Đình Hạ Yên Quyết là ngôi đình cổ được xây dựng từ năm Minh Mệnh thứ 12 (1832), mang kiến trúc kiểu chữ “Công” đặc trưng, với quy mô bề thế, dáng vẻ cổ kính và hệ thống chạm khắc gỗ, trang trí dân gian giàu giá trị nghệ thuật.
Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, đình vẫn lưu giữ được khối lượng di vật phong phú như kiệu rước, long ngai, câu đối, cuốn thư sơn son thếp vàng từ thế kỷ XVIII–XIX, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa cho lễ hội hôm nay.
Ngay từ sáng sớm, không khí lễ hội đã lan tỏa khắp khu vực phố Hạ Yên Quyết.
Lễ hội thu hút sự có mặt đông đảo Nhân dân địa phương và du khách thập phương.
Các tuyến đường được trang hoàng cờ hội, đèn lồng rực rỡ, hòa cùng pano, khẩu hiệu tuyên truyền tạo nên diện mạo tươi mới, rộn ràng. Đông đảo Nhân dân địa phương và du khách thập phương đã có mặt để chứng kiến nghi thức rước kiệu – phần lễ được mong chờ nhất.
Đúng giờ lành, đoàn rước kiệu Thánh chính thức xuất phát trong tiếng trống hội vang dội.
Đoàn rước được tổ chức trang nghiêm, bài bản với đầy đủ nghi trượng, các bô lão, đội tế lễ, cùng đại diện các giáp trong làng – tái hiện truyền thống “08 giáp” từng gắn bó với đình trong sinh hoạt cộng đồng xưa.
Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng ý chí và tinh thần gắn kết cộng đồng của người dân làng Cót vẫn được phát huy mạnh mẽ.
Những cỗ kiệu sơn son thếp vàng được rước trong sự thành kính, thể hiện lòng tri ân đối với 05 vị Thánh – Thần Hoàng làng, gồm: Đức Thánh Cao Sơn Đại vương, Tôn thần Diêm La Anh Đoán, Hoàng cung Chinh Thục phu nhân, Tôn thần Mộc Đức Tinh quân và Thần đức bản thổ Tràng Hám Anh Linh đại tướng quân – những vị có công bảo vệ cuộc sống bình yên, mang lại mưa thuận gió hòa cho Nhân dân.
Theo tìm hiểu của phóng viên, mỗi chiếc kiệu nặng khoảng 100kg, được 24 thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhất trong làng cùng khiêng trên vai.
Truyền thống này được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành một nét đẹp văn hóa đặc trưng, một niềm tự hào của dân làng.
Không chỉ nam giới, nhiều phụ nữ trong làng cũng tích cực tham gia khiêng kiệu.
Người dân tin rằng việc chui qua kiệu Thánh sẽ mang lại lộc, giúp mọi ước nguyện được hanh thông, như ý.
Nhiều phần lễ được chuẩn bị chỉn chu, thể hiện sự trang nghiêm và lòng thành kính của người dân đối với các bậc tiền nhân.
Điểm đặc biệt của lễ hội năm nay là nghi thức rước kiệu được điều chỉnh, mở rộng quy mô, tổ chức công phu hơn, góp phần tái hiện sinh động không gian văn hóa truyền thống và thu hút đông đảo người tham gia.
Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, hoạt động rước kiệu còn là dịp gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về di sản quê hương.
Kết thúc hành trình rước qua các tuyến đường trong làng, kiệu Thánh được đưa trở về sân Đình Hạ Yên Quyết và trang nghiêm an vị tại hậu cung để tiến hành Lễ yên vị, khép lại phần rước trong không khí linh thiêng và thành kính.
Việc đưa Thánh vào hậu cung được thực hiện vô cùng cẩn trọng.
Thực hiện nghi Lễ yên vị tại hậu cung.
Cùng chung tâm trạng háo hức, từ tờ mờ sáng, người dân ngõ 158 phố Yên Hòa đã tất bật chuẩn bị mâm lễ. Người sắp tháp lễ, người bày biện hoa quả, xôi, gà… tất cả đều được chăm chút cẩn thận. Với họ, đây không chỉ là một nghi thức thường niên năm năm một lần, mà còn là dịp để gửi gắm lòng thành, cầu mong một năm bình an, thuận lợi.
Kiệu Thánh đi qua những con đường làng xóm nhỏ, mang theo không khí linh thiêng và niềm hân hoan lan tỏa khắp cộng đồng.
Cô Nguyễn Thị Lan (thuộc cụm dân cư tổ 10, ngõ 158 phố Yên Hòa) chia sẻ: “Với chúng tôi, lễ hội không chỉ là dịp cầu mong bình an, mà còn là cách để gìn giữ nếp xưa của làng. Lần nào gia đình tôi cũng cho các cháu tham gia cùng, để bọn trẻ được tận mắt chứng kiến, tự cảm nhận không khí lễ hội và hiểu hơn về cội nguồn. Qua đó, chúng tôi cũng dạy các cháu phải luôn ghi nhớ đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’, trân trọng những giá trị mà cha ông đã để lại.”
Người dân cụm dân cư tổ 10 thành tâm hướng về ngày hội lớn của địa phương.
Từ những cụ già tóc bạc đến các em nhỏ còn bỡ ngỡ, tất cả cùng góp mặt trong đoàn người trẩy hội. Sự hiện diện của nhiều thế hệ không chỉ làm nên không khí rộn ràng, mà còn như một sợi dây nối dài ký ức và truyền thống của làng qua năm tháng.
Song song với phần lễ, nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật cũng được tổ chức như dâng hương, tế lễ, hát cửa đình, cờ bỏi, viết chữ thư pháp và các chương trình văn nghệ quần chúng, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi kéo dài suốt những ngày hội (từ 28/3 đến 31/3/2026).
Cô Nhung, cô Nghĩa và cô Thu (trú tại phường Yên Hòa) chuẩn bị lễ vật cùng "thắp nén tâm hương" dâng lên các thánh của làng.
Gia đình chú T. (trú tại phường Yên Hòa) dâng lễ lên Đình.
Để lễ hội diễn ra trang nghiêm, an toàn, phường Yên Hòa đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, cùng sự chung tay của người dân đã góp phần tạo nên một mùa lễ hội chỉn chu, giàu bản sắc.
Công an phường Yên Hòa đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lễ hội tại địa phương.
Lễ hội truyền thống làng Hạ Yên Quyết không chỉ là dịp tưởng nhớ tiền nhân, mà còn là không gian bảo tồn, trao truyền những giá trị văn hóa lâu đời. Qua đó, địa phương tiếp tục khẳng định quyết tâm gìn giữ di sản, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở bền vững và giàu bản sắc trong nhịp sống đô thị hiện đại.
Tin, ảnh: Trọng Nghĩa