Quân đội Nga đang đứng trước ngưỡng cửa của chiến dịch tấn công lớn nhất nhằm vào Ukraine trong hơn hai năm qua. Tuy nhiên, những bước tiến mà họ đạt được lại làm dấy lên một câu hỏi sâu xa hơn cả cuộc chiến giành lãnh thổ: Bên nào sẽ cạn kiệt nguồn lực quân sự trước?
Binh sỹ vận hành UAV của Ukraine tại Pokrovsk. Nguồn: EPA
Pokrovsk đối mặt nguy cơ thất thủ
Khi cuộc chiến đã kéo dài đến năm thứ tư, Nga dường như đang đặt cược rằng chiến dịch quân sự đặc biệt, được hậu thuẫn bởi ngành công nghiệp quốc phòng vững mạnh và quy mô dân số lớn, cuối cùng sẽ khiến Ukraine thất bại. Trong khi đó, Kiev tìm cách làm tiêu hao nguồn lực của Moscow và trông cậy vào sự hỗ trợ tài chính, vũ khí từ các đồng minh phương Tây để duy trì sức kháng cự.
Hiện giờ, các trận chiến dữ dội tập trung quanh thành phố Pokrovsk, miền đông nam Ukraine - nơi từng là trung tâm khai thác mỏ với dân số khoảng 60.000 người. Nga liên tục tung bộ binh tấn công dọc các tuyến đường và những ngôi làng bao quanh thành phố, Ukraine đáp trả bằng các máy bay không người lái mang chất nổ nhằm chặn đà tiến của đối phương.
Theo quân đội Ukraine, lực lượng Nga có quân số áp đảo bên trong Pokrovsk, đồng thời kiểm soát ưu thế trên không bằng bom lượn và máy bay không người lái. Một số nhà phân tích quân sự nhận định thành phố có thể thất thủ trong vài tuần tới. Hôm 5/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đang tiến công theo hướng bắc, đẩy lui các đơn vị Ukraine bị cô lập tại Pokrovsk và khu vực lân cận.
Đối với Tổng thống Zelensky và các tướng lĩnh Ukraine - những người bác bỏ thông tin cho rằng quân đội Ukraine đang bị cô lập tại Pokrovsk - câu hỏi đặt ra lúc này là họ sẽ tiếp tục chiến đấu để giữ thành phố Pokrovsk trong bao lâu.
Nếu giành được Pokrovsk, Nga sẽ có thành tựu quan trọng nhất về mặt lãnh thổ kể từ khi chiếm được Bakhmut cách đây hai năm rưỡi. Thành công này sẽ củng cố lập luận của Tổng thống Putin cho rằng, thắng lợi đối với Nga chỉ còn là vấn đề thời gian và việc phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ là nỗ lực vô ích.
Giới phân tích nhận định, mục tiêu chiến lược lâu dài của Moscow vẫn còn xa vời, nhưng nỗ lực chiếm giữ thành phố Pokrovsk, nếu thành công, sẽ giúp Nga tiến gần hơn tới mục tiêu trước mắt là kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền đông, dù một loạt thành phố lớn ở phía bắc khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.
Dù Nga vẫn duy trì lợi thế về nhân lực, nhưng đang xuất hiện những dấu hiệu cho thấy chiến dịch quân sự của nước này bắt đầu chững lại. Tăng trưởng kinh tế đã giảm tốc. Giá cả trong nước leo thang. Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm trong những tháng gần đây do các lệnh trừng phạt và biến động thị trường.
Ukraine trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc
Với dân số chỉ bằng một phần tư Nga, Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Tổng thống Zelensky và các tướng lĩnh dưới quyền ông từng bị chỉ trích vì trì hoãn quá lâu việc rút quân khỏi các khu vực bị bao vây nặng nề, khiến tổn thất về nhân lực ngày càng lớn.
“Tôi hy vọng những quyết định khó khăn sẽ được đưa ra kịp thời, để chúng tôi không bị mất thêm nhiều binh sỹ” một sĩ quan thuộc Lữ đoàn Dù số 25 của Ukraine - đơn vị đang chiến đấu tại Pokrovsk chia sẻ.
