Ngư dân Nguyễn Trọng Trí (SN 1975), quê ở xã Hòn Đất, tỉnh An Giang, vẻ mặt chưa hết thất thần, bàng hoàng kể lại: tàu của ông có 9 người, mỗi người một quê khác nhau, chỉ có ông với đứa cháu ruột tên là Nguyễn Hoài An (gọi ông Trí bằng cậu) là cùng quê. Ông Trí và các bạn thuyền ra Quảng Trị ngày 3/9 để đóng sửa tàu. Chiếc tàu vừa mới hoàn thành thì tối qua (28/9), các thuyền viên mới lên tàu cho máy chạy thử và định đi biển chuyến đầu tiên nhưng đã không may gặp nạn.
4 ngư dân may mắn thoát chết do chìm tàu đang được bố trí nghỉ ngơi ở một đơn vị của Bộ đội Biên phòng.
Ông Trí bàng hoàng kể lại; Hơn 22h30 ngày 28/9, thấy bão lặng gió, ông cùng 12 ngư dân của 2 tàu cá mang số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS đang neo đậu tại bờ Bắc, tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh ra kiểm tra kỹ thuật, cho nổ thử máy và chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đi biển khai thác thủy sản. Khi các ngư dân đang mỗi người một việc chuẩn bị thì bất ngờ có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu trên đã bị đứt dây neo, trôi tự do và bị nạn. Mọi người trên tàu hoảng loạn, một số người la hét, nhưng không ai biết làm sao để thoát ra khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, mặc kệ cho tàu cá trôi.
Đến hơn 23h, tàu cá của ông Trí may mắn trôi gần bờ nên một số ngư dân đã nhảy xuống để bơi vào bờ. Với sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, sau đó ông Trí mới biết, ngoài ông còn có 3 ngư dân khác là anh Sa Leh (SN 1989), quê An Phú, An Giang; anh Đồng Văn Thanh, quê Thanh Hóa và anh Trần Quốc Trung may mắn thoát chết, 9 người còn lại đang mất tích.
Ngư dân kể lại giây phút sinh tử trên biển với phóng viên Báo CAND.
Khi phóng viên đặt câu hỏi vì sao chính quyền địa phương và cơ quan chức năng liên quan đã cấm biển, cấm ở lại trên các tàu thuyền nhưng ông Trí và các ngư dân vẫn quay ra tàu để ở lại và còn có ý định đi biển? Vẻ mặt người ngư dân đượm buồn và hằn lên những nét khắc khổ có phần hối hận.
Ông Trí nói lí nhí: "Nghe điện thoại bạn thuyền rủ nên anh em, cậu cháu đi. Thấy gió bão cũng lặng nên nghĩ ra tàu không can chi… "
Nơi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão của ngư dân, và tại đây 2 tàu cá của ngư dân không may đứt dây néo, trôi ra biển làm 9 thuyền viên đang mất tích.
Về việc chưa chấp hành đúng quy định phòng, chống bão của các ngư dân nói trên, có lẽ cơ quan chức năng sẽ có câu trả lời thỏa đáng sau. Chúng tôi phản ánh vào đây cũng để mong nhiều ngư dân nếu đọc được, cần chấp hành tốt hơn các quy định của các sở, ngành, địa phương khi có bão lũ. Bởi không có gì quý hơn bằng tính mạng con người.
Quay lại với câu chuyện cùng ngư dân Nguyễn Trọng Trí, người may mắn thoát chết trong vụ chìm tàu. Khi phóng viên hỏi thăm gia đình, khuôn mặt ông Trí có phần tươi tỉnh trở lại, ông cho biết, hai vợ chồng ông có 5 người con (3 trai, 2 gái), cháu đầu năm nay 19 tuổi, cháu út mới 7 tuổi. Công việc hàng ngày của ông theo nghề biển, còn vợ đi bán vé số. Hoàn cảnh gia đình cũng tương đối khó khăn nhưng luôn vui vẻ. Khi tàu cá gặp nạn, ông đã đau khổ nghĩ rằng, vậy là không còn cơ hội để gặp vợ con lần nào nữa, không được ôm thằng út nữa rồi…Nói vậy, rồi ánh mắt ông nhìn xa xăm khi nhắc đến đứa cháu đi cùng ông không may đang bị mất tích.
Lực lượng chức năng ở Quảng Trị chuẩn bị phương tiện để tìm kiếm các ngư dân mất tích từ đêm qua đến trưa nay nhưng chưa có kết quả.
Ông hỏi lại phóng viên, cháu ông và các ngư dân không may mắn đang mất tích có cơ hội sống không? Tôi quay mặt đi không dám nhìn vào mắt ông, không dám trả lời.
Tôi quay sang hỏi ngư dân Sa Leh, giọng anh còn run lên vì sợ khi vừa mới trải qua biến cố sinh tử trong dòng nước biển. Gần 40 tuổi, nhưng chưa lập gia đình riêng, Sa Leh lấy thuyền cá, biển cả làm niềm vui. Anh cũng mới đến Quảng Trị chưa đầy một tháng để chuẩn bị cho chuyến đi biển đầu tiên và tàu cá anh đi đã gặp nạn. Bên cạnh Sa Leh là 2 ngư dân Trần Quốc Trung và Đồng Văn Thanh nằm li bì do mệt. Tôi không muốn đánh thức, hay hỏi thêm các anh về câu chuyện chìm tàu, vì hiểu có lẽ các anh đang hoảng loạn, và muốn để các anh lấy lại tinh thần.
Công an tỉnh Quảng Trị dùng nhiều ca nô và bố trí lực lượng tìm kiếm các ngư dân mất tích.
Như trước đó Báo CAND đã đưa tin; vào 23h45 ngày 28/9, do có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu cá cùng 13 ngư dân neo đậu tại bờ Bắc, tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh bị sóng biển đánh trôi dạt, 4 ngư dân bơi được vào bờ, 9 ngư dân mất tích.
Ngay sau khi nhận được thông tin, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong chỉ đạo trực tiếp lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân mất tích.
Tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, đơn vị liên quan đưa lực lượng, phương tiện để phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tìm cách cứu người gặp nạn. Hàng chục ca nô chuyên dụng, xuồng máy và các phương tiện khác với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tìm kiếm các ngư dân trong đêm. Nhưng sóng biển to, gió mạnh, lại trong đêm tối nên việc tìm kiếm các ngư dân vô cùng khó khăn. Đến 12h trưa nay (29/9) vẫn chưa tìm được tung tích các nạn nhân.
Được biết, trước khi bão đổ bộ, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có công điện khẩn yêu cầu, đồng thời trực tiếp kiểm tra các tàu thuyền vào nơi neo đậu, không để ai ở lại trên các bến và tàu thuyền. Nghiêm cấm người dân tham gia giao thông hoặc ở lại trên tàu thuyền, các vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ. Tuy nhiên, sau khi bão giảm cấp, các thuyền viên đã tự ý lên tàu thử máy, có ý định đi biển, vi phạm quy định phòng chống bão. Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các ngư dân mất tích.
Sông Lam