Nguyễn Thảo Nguyên, đại diện duy nhất của tỉnh đoạt giải nhất môn Địa lý tại kỳ thi HSG quốc gia năm học 2025-2026 - Ảnh: Nh.V
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp Thảo Nguyên là hình ảnh một nữ sinh nhỏ nhắn, hiền lành và giản dị. Khác với nhiều bạn bè cùng trang lứa, em sớm hình thành tính tự lập do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mẹ mất sớm, một mình ba em phải tảo tần, làm đủ nghề để