Trong bối cảnh công nghệ không người lái ngày càng phát triển, việc giành lại lãnh thổ đối với Ukraine trở nên thách thức và rủi ro hơn bao giờ hết. Nếu Ukraine buộc phải rút khỏi Pokrovsk, họ cũng sẽ mất luôn thành phố Myrnohrad lân cận, vốn đã bị cô lập một phần. Sỹ quan này cho biết, các lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát được tình hình ở Pokrovsk.
George Barros, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, nhận định Pokrovsk khó có thể thất thủ ngay lập tức, bởi các tuyến phòng thủ của Ukraine tại đây vẫn đang phát huy hiệu quả, giúp họ làm tiêu hao sinh lực đối phương.
Tuy nhiên, các sĩ quan thuộc Lữ đoàn Dù số 25 và những binh sĩ khác trong khu vực lại tiết lộ một bức tranh ảm đạm về tình hình giao tranh tại Pokrovsk. Nga đang dồn dập tấn công các tuyến đường tiếp tế dẫn vào thành phố bằng nhiều loại đạn dược khác nhau. Trong các video ghi lại từ vùng ngoại ô, có thể thấy những chiếc xe bị cháy rụi nằm rải rác dọc đường. Nhiều binh sĩ Ukraine buộc phải đi bộ hơn 15km để tiếp cận các vị trí bên trong thành phố.
“Càng tiến gần Pokrovsk, nguy cơ mất phương tiện thậm chí mất nhân lực ngày càng lớn,” một sĩ quan thuộc Lữ đoàn Jaeger số 68 của Ukraine đang chiến đấu ở Pokrovsk cho biết.
Vùng xám ngày càng mở rộng
Trước đây, Ukraine thường ưu tiên chiến đấu trong các vùng đô thị. Tại Bakhmut, lực lượng nước này đã cố thủ suốt nhiều tháng trong từng tòa nhà, từng con phố. Tuy nhiên, khi máy bay không người lái ngày càng đóng vai trò then chốt trong phòng thủ, chiến lược của họ đã thay đổi: tập trung tấn công quân đội Nga ở vùng ngoại ô, nơi đối phương có ít chỗ ẩn nấp hơn.
Bên trong Pokrovsk, đường phố gần như vắng lặng vì hầu hết dân thường đã đi sơ tán. Bom lượn của Nga tấn công thành phố gần như mỗi giờ còn trên bầu trời máy bay không người lái hoạt động không ngừng nghỉ. Theo quân đội Ukraine, Nga đang có lợi thế về UAV với tỷ lệ 10:1 so với Ukraine.
“Họ đã kiểm soát bầu trời. Tiếng máy bay không người lái không bao giờ ngừng lại, dù chỉ một giây. Họ có nhiều nguồn lực hơn - con người, máy bay không người lái và có thể giải quyết mọi vấn đề bằng số lượng”, sĩ quan thuộc Lữ đoàn 25 của Ukraine nói.
Phần lớn các khu vực tại Pokrovsk hiện đã trở thành các “vùng xám” – nơi giao tranh diễn ra dữ dội và không hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bên nào. Khoảng 250 đến 300 binh sỹ Nga đã thâm nhập vào bên trong, di chuyển thành từng nhóm nhỏ. Họ chủ yếu tập trung trong các tầng hầm để củng cố lực lượng.
Theo một số nhà phân tích, số lượng binh sỹ của Ukraine thậm chí còn ít hơn. Nhiều đơn vị chỉ còn khoảng 20% quân số. Chỉ huy một đại đội trinh sát cho biết, trong số 20 binh sỹ còn lại của họ, chỉ 5 binh sỹ còn đủ khả năng chiến đấu; nhiều người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong 1 tháng qua.
Một sĩ quan thuộc Lữ đoàn 68 cho rằng, đã đến lúc lực lượng Ukraine phải rút khỏi thành phố. “Những tổn thất này là vô nghĩa. Ngay cả khi có tiếp viện, chúng tôi cũng không thể giành lại Pokrovsk”.
Hồng Anh/VOV.VN Theo Wall Street Journal