Vượt qua đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc - Ái Tân Giác La Mị - bằng bản hit Vũ trụ có anh, Phương Mỹ Chi chính thức ghi tên mình vào top 4 thí sinh xuất sắc nhất bước vào chung kết Sing! Asia 2025.
Trong tập phát sóng ngày 18/7, cô không chỉ “ẵm trọn” cảm tình khán giả mà còn lần đầu tiên nhận được bình chọn từ hai giám khảo Trương Lương Dĩnh và Tô Hữu Bằng.
Tiết mục "Vũ trụ có anh" của Phương Mỹ Chi.
Màn trình diễn lấy cảm hứng từ hình tượng cô Tấm hiện đại giúp đại diện Việt Nam ghi dấu mạnh mẽ, khiến hai giám khảo từng bị nghi ngờ thiên vị thí sinh Trung Quốc cũng phải gật đầu công nhận. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không giấu được tự hào, thi nhau gửi lời chúc mừng “chị Bảy” và tràn vào kênh YouTube của iQIYI – đơn vị phát sóng chương trình – để cổ vũ.
Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài lâu thì người xem phát hiện tiết mục của Phương Mỹ Chi bị… cắt ngắn. Bản phát sóng chỉ còn lại đoạn đầu và cuối, phần trình diễn chính gần như biến mất. Không chỉ vậy, thí sinh Malaysia Amsyar Leee thậm chí bị “bay màu” toàn bộ phần biểu diễn, chỉ còn phần giao lưu với ban giám khảo.
Trong khi đó, tiết mục của sáu thí sinh khác vẫn được phát sóng trọn vẹn. Sự khác biệt này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc: “Phần trình diễn bị cắt thì sao biết ai hát hay hơn?”, “Có chuyện gì mờ ám không?”, “Cắt thế này là không công bằng cho thí sinh và khán giả”....
Đại diện iQIYI sau đó lên tiếng, cho biết một số tiết mục bị cắt do vấn đề bản quyền và khuyến khích khán giả xem bản đầy đủ trên ứng dụng quốc tế. Theo đơn vị này, sự cố chỉ xảy ra với kênh YouTube tiếng Trung. Bản tiếng Việt vẫn phát đủ tiết mục của Phương Mỹ Chi và Amsyar Leee.
Phương Mỹ Chi đang ghi dấu ấn tượng tại sân chơi âm nhạc quốc tế.
Cùng lúc, một khoảnh khắc đáng yêu trong hậu trường bán kết 2 giữa Phương Mỹ Chi và giám khảo Trương Lương Dĩnh được chia sẻ và “gây bão” mạng xã hội. Trong đoạn clip bị cắt khỏi chương trình vì thời lượng, Trương Lương Dĩnh đã hào hứng lên sân khấu học múa bụng và đánh hông cùng Phương Mỹ Chi, mang lại không khí vui nhộn, bất ngờ. Hình ảnh này phần nào xóa tan nghi ngờ trước đó về sự khắt khe hay thiếu công tâm của nữ ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc.
Chiến thắng tại bán kết không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là minh chứng cho sự đầu tư kỹ lưỡng trong nghệ thuật của Phương Mỹ Chi. Vũ trụ có anh – ca khúc được DTAP “đo ni đóng giày” – khéo léo kết hợp âm hưởng ca trù với EDM hiện đại, tạo nên màn trình diễn vừa đậm chất Việt vừa bắt kịp xu hướng quốc tế.
Dưới bàn tay dàn dựng của ê-kíp, tiết mục còn truyền tải câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình tìm kiếm bản thể của người phụ nữ – một “cô Tấm thời đại mới” dám vượt khỏi giới hạn.