Bàn thắng ở phút 87 của Harvey Elliott giúp Liverpool thắng PSG 1-0 ngay tại Parc des Princes.
Bàn thắng ở phút 87 của Harvey Elliott - trong cú chạm bóng đầu tiên của mình và chỉ 47 giây sau khi được đưa vào sân từ băng ghế dự bị - đã trừng phạt PSG tại Parc des Princes. Đây chỉ là lần thứ 2 Liverpool sút trúng đích trong trận đấu. “Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong trận đấu, với số cơ hội mà chúng tôi có”, HLV của PSG, Luis Enrique cho biết. “Có lẽ hôm nay chúng tôi xứng đáng có nhiều hơn thế. Thủ môn của họ là cầu thủ chơi tốt nhất của họ hôm nay, điều đó nói lên rất nhiều điều”.
Tổng cộng, thủ môn số 1 của Liverpool, Alisson đã có 9 pha cứu thua để từ chối 3 điểm xứng đáng của đội chủ nhà, trước khi bàn thắng quyết định của Elliott giúp đội dẫn đầu Premier League tạo lợi thế nhỏ trước trận lượt về tại Anfield vào tuần tới. Số pha cứu thua đó của Alisson là nhiều nhất đối với một thủ môn cũng giữ sạch lưới trong một trận đấu Champions League mùa giải này.
“Vâng, có lẽ là trận đấu hay nhất trong đời tôi”, ngôi sao người Brazil chia sẻ với TNT Sports. “HLV đã nói với chúng tôi rằng sẽ rất khó khăn khi phải chơi với PSG, họ giỏi như thế nào với bóng. Chúng tôi phải sẵn sàng chịu đựng. Vì vậy, khi xem các clip từ đối thủ để biết điều gì sắp xảy ra, họ có rất nhiều phẩm chất. Nhưng chúng tôi cũng vậy, chúng tôi làm việc chăm chỉ. Tất cả nỗ lực của toàn đội và cuối cùng, Harvey vào sân và ghi bàn, thật không thể tin được. Một câu chuyện tuyệt vời cho chúng tôi, một đêm tuyệt vời!”.
Thủ môn Alisson có 9 pha cứu thua để giúp Liverpool tạo lợi thế trước trận lượt về tại Anfield vào tuần tới.
PSG rất tự tin với phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây, ghi 40 bàn thắng trong 10 trận thắng liên tiếp. Đội của HLV Luis Enrique thật sự gây khó khăn cho Liverpool. PSG đã có 12 lần dứt điểm chỉ trong hiệp một, trước khi nâng con số đó lên 28 lần cả trận, khi Liverpool không thể đối phó với tốc độ, sự di chuyển và sự thay đổi vị trí liên tục của chủa nhà. Nhưng hàng công được ca ngợi của PSG với sự góp mặt của Ousmane Dembele, Bradley Barcola và Khvicha Kvaratskhelia đều không thể tìm được cách vượt qua thủ môn của Liverpool.
Trong một đêm mà cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Liverpool là Mohamed Salah đã bị hóa giải, HLV Arne Slot rõ ràng phải dành hết lời khen ngợi cho thủ môn của mình sau chiến thắng bất ngờ tại Paris. “Nếu chúng tôi có được một trận hòa, chúng tôi đã là những người may mắn, tôi nghĩ điều đó đã rõ ràng ngày hôm nay”, nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận. “Trong hiệp một, tỷ số gần như là một phép màu khi là 0-0. Trong hiệp hai, họ vẫn có rất nhiều cú sút trúng đích. PSG là đội bóng tốt hơn chúng tôi rất nhiều về khả năng kiểm soát bóng. Quá nhanh, quá hiệu quả, quá chất lượng ở hàng tiền vệ. Nhưng Alisson đã có rất nhiều pha cứu thua lớn. Tôi không nghĩ mình từng làm việc với một thủ môn ở đẳng cấp này, nhưng với cậu ấy là điều đó là bình thường, vì cậu ấy là thủ môn giỏi nhất thế giới”.
PSG đã lãng phí rất nhiều cơ hội trong suốt vòng bảng - nơi họ để thua Arsenal, Atletico Madrid và Bayern Munich, chỉ ghi được một bàn trong 3 trận đấu đó. Nhưng HLV Enrique vẫn tin đội sẽ làm tốt hơn ở trận lượt về sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần tới tại Anfield, nơi đội thắng chung cuộc sẽ đối đầu với Aston Villa hoặc Club Brugge ở tứ kết.
“Chúng tôi cần tạo ra cơ hội và đảm bảo người hâm mộ tự hào về chúng tôi”, Enrique cho biết. Trong khi, tiền vệ Vitinha của PSG cho biết: “Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội, giống như hồi đầu mùa giải. Bây giờ chúng tôi phải thể hiện cá tính thực sự và sức mạnh của mình. Lần này, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ ghi bàn và giành chiến thắng”.
VIỆT TÙNG