Sing! Asia (Giọng ca trẻ châu Á) – chương trình gameshow âm nhạc quy mô châu lục đã chính thức khép lại bằng đêm chung kết vô cùng hấp dẫn tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc).
Ca sĩ Phương Mỹ Chi giao lưu với người hâm mộ tại chương trình.
Đại diện Việt Nam – ca sĩ Phương Mỹ Chi không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực mà còn để lại dấu ấn đậm nét về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam khi đưa những giai điệu quê hương vươn tầm quốc tế.
Cô cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc khi được khán giả Việt Nam và Trung Quốc chào đón và mong chờ ở mỗi chặng thi, cô cũng vô cùng hào hứng khi trình diễn các tiết mục đã được chuẩn bị.
Trong đêm chung kết, Phương Mỹ Chi đã mang đến các tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện cả kỹ thuật thanh nhạc, khả năng trình diễn lẫn tinh thần văn hóa đậm đà bản sắc Việt.
Ca khúc Lạc trôi – bản hit đình đàm của Sơn Tùng M-TP được thể hiện qua sự kết hợp giữa Phương Mỹ Chi cùng ca sĩ Hoàng Linh (Trung Quốc) đã tạo nên không gian âm nhạc giao thoa, đậm chất hiện đại và mới mẻ.
Tiết mục thứ hai là màn solo của Phương Mỹ Chi cùng 30 em thiếu nhi với ca khúc Chopsticks do chính cô cùng đội ngũ của mình sáng tác, không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ châu Á.
Đêm chung kết có sự tham gia của Diva Trương Lương Dĩnh và 21 giám khảo đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan….
Sau 2 vòng thi, Phương Mỹ Chi đạt 406,8 điểm, đứng sau Chu Phi Ca (407,6 điểm) và Miyuna (411 điểm). Ban giám khảo đánh giá cao sự trưởng thành của cô từ chặng đầu đến đêm chung kết, là người rất có năng lực kiểm soát sân khấu và hội tụ đủ các yếu tố của một nghệ sĩ nổi tiếng.
Ca khúc Lạc trôi – bản hit đình đàm của Sơn Tùng M-TP được thể hiện qua sự kết hợp giữa Phương Mỹ Chi cùng ca sĩ Hoàng Linh (Trung Quốc).
Đặc biệt, trong đêm thi quan trọng, Phương Mỹ Chi đã nhận được sự động viên tinh thần từ Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh.
Tổng lãnh sự Lê Đức Hạnh và các cán bộ Tổng lãnh sự quán, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hong Kong và Macau cũng như đại diện Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau đã đến cổ vũ nữ ca sĩ trẻ.
Tuy không giành được ngôi vị cao nhất, nhưng những gì Phương Mỹ Chi thể hiện tại Sing! Asia đủ để khẳng định tài năng, bản lĩnh và sự trưởng thành của cô trên sân khấu quốc tế.
Từ một giọng ca dân gian trưởng thành từ các chương trình trong nước, giờ đây, Phương Mỹ Chi đã trở thành đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam, đó là hội nhập nhưng không hòa tan, hiện đại nhưng không rời gốc rễ văn hóa.
Ông Dương Tiếu Khê - Đại diện nhà sản xuất Sing! Asia chia sẻ trong quá trình chuẩn bị, công ty iQiyi muốn tìm kiếm những ca sĩ Gen Z xuất sắc nhất châu Á và đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn để tìm kiếm trên toàn khu vực Đông Nam Á.
Theo đánh giá của iQiyi, Phương Mỹ Chi là hình mẫu tiêu biểu, có thể đại diện cho các ca sĩ Gen Z của Việt Nam. Các màn trình diễn của cô cũng góp phần cho thấy được diện mạo của âm nhạc Việt Nam và toàn bộ giới trẻ Việt Nam.
Đại diện Qiyi kỳ vọng Phương Mỹ Chi sẽ là cầu nối để công ty mở rộng thị trường Việt Nam. Trong tương lai, iQiyi cũng sẽ mời thêm nhiều nghệ sĩ và bạn trẻ Việt Nam tham gia các chương trình âm nhạc của mình.
Phương Mỹ Chi tỏa sáng tại đêm chung kết.
Chị Phùng Lan Anh – người Việt đang sinh sống tại Hong Kong (Trung Quốc), bày tỏ tự hào vì đại diện Việt Nam có thứ hạng cao tại một sân chơi quốc tế.
Theo chị, Phương Mỹ Chi có dấu ấn rất rõ nét trong âm nhạc với các bài hát lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt Nam kết hợp giai điệu hiện đại.
Những màn trình diễn ấn tượng của Phương Mỹ Chi tại đây đã gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế, góp phần truyền bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Sing! Asia có sự tham gia của 32 ca sĩ trẻ đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Kazakhstan, Mông Cổ, Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc).
Tất cả cùng xuất phát trên du thuyền 5 sao, đi qua các trạm như Thượng Hải (Trung Quốc) – Nhật Bản – Việt Nam – Singapore – Malaysia – Hong Kong (Trung Quốc), trước khi bước vào vòng bán kết tại Thượng Hải và chung kết tại Macau (Trung Quốc).
P.V