Lý do rất đơn giản: đó là chiến thắng được xây dựng dựa trên việc sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định, những người sau này bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng vì làm giả giấy tờ và khai man lý lịch.
Trong năm 2025, FIFA đã tuyên bố Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ ở nhiều trận đấu quốc tế. Hệ quả là ba trận giao hữu của Malaysia trước Cape Verde, Singapore và Palestine đều bị xử thua 0-3. Tuy nhiên, vụ việc lớn nhất lại nằm ở trận thắng Việt Nam 4-0, tuyển Malaysia tung ra đủ 7 cầu thủ vi phạm, gồm: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero.
Bài đăng của SNE Sports chọn trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 làm “khoảnh khắc đẹp nhất năm 2025” đã gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội từ người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Malaysia NT
Đây cũng chính là nhóm cầu thủ khiến Malaysia bị chấn động: hợp đồng CLB bị hủy, giá trị chuyển nhượng rơi xuống mức gần bằng 0, còn hình ảnh của bóng đá Malaysia bị bao phủ bởi nghi ngờ và chỉ trích.
Trong bối cảnh đó, việc tôn vinh trận Malaysia - Việt Nam 4-0 như một khoảnh khắc vinh quang trở thành điều khó chấp nhận với đại đa số người theo dõi bóng đá khu vực. Không ít cổ động viên Việt Nam mỉa mai rằng chiến thắng ấy giống như “chiến công vay mượn danh tính người khác”, khi nền tảng quan trọng nhất của trận đấu, tính minh bạch của cầu thủ đã bị phá vỡ.
Trên mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự phẫn nộ: “Niềm tự hào của Malaysia là gì? Là dùng 7 cầu thủ chẳng có liên hệ nào với Malaysia ngoài những tờ giấy bị làm sai. Đội bóng sạch phải chịu thua đội bóng vấy bẩn. Đó là nỗi nhục của bóng đá Đông Nam Á”.
Một tài khoản khác châm biếm: “Tôi sắp đi du lịch Malaysia, chắc ngủ trong khách sạn dậy là tôi mang quốc tịch Malaysia và có mặt trong phòng thay đồ ở Bukit Jalil luôn”.
Những phản ứng ấy cho thấy một điều quan trọng: khi chiến thắng không dựa trên sự công bằng, khoảnh khắc đẹp sẽ trở thành khoảnh khắc lố bịch.
Trước khi FIFA xử thua 3 trận, tuyển Malaysia còn được thống kê bất bại. Ảnh: Malaysia NT
Nếu CAS giữ nguyên án phạt của FIFA, trận Malaysia thắng Việt Nam chắc chắn bị xử thua khi xét lại kết quả vòng loại Asian Cup. Và như một nghịch lý chua chát, chiến thắng được tung hô như “đẹp nhất năm” có thể trở thành biểu tượng rõ nhất cho sự sụp đổ về uy tín.
Trong bóng đá, danh hiệu có thể bị tước, bàn thắng có thể bị hủy, nhưng uy tín thì mất một lần khó lấy lại. Malaysia đang phải đối diện với điều đó, và sự lố bịch lần này là bài học không chỉ dành cho họ, mà cho cả khu vực: bóng đá cần công bằng để chiến thắng có giá trị.
Bá Hổ