Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và vô cùng xúc động tại Nhà truyền thống cách mạng phường Phú Thượng. Ảnh: PV
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ đạo 515; lãnh đạo phường Phú Thượng, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường xúc động nói, việc đón nhận và an táng hài cốt Liệt sĩ không chỉ là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình, dòng họ mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Sau nhiều năm yên nghỉ tại thôn Khe Tào, xã Chiềng Ken, tỉnh Lào Cai, hài cốt Liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội. Đây là kết quả của sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và gia đình trong hành trình thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mang đậm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Lãnh đạo và đại biểu tham dự lễ truy điệu Liệt sĩ Phạm Đức Bình. Ảnh: CK
Các đại biểu và nhân dân tưởng nhớ, tri ân người con ưu tú của dân tộc. Ảnh: CK
Liệt sĩ Phạm Đức Bình sinh năm 1917, quê tại làng Phú Xá, xã Phú Thượng (nay là phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội). Sớm giác ngộ cách mạng, đồng chí tham gia lực lượng vũ trang của Trung ương, làm nhiệm vụ giao liên, góp phần bảo đảm an toàn cho các đồng chí lãnh đạo của Đảng trong những thời điểm khó khăn. Sau đó, đồng chí được giao công tác tại huyện Văn Bàn, trực tiếp tham gia xây dựng lực lượng, phát triển cơ sở trong vùng địch tạm chiếm, giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến huyện.
Tháng 11-1949, trong khi làm nhiệm vụ, đồng chí cùng đồng đội bị địch phát hiện, vây ráp. Dù trong tình thế hiểm nguy, không cân sức, đồng chí vẫn kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Lễ an táng được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn. Ảnh: CK
Linh cựu của Liệt sĩ Phạm Đức Bình đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Ảnh: CK
Sự hy sinh của Liệt sĩ Phạm Đức Bình là mất mát lớn đối với gia đình, quê hương và cách mạng. Ghi nhận công lao đó, Đảng và Nhà nước đã truy tặng Liệt sĩ Bằng “Tổ quốc ghi công” cùng nhiều phần thưởng cao quý.
Trong không khí thiêng liêng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Thượng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình liệt sĩ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
Sự trở về của Liệt sĩ Phạm Đức Bình không chỉ là niềm an ủi đối với gia đình mà còn là niềm tự hào của quê hương, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm và ý chí vươn lên trong mỗi người dân hôm nay.
Cao Kỳ - Lê Hà