Phương Oanh và Doãn Quốc Đam cứ yêu là khổ

Phương Oanh và Doãn Quốc Đam cứ yêu là khổ
2 giờ trướcBài gốc
Phương Oanh và Doãn Quốc Đam là hai diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh nhỏ Việt Nam, sở hữu khả năng biến hóa đa dạng và luôn tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Tuy nhiên, một điều thú vị nhưng cũng đầy trớ trêu đã xảy ra mỗi khi hai diễn viên này có dịp tái hợp trên màn ảnh: họ luôn bị số phận đẩy vào những mối tình đầy nghiệt duyên, trắc trở và cuối cùng là chia xa, không thể có được một kết thúc viên mãn. Bộ phim gần đây nhất, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, đánh dấu lần thứ ba cặp đôi này nên duyên màn ảnh, và một lần nữa, quy luật buồn này lại được lặp lại.
Phương Oanh và Doãn Quốc Đam không nên tái hợp vì cứ đóng phim cùng nhau là lại trắc trở (Ảnh: NSX).
Mối duyên đầu tiên giữa Phương Oanh và Doãn Quốc Đam bắt đầu từ bộ phim Lặng Yên Dưới Vực Sâu lên sóng năm 2017. Bối cảnh phim là vùng núi cao Tây Bắc, nơi còn tồn tại những hủ tục và định kiến nặng nề, tạo nên bi kịch cho các nhân vật.
Trong phim, Phương Oanh vào vai Súa, một cô gái dân tộc H’Mông xinh đẹp, đã có mối tình sâu đậm với Vừ (Đình Tú). Tuy nhiên, số phận trớ trêu ập đến khi Súa lọt vào tầm ngắm của Phống (Doãn Quốc Đam). Phống, vì cảm mến Súa một cách mù quáng và thiếu kiểm soát, đã dùng tục bắt vợ để ép buộc cô về làm vợ mình, từ đó bắt đầu một mối nghiệt duyên không tình yêu.
Mối lương duyên nghiệt ngã của Phương Oanh và Doãn Quốc Đam trong Lặng Yên Dưới Vực Sâu (Ảnh: NSX).
Bi kịch của cặp đôi này nằm ở sự khác biệt giữa tình yêu và ân tình. Phống không phải là người xấu, anh luôn cố gắng làm mọi cách để Súa cảm nhận được tình yêu của mình, nhưng tất cả đều vô vọng. Trái tim Súa đã thuộc về mối tình đầu, khiến cuộc hôn nhân của họ chất chồng nước mắt và dằn vặt. Đỉnh điểm của bi kịch là khi Súa quyết định bỏ trốn cùng Vừ và con trai. Kế hoạch thất bại, Súa bị cướp mất con và bị Phống đuổi khỏi nhà. Mối duyên này chỉ thật sự kết thúc khi Phống, vì quá đau khổ do không có được tình yêu của vợ và phát hiện ra thân thế thật của mình, đã gieo mình xuống vực sâu.
Lặng Yên Dưới Vực Sâu là minh chứng rõ nhất cho việc cặp đôi này gặp nhau là để chịu đựng bi kịch. Mối quan hệ của Súa và Phống kết thúc bởi sự chia cắt âm dương, để lại sự tiếc nuối và cảm thông cho số phận của cả hai, những người không sai nhưng bị hủ tục và định kiến xã hội đẩy vào đường cùng. Phống nợ Súa một đời tự do, còn Súa nợ Phống một mối ân tình mà mãi mãi không thể trả được.
Sau cuộc hôn nhân bi kịch trong Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Phương Oanh và Doãn Quốc Đam tiếp tục tái ngộ trong bộ phim làm mưa làm gió màn ảnh Việt năm 2018, Quỳnh Búp Bê. Lần này, họ vào vai những nhân vật có số phận khắc nghiệt, dù có ân tình sâu nặng nhưng vẫn khó lòng đi đến bến bờ hạnh phúc.
Đến Quỳnh Búp Bê, nhân vật của Phương Oanh và Doãn Quốc Đam vẫn chưa có một kết thúc trọn vẹn (Ảnh: NSX).
