“Predator: Badlands” đã thống trị phòng vé Bắc Mỹ, thu về 40 triệu USD trong 3 ngày đầu công chiếu. Ảnh: nathanrabin.substack.com
Thành tích này không chỉ vượt kỳ vọng của giới chuyên môn mà còn giúp vực dậy phần nào thị trường điện ảnh đang ảm đạm trong suốt mùa Thu vừa qua.
Tác phẩm do Dan Trachtenberg viết kịch bản và đạo diễn, là phần thứ 8 trong loạt phim bắt đầu từ năm 1987 với tài tử Arnold Schwarzenegger. “Predator: Badlands” mang đến hướng tiếp cận mới cho thương hiệu gần 40 năm tuổi, với bối cảnh trên một hành tinh xa xôi, một chiến binh Predator trẻ tuổi - do Dimitrius Schuster-Koloamatangi thủ vai, đã bị ruồng bỏ, sau đó hợp tác với một nhà nghiên cứu người máy (Elle Fanning thủ vai) trong hành trình tìm kiếm danh dự và bản sắc.
Với ngân sách lên tới 105 triệu USD, đây cũng là bộ phim trong loạt Predator tốn kém nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, khoản đầu tư này bước đầu mang lại kết quả tích cực, khi phim đạt 85% điểm “cà chua tươi” trên Rotten Tomatoes, được khán giả chấm CinemaScore A-, và thu thêm 40 triệu USD từ thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu mở màn toàn cầu lên 80 triệu USD.
Theo hãng phân phối 20th Century Studios thuộc Tập đoàn Walt Disney Co., thành tích trên giúp Disney có năm thứ 4 liên tiếp vượt mốc 4 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu, sau chuỗi thất bại gần đây của “Tron: Ares” và “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”. Với hai dự án lớn sắp tới là “Zootopia 2” và “Avatar: Fire and Ash”, hãng được dự đoán có thể vượt ngưỡng 5 tỷ USD trong năm nay.
Trong bối cảnh ngành điện ảnh Mỹ vừa trải qua tháng 10 có doanh thu thấp nhất gần 3 thập kỷ và chuỗi báo cáo thua lỗ, với riêng AMC Theaters công bố khoản lỗ 298,2 triệu USD quý vừa qua, thành công của “Predator: Badlands” được xem là một điểm sáng hiếm hoi.
Các phim mới ra mắt cùng thời điểm đều đạt kết quả khiêm tốn. Đứng thứ hai là “Regretting You” của Paramount, chuyển thể từ tiểu thuyết của Colleen Hoover, với 7,1 triệu USD. Bộ phim tình cảm do Josh Boone đạo diễn có sự tham gia của Allison Williams và McKenna Grace.
Phim kinh dị “Black Phone 2” của Universal đứng thứ ba với 5,3 triệu USD, tiếp theo là “Sarah’s Oil” - tác phẩm tâm lý lịch sử của Amazon MGM - đạt 4,5 triệu USD và nhận điểm A+ CinemaScore. Bộ phim xoay quanh một cô gái da màu tại Oklahoma đầu thế kỷ XX phát hiện mảnh đất thừa kế của mình chứa trữ lượng dầu khổng lồ.
Đứng thứ 5 là “Nuremberg” của Sony Pictures Classics với 4,1 triệu USD. Vai diễn Hermann Goering của Russell Crowe đang được kỳ vọng cho đề cử Oscar.
Với kết quả mở màn ấn tượng, “Predator: Badlands” không chỉ giúp khán giả lấy lại niềm tin vào phòng vé Hollywood, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của thương hiệu Predator sau gần 4 thập kỷ.
Các vị trí tiếp theo trong top 10 gồm:
6. Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc - 3,6 triệu USD
7. Bugonia - 3,5 triệu USD
8. Die My Love - 2,8 triệu USD
9. Springsteen: Deliver Me From Nowhere - 2,2 triệu USD
10. Tron: Ares - 1,8 triệu USD.
Linh Tô (TTXVN)