người dân trở tay không kịp. Suốt đêm, lực lượng chức năng vẫn túc trực, hỗ trợ bà con di dời tài sản và chuyển đến nơi an toàn.
Bà Nguyễn Thị Lan, khu phố A Thanh Hải (phường Phú Thủy) tay xách bọc đồ lội ngược ra đường chia sẻ: Gần 70 năm mới thấy cảnh nước dâng cao. Sợ sẽ lên nữa nên thôi mình chịu khó, khi nào rút thì về”.
Bà Nguyễn Thị Lan, khu phố A Thanh Hải (phường Phú Thủy)
Ở các điểm ngập mới, các lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng động viên, hướng dẫn người dân di dời. Nhờ kinh nghiệm từ đợt lũ trước, phần lớn bà con chủ động, phối hợp và rời đi trong tâm thế bình tĩnh.
Khu phố Ung Chiếm đến hiện tại, các lực lượng tại chỗ vẫn đang nỗ lực đưa bà con rời khỏi nhà để tránh lũ có nguy cơ về trong đêm.
Ghi nhận của phóng viên, gần 1 giờ sáng 5/12, tại các điểm ngập mới, lực lượng công an, quân sự và an ninh cơ sở vẫn túc trực ứng trực, canh lũ xuyên đêm. Mực nước đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Dưới đây là một số hình ảnh của các lực lượng chức năng đồng hành, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn:
Người dân đồng hành hỗ trợ cùng với lực lượng công an địa phương
Lực lượng cứu hộ ứng cứu kịp thời
Vận chuyển ca nô vào vùng ngập sâu để di dời dân
Lực lượng an ninh cơ sở túc trực tại các điểm ngập sẵn sàng ứng phó mọi tình huống
Nước dâng lên khu đường Nguyễn Thông
Căng mắt canh lũ
Gần như khu phố Ung Chiếm (phường Hàm Thắng) thức trắng đêm canh lũ
Quang Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/phu-thuy-trang-dem-canh-lu-408244.html