Pickleball – kết nối tình thân trên sân đấu

Pickleball – kết nối tình thân trên sân đấu
4 giờ trướcBài gốc
Chị Hồng Anh (quê Hà Nội, hiện sống tại Hội An) từng có nhiều năm sinh sống và làm việc ở Huế. Gần đây, chị trở lại Hà Nội thường xuyên hơn, tích cực giao lưu, gặp gỡ bạn bè. Dường như sự xuất hiện của một môn thể thao mới đang phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người chơi, đã giúp chị – một người con Hà Nội xa quê – tìm lại sự gắn kết với bạn bè và người thân.
“Trước đây, khi về Hà Nội, tôi thường gặp bạn bè qua những buổi cà phê. Gần đây, nhiều người trong số họ cũng chơi pickleball. Nhờ vậy, chúng tôi có thêm cơ hội trò chuyện, chia sẻ niềm vui và kết nối nhiều hơn”, chị Hồng Anh chia sẻ.
Là môn thể thao kết hợp giữa nhiều yếu tố, pickleball phát triển nhanh chóng không chỉ tại Hà Nội mà còn lan rộng ra nhiều tỉnh, thành khác. Không đòi hỏi tốc độ như cầu lông hay sức mạnh như tennis, pickleball được ưa chuộng nhờ tính giải trí cao, dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều lứa tuổi, góp phần tăng tính gắn kết trong gia đình và cộng đồng.
Chị Đồng Ngọc Tuyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Là người yêu thể thao và từng chơi nhiều môn khác nhau, khi chuyển sang pickleball, tôi thấy rất vui và có sự kết nối. Môn này không yêu cầu thể lực quá cao, là cú hích để những người ít vận động cũng có thể tham gia”.
Lần này về Hà Nội, chị Hồng Anh sẽ cùng bạn bè tham dự một giải đấu giao lưu với các đồng nghiệp cũ. Họ dường như đã xích lại gần nhau hơn nhờ bộ môn mới mẻ nhưng đầy sức hút này. “Chắc chắn thể thao là thứ mà trí tuệ nhân tạo không thể thay thế con người trong việc tập luyện. Không chỉ dừng lại ở rèn luyện sức khỏe, chúng ta còn cần sự kết nối, giao tiếp thực tế để phát triển trí tuệ cảm xúc – yếu tố cốt lõi trong kỷ nguyên của AI”, chị Hồng Anh nhấn mạnh.
Nguyễn Hương Giang
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/pickleball-ket-noi-tinh-than-tren-san-dau-351073.htm