Trên trang cá nhân, nữ diễn viên gốc Cà Mau hào hứng chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong ngày khai máy dự án mới. Với phong cách trẻ trung và rạng rỡ, người đẹp mở màn đầy năng lượng: "Tôi là Phương Anh Đào trong vai Ngọc trong ngày đầu quay phim Báu Vật Trời Cho".
Tuy nhiên, "đời không như là mơ", điều khiến khán giả phải bật cười chính là tình huống trớ trêu mà cô gặp phải ngay khi đặt chân đến phim trường. Trong khi bản thân còn chưa kịp làm quen hay chào hỏi đầy đủ các thành viên trong ê-kíp, Phương Anh Đào đã bị đạo diễn "tặng" ngay cho một phân đoạn đầy kịch tính.
Nữ diễn viên hóm hỉnh chia sẻ với gương mặt đầy vẻ "cam chịu": "Mới sáng sớm chưa kịp chào hỏi đã phải khóc". Hóa ra, thay vì những cảnh quay làm quen nhẹ nhàng, nàng "ngọc nữ" của màn ảnh Việt đã phải vận dụng hết công suất tuyến lệ để hoàn thành cảnh quay sướt mướt ngay từ tờ mờ sáng.
Vẻ mặt cam chịu của Phương Anh Đào khi biết cảnh quay đầu tiên của mình - Ảnh: Chụp màn hình
Sở dĩ tình huống này trở nên hài hước là bởi trước đó, Phương Anh Đào từng bày tỏ mong muốn được đổi mới bản thân. Sau hàng loạt vai diễn nặng tâm lý, gai góc và đầy ám ảnh, cô hy vọng sẽ tạm chia tay những giọt nước mắt để thử sức với các nhân vật nhẹ nhàng, tươi sáng và mang lại năng lượng tích cực hơn.
Nữ diễn viên cho biết cô đã rất nôn nao, chờ đợi vai diễn Ngọc trong Báu Vật Trời Cho từ rất lâu với hy vọng về một hành trình "dễ thở". Thế nhưng, kết cục ngày mở màn lại khá... sướt mướt, chứng minh rằng cái duyên với những vai diễn tâm lý vẫn chưa chịu "buông tha" cô.
Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận an ủi xen lẫn thích thú. Đa số ý kiến cho rằng, chính khả năng diễn xuất thực lực và đôi mắt "biết nói" đã khiến các đạo diễn luôn tin tưởng giao cho cô những phân cảnh đòi hỏi chiều sâu cảm xúc, ngay cả trong những bộ phim được kỳ vọng là tươi sáng. Hiện tại, khán giả đang rất mong chờ xem "Ngọc" của Phương Anh Đào sẽ có số phận đặc biệt thế nào trong Báu Vật Trời Cho.
Khánh Quỳnh - CTV