Trước khi bước vào tập 6 Sing! Asia 2025, Phương Mỹ Chi - DTAP đã phân tích kỹ điểm mạnh của tất cả các Ma vương, quyết định chọn Hoàng Linh làm đối thủ của vòng Tứ kết. Để phát huy tối đa lợi thế giọng hát của Phương Mỹ Chi, Bóng Phù Hoa trở thành là “át chủ bài” cho trạm thi lần này. Ca khúc từng “gây bão” làng nhạc Việt, được nhiều khán giả mong chờ xuất hiện trên sân khấu quốc tế.
Bản phối trình diễn tại Sing! Asia 2025 được nâng tone ở đoạn cao trào, đoạn tụng được DTAP đảo ngược lên đầu để gây ấn tượng: “Sự đời nước mắt soi gương/ Còn thương phải nói hết thương tỏ lời/ Chuyện người con gái Nam Xương/ Vỡ tan mối tình vì một bóng hình”.
Trong đoạn tụng của Bóng Phù Hoa, DTAP đã sử dụng đàn cò - nhạc cụ gắn liền với đờn ca tài tử Nam Bộ. Trên sân khấu Sing! Asia 2025, tiếng đàn đã gợi mở không gian nghệ thuật phương Nam và tái hiện tinh thần ngâm xướng đặc trưng. Việc lồng ghép này cho thấy sự trân trọng với di sản dân tộc và tư duy bảo tồn mang tính sáng tạo trên sân khấu quốc tế.
Phương Mỹ Chi và DTAP còn chọn chuyển ngữ phần điệp khúc, giúp BGK và khán giả Trung Quốc dễ dàng tiếp cận ý nghĩa của tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Để đảm bảo độ chính xác và chiều sâu ngữ nghĩa, phần lời Việt của tác phẩm đã được đội ngũ giảng viên từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM trực tiếp tư vấn và hiệu đính.
Sau phần trình diễn Bóng Phù Hoa tại Sing! Asia 2025, Phương Mỹ Chi giành chiến thắng áp đảo 15-6 trước đối thủ Trung Quốc. Sau khi nhận kết quả, giọng ca Gen Z bật khóc vì xúc động và bất ngờ. Phương Mỹ Chi chia sẻ sự băn khoăn không đến từ kết quả mà từ nỗi lo liệu phần phát âm tiếng Trung đã đủ rõ ràng và liệu tinh thần văn hóa Việt có thực sự chạm đến trái tim khán giả quốc tế. Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến nhóm nhạc DTAP - những người đồng hành từ khâu định hướng ý tưởng đến hoàn thiện bản phối.
Quỳnh Như