Phút giây chia tay bịn rịn của gần 1.000 chiến sĩ với bà con ở vùng lũ Bắc Ninh.
Chiều ngày 10/10, sau nhiều ngày sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hợp Thịnh và Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 11 gây ra. Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hành quân trở về đơn vị.
Phút giây chia tay giản dị của người dân với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3
Phút chia tay, những chiếc bánh mì, chai nước mát lành là những món quà giản dị được bà con trao cho các chiến sĩ, những cái bắt tay thật chặt chính là lời cảm ơn chân thành, là sự tri ân sâu sắc nhất mà nhân dân dành cho những chiến sĩ đã không quản ngày đêm, góp sức cùng địa phương vượt qua khó khăn.
Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trung tá Bùi Anh Minh, Chính ủy Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 cho biết: "Những hành động giản dị ấy của bà con nhưng với cán bộ, chiến sĩ là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm ý chí, tinh thần để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới”.
Những nụ cười giản dị phút chia tay sau thời gian khắc phục ảnh hưởng bão lũ
Người dân bịn rịn chia tay
Sau nhiều ngày đêm không ngủ, đồng lòng, chung sức cùng bà con vùng lũ, phút chia tay với tình cảm bịn rịn của bà con nơi tâm lũ thêm ấm lòng người lính. Sự gắn kết bền chặt giữa quân và dân một lần nữa được thể hiện rõ nét, là minh chứng sống động cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.