Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc Lê Văn Thu trò chuyện cùng cụ Hoàng Thị Xếp - mẹ liệt sĩ Nguyễn Nam Vạn, thôn Phú Châu. Ảnh: Vân Anh
Trong không khí ấm áp, nghĩa tình những ngày giáp Tết, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc Lê Văn Thu đã đến thăm và tặng quà cụ Nguyễn Thị Trình sinh sống tại thôn Vân Đình, người cao tuổi tròn 100 tuổi; thăm cụ Hoàng Thị Xếp - mẹ liệt sĩ Nguyễn Nam Vạn ở thôn Phú Châu; gia đình ông Hà Văn Ngọt, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 41%, tại thôn Yên Đình.
Tại các gia đình đến thăm, thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, đồng chí Lê Văn Thu ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các gia đình; đồng thời chúc các cụ, các gia đình đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, an khang, hạnh phúc. Chủ tịch UBND xã bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu và cộng đồng noi theo.
Đối với cụ Nguyễn Thị Trình - người cao tuổi tròn 100 tuổi, đồng chí Chủ tịch UBND xã gửi lời chúc sức khỏe, trường thọ, mong cụ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là niềm tự hào của gia đình và địa phương.
Đoàn công tác của xã Phúc Lộc thăm cụ Nguyễn Thị Trình, thôn Vân Đình thọ tròn 100 tuổi. Ảnh: Vân Anh
Đại diện các gia đình được thăm, tặng quà bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm kịp thời, thiết thực của cấp ủy, chính quyền xã Phúc Lộc; khẳng định đây là nguồn động viên lớn, giúp các gia đình đón Tết thêm ấm áp, nghĩa tình.
Hoạt động thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền xã Phúc Lộc đối với người có công, người cao tuổi, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Minh Phú