PSG mất Mbappe: Tưởng họa, hóa phúc

PSG mất Mbappe: Tưởng họa, hóa phúc
11 giờ trướcBài gốc
Không còn phụ thuộc vào hào quang cá nhân, PSG của Luis Enrique giờ đây là một cỗ máy trẻ trung, khát khao và gắn kết. Đội bóng thành Paris đã loại Liverpool, hạ Arsenal để tiến vào chung kết Champions League - điều mà nhiều thế hệ ngôi sao đắt giá từng thất bại trong suốt hơn một thập kỷ qua.
PSG lúc này là một hệ thống trơn tru và ổn định
Không siêu sao, chỉ có ngôi sao hệ thống
Luis Enrique không mua sắm rầm rộ trong mùa hè 2024. Ông đặt niềm tin vào những nhân tố trẻ đầy tiềm năng như Joao Neves, Willian Pacho và Desire Doue. Sau đó, PSG tiếp tục chiêu mộ Khvicha Kvaratskhelia từ Napoli trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Mỗi bản hợp đồng đều phục vụ cho một chiến lược tổng thể: xây dựng tập thể thay vì tôn sùng cá nhân.
Ở tuyến giữa, PSG đang sở hữu bộ ba Vitinha - Fabian Ruiz - Joao Neves được đánh giá là một trong những hàng tiền vệ hay nhất châu Âu hiện tại. Họ làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến trong cả hai lượt trận trước Arsenal. Những đường bóng mượt mà, sự đĩnh đạc trong xử lý và khả năng chuyển trạng thái ấn tượng đã khiến Pháo thủ phải tâm phục khẩu phục.
Trên hàng công, Ousmane Dembele trở thành điểm sáng rực rỡ. Từ đầu năm 2025 đến nay, anh đã in dấu giày vào 31 bàn thắng trên mọi đấu trường (25 bàn, 6 kiến tạo) - thành tích tốt nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tại Champions League, Dembele đã ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo, vượt qua cả kỷ lục của Mbappe mùa 2020/21.
Sức bật tuổi trẻ - vũ khí mới của PSG
PSG hiện là đội bóng trẻ nhất góp mặt ở bán kết Champions League mùa này với độ tuổi trung bình chỉ 24 tuổi 109 ngày. Họ trẻ hơn cả Barca (24 tuổi 306 ngày), Arsenal (26 tuổi 100 ngày) và Inter Milan (29 tuổi 144 ngày). HLV Enrique chỉ sử dụng duy nhất một cầu thủ trên 30 tuổi là đội trưởng Marquinhos.
Nhiều gương mặt còn rất trẻ nhưng đã là trụ cột như Doue (19 tuổi), Neves (20 tuổi), Barcola (22 tuổi), Mendes (22 tuổi) và Pacho (23 tuổi). Nếu vô địch vào ngày 31-5 tại Munich, PSG sẽ trở thành đội hình trẻ thứ hai lên ngôi Champions League trong lịch sử, chỉ sau Ajax mùa 1994/95.
Trước đây, PSG từng loay hoay giữa tham vọng và thực tế vì phải chiều lòng quá nhiều cái tôi lớn như Neymar, Messi và Mbappe. Những siêu sao ấy có thể ghi bàn nhưng không giúp đội bóng trở thành một tập thể đúng nghĩa. Chính cựu HLV Unai Emery từng thừa nhận: “Tôi không thể xây dựng một đội bóng khi có quá nhiều ngôi sao như vậy”.
Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG đang đưa đội bóng đi đúng hướng
Còn bây giờ, PSG của Enrique là một khối gắn kết. Mỗi vị trí đều hoạt động hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Họ không chỉ biết pressing, giữ bóng mà còn có thể chơi phản công tốc độ, hoặc lùi sâu tổ chức phòng ngự. Đó là sự linh hoạt mà PSG của quá khứ chưa từng có.
Thành công của PSG hôm nay đến từ chính thất bại của họ trong quá khứ. Không còn bị chi phối bởi những bản hợp đồng bom tấn, họ đã tìm thấy bản sắc thật sự: một tập thể trẻ, kỹ thuật và kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cho nhau.
Ít ai ngờ PSG có thể đi xa đến thế chỉ chưa đầy một năm sau khi chia tay Mbappe. Nhưng chính sự ra đi ấy đã mở đường cho một chương mới - nơi bóng đá tập thể lên ngôi và lòng tin được tái thiết. Từ chỗ tưởng như sụp đổ, PSG đang đứng trước cơ hội giành cú ăn ba lịch sử - Ligue 1, cúp Quốc gia Pháp và Champions League.
Tất cả nhờ vào sự thay đổi mang tính bước ngoặt, từ tư duy “mua sao để thắng” sang chiến lược “xây dựng để trường tồn”. Và nếu nâng cao chiếc cúp bạc tại Munich, PSG sẽ không chỉ giành được danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử, mà còn là minh chứng sống động cho một triết lý bóng đá đúng đắn và bền vững.
Thiện Nguyên
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/psg-mat-mbappe-tuong-hoa-hoa-phuc-post611153.antd