Du khách dạo chơi dưới chân thác Pongour
Truyền thuyết về thác Pongour
Theo truyền thuyết của người K’ho, thác Pongour gắn liền với câu chuyện về nữ tù trưởng Kanai xinh đẹp, tài giỏi, đã thuần phục được 4 con tê giác khổng lồ để khai hoang, mở đất, giúp dân làng có cuộc sống sung túc, thanh bình. Khi nàng Kanai qua đời, 4 con tê giác cũng không ăn không uống mà chết theo. Nơi nàng yên nghỉ đã mọc lên ngọn thác hùng vĩ, tượng trưng cho sức mạnh, lòng trung thành và sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Dựa theo truyền thuyết, nhiều người cho rằng, Pongour vốn bắt nguồn từ tiếng của người K’ho địa phương mang nghĩa là “4 sừng tê giác”.
Cao khoảng 40 m, thác Pongour chia thành 7 tầng thác đổ, nhìn từ xa như mái tóc của một người phụ nữ tuyệt đẹp. Những tảng đá to trên những tầng thác làm cho dòng nước tung bọt trắng xóa. Đi từ xa, du khách có thể nghe thấy âm thanh của nước, như những điệu nhạc giữa núi rừng hoang sơ. Được thiên nhiên ưu đãi với nhiều muông thú, cây cỏ xen lẫn đá tạo nên thác Pongour hút hồn du khách gần xa.
Đến với thác Pongour vào ngày rằm tháng giêng, du khách còn được đắm mình vào không gian văn hóa đặc trưng của người K’ho, với điệu múa cồng chiêng, trò chơi dân gian như nhảy sạp, ném còn...
Dân làng cho rằng, những phiến đá bàn xanh rêu xếp từ cao xuống thấp chính là hóa thân từ sừng của 4 con tê giác trung thành, làm nền cho suối tóc của nàng Kanai đổ xuống trần gian. Từ thời Pháp, thác Pongour đã được bình chọn là “Ngọn thác hùng vĩ nhất Đông Dương”, và được Vua Bảo Đại khen ngợi là “Nam thiên đệ nhất thác”.
Lễ hội rằm tháng giêng: Nơi tình yêu và văn hóa giao thoa
Để tưởng nhớ về nàng Kanai, hằng năm, vào dịp rằm tháng giêng, dân làng lại tổ chức lễ hội tại thác Pongour với các trò chơi dân gian và hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc. Lễ hội này cũng là dịp cho các đôi trai gái K’ho bày tỏ tình cảm của mình với mong muốn, dưới sự chứng kiến của nàng Kanai và ngọn thác Pongour hùng vĩ, tình yêu của họ sẽ mãi mãi…
Nếu ngày thường, Pongour mang vẻ tĩnh mịch của một “vị chúa tể” ngủ yên giữa rừng già, thì vào ngày rằm tháng giêng hằng năm, ngọn thác lại “bừng tỉnh” trong không khí lễ hội náo nhiệt. Đây cũng là ngọn thác duy nhất tại Việt Nam có một ngày hội riêng biệt, thu hút hàng ngàn bước chân du khách thập phương tìm về trẩy hội.
Vào ngày rằm tháng giêng năm nay, ngay từ sáng sớm, không khí tại xã Tân Hội đã trở nên rộn ràng, náo nhiệt. Dù năm nay, ngày lễ rơi vào giữa tuần khiến lượng khách có phần giảm nhẹ so với mọi năm nhưng vẫn có hơn 2.800 lượt người nô nức kéo về chân thác. Du khách không chỉ đến để vãn cảnh mà còn để đắm mình vào không gian văn hóa đặc trưng của người K’ho, với điệu múa cồng chiêng; trò chơi dân gian như nhảy sạp, ném còn… và tìm hiểu về phong tục tập quán độc đáo của người K’ho. Chị Nguyễn Hoài Oanh - du khách đến từ TP Hồ Chí Minh hào hứng cho biết: “Nghe danh về thác Pongour đã lâu nhưng nay tôi mới có dịp được đặt chân đến. Và quả không ngoa, đến nơi đây, chúng tôi mới cảm thấy nhận được vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của ngọn thác vốn được mệnh danh là đẹp nhất Việt Nam này”.
Đặc biệt, lễ hội thác Pongour còn được mệnh danh là “lễ hội tình yêu”. Hình ảnh những đôi trai gái K’ho quỳ bên chân thác, tay cầm hoa đăng thành kính cầu nguyện nàng Kanai phù hộ cho một tình yêu thủy chung, viên mãn đã trở thành một nét đẹp nhân văn sâu sắc.
Du khách cùng tham gia trò chơi ném còn
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, Pongour vẫn giữ nguyên vẹn vẻ hoang sơ, hùng vĩ của một di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia đã được công nhận vào năm 2000. Và lễ hội rằm tháng giêng hằng năm tại thác Pongour không chỉ là dịp để vui chơi, mà còn là sợi dây thắt chặt tình đoàn kết dân tộc, nhắc nhở mỗi người về ý thức bảo tồn những giá trị văn hóa và thiên nhiên quý báu mà cha ông đã để lại.
Thy Vũ .