Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip so sánh hai màn trình diễn của Phương Linh và Lệ Quyên khi cùng thể hiện ca khúc Giấc mơ có thật, nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi. Hàng nghìn bình luận được để lại, chia thành hai luồng ý kiến trái chiều, cho thấy sức hút bền bỉ của ca khúc cũng như vị thế đặc biệt của hai giọng ca nữ hàng đầu Vpop.
Ra mắt năm 2004 trong album phòng thu đầu tay của Lệ Quyên, Giấc mơ có thật là một trong những bản ballad được xem là "huyền thoại" của nhạc Việt đầu những năm 2000. Ca khúc không chỉ giúp Lệ Quyên khẳng định vị thế của mình trên thị trường âm nhạc mà còn trở thành dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Sau gần hai thập kỷ, giai điệu và cảm xúc của bài hát vẫn khiến người nghe bồi hồi mỗi khi được cất lên, và nhắc đến Giấc mơ có thật là nhắc đến tên tuổi Lệ Quyên.
Lệ Quyên nổi tiếng với giọng hát nội lực, giàu kỹ thuật và khả năng xử lý cao trào đầy cảm xúc. Cô hát như đang kể lại một câu chuyện đã trải qua, từng nốt trầm bổng đều mang sức nặng của trải nghiệm và nỗi niềm. Chính vì vậy, không ít khán giả xem Giấc mơ có thật như "thương hiệu riêng" của Lệ Quyên, một đỉnh cao mà hiếm ai có thể vượt qua.
Video: bhmedia.official
Tuy nhiên, sự xuất hiện trở lại của Phương Linh với cùng ca khúc này đã mang đến một làn gió khác. Sau gần 10 năm vắng bóng, nữ ca sĩ không ít lần chọn Giấc mơ có thật làm món quà dành tặng khán giả trong các đêm nhạc, gây bất ngờ bởi cách thể hiện nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn đầy cảm xúc. Không quá phô diễn kỹ thuật, Phương Linh chọn cách hát mềm mại, nữ tính và có phần tự sự khiến người nghe cảm nhận rõ nét sự lắng đọng, day dứt của ca từ.
Chính sự đối lập này đã tạo nên cuộc tranh luận không hồi kết. Phần đông khán giả cho rằng Lệ Quyên vẫn là "bản gốc huyền thoại", người đã thổi linh hồn vào ca khúc: "Bài này sinh ra là để Lệ Quyên hát", "Giọng chị Quyên sang và dày, nghe là biết đẳng cấp", "Giấc mơ có thật là thương hiệu của Lệ Quyên rồi".
Tuy vậy, cũng có không ít bình luận dành lời khen cho Phương Linh: "Cách hát của Phương Linh nhẹ như hơi thở, không gồng, không mệt", "Nghe cô ấy hát mà cảm giác như đang kể chuyện, rất thật và gần gũi". Một số khán giả trung lập cho rằng không nên đặt hai phiên bản lên bàn cân, bởi mỗi người mang đến một màu sắc riêng: "Không thể nói ai hay hơn, vì mỗi người có gu âm nhạc và cảm nhận khác nhau. Lệ Quyên hát bằng trải nghiệm, còn Phương Linh hát bằng sự mềm mại của cảm xúc".
Sự việc tưởng chừng chỉ là một đoạn clip so sánh đơn thuần, nhưng lại vô tình gợi nhớ thời hoàng kim của nhạc Việt những năm 2000 - thời điểm các bản ballad được đầu tư, trau chuốt và gắn liền với từng giọng ca đặc trưng. Giấc mơ có thật vì thế không chỉ là bài hát, mà còn là ký ức, là biểu tượng của một thời âm nhạc mà nhiều thế hệ khán giả vẫn lưu giữ trong tim.
Dù khán giả có yêu thích phong cách nào hơn, không thể phủ nhận rằng cả Lệ Quyên và Phương Linh đều đã thổi vào ca khúc những cảm xúc riêng biệt. Một người thể hiện sự trải đời, đắm say và da diết; người kia lại mang đến sự tinh tế, dịu dàng và mộc mạc. Chính sự đa dạng đó khiến Giấc mơ có thật vẫn sống mãi, vượt thời gian và thế hệ như một minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc và cảm xúc chân thành nơi người nghệ sĩ.