Phương Oanh vào vai Quỳnh, một cô gái mại dâm bị đẩy vào động Thiên Thai. Doãn Quốc Đam thủ vai Cảnh "soái ca", gã bảo kê lạnh lùng nhưng lại là người đàn ông nhân hậu duy nhất trong cuộc đời tăm tối của Quỳnh. Mối quan hệ của họ được xây dựng dựa trên sự biết ơn và sự che chở. Cảnh là người đã cứu sống mẹ con Quỳnh lúc vượt cạn và luôn ở bên cô trong khoảng thời gian đen tối nhất.
Tuy nhiên, định mệnh một lần nữa nghiệt ngã chia cắt họ. Quỳnh là gái làng chơi, sống kiếp "vợ thiên hạ", còn Cảnh là bảo kê nhà chứa, phải ngày ngày chứng kiến cảnh người mình thương đầu ấp tay gối với những người đàn ông khác. Sự khác biệt về thân phận và hoàn cảnh khiến tình yêu chưa kịp chớm nở đã bị dập tắt. Dù phần ngoại truyện đã hé lộ nụ hôn đẫm nước mắt, đầy cảm xúc giữa Quỳnh và Cảnh, nó cũng chỉ tô đậm thêm bi kịch tình yêu không thể vượt qua số phận.
Cái kết của Quỳnh Búp Bê cho cặp đôi này cũng là sự chia lìa, khi Cảnh bị coi là đã chết (dù sau này có nhiều suy đoán khác nhau về khả năng anh còn sống), để lại Quỳnh với nỗi day dứt khôn nguôi và phải tự mình gánh vác cuộc đời. Quỳnh Búp Bê càng củng cố thêm nhận định: cứ Phương Oanh và Doãn Quốc Đam đóng cặp, khán giả nên chuẩn bị tinh thần cho một kết thúc buồn.
Sau hai lần trắc trở, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đánh dấu lần thứ ba Phương Oanh và Doãn Quốc Đam tái hợp, và lần này, họ có duyên trở thành vợ chồng hợp pháp ngay từ đầu phim. Tuy nhiên, điều này không phá vỡ được quy luật nghiệt ngã của cặp đôi.
Phương Oanh vào vai Mỹ Anh, người phụ nữ tưởng chừng có cuộc sống viên mãn, còn Doãn Quốc Đam vào vai Đăng, người chồng hoàn hảo nhưng lại mắc phải sai lầm ngoại tình. Đỉnh điểm của bi kịch là khi Đăng phản bội Mỹ Anh vì một phút giây mất kiểm soát, khiến cuộc hôn nhân tan vỡ trong sự dằn vặt cho cả hai.
Kết thúc của cặp đôi trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh được đánh giá là nhẹ nhàng nhất nhưng vẫn chưa trọn vẹn (Ảnh: NSX).
Cái kết của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tuy nhân văn và hiện đại, nhưng vẫn là sự chia ly theo một hình thức khác. Thay vì kết thúc bằng sự xa cách hoàn toàn, Mỹ Anh và Đăng lựa chọn buông xuôi quá khứ và chấm dứt hôn nhân. Họ chọn cách làm bạn, đối tác kinh doanh và cùng nhau nuôi dạy con trai trưởng thành một cách văn minh, hiện đại. Dù đây là một cái kết được khen ngợi về tính nhân văn và mở ra tương lai cho cả hai, nó vẫn là sự khẳng định: cuộc hôn nhân của họ đã không thể có được hạnh phúc trọn vẹn.
Từ cuộc hôn nhân không tình yêu (Lặng Yên Dưới Vực Sâu), tình yêu không thể chạm tới (Quỳnh Búp Bê) cho đến cuộc hôn nhân có tình yêu nhưng không thể giữ trọn vẹn (Gió Ngang Khoảng Trời Xanh), định mệnh màn ảnh của Phương Oanh và Doãn Quốc Đam dường như đã được an bài: họ sinh ra là để thể hiện những mối quan hệ đầy kịch tính, bi thương nhưng không bao giờ có thể kết thúc bằng một nụ cười hạnh phúc trọn vẹn.
Chính sự kết hợp này đã tạo ra một "thương hiệu" rất riêng mỗi lần Phương Oanh và Doãn Quốc Đam tái hợp trên màn ảnh. Khán giả yêu thích sự tương tác của cặp đôi cũng phải thốt lên hài hước rằng: "Phương Oanh và Doãn Quốc Đam nên tránh xa nhau thì tốt hơn, 3 bộ phim kết buồn là quá đủ rồi".
Thanh Bình - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/phuong-oanh-va-doan-quoc-dam-cu-yeu-la-kho-202511280757529741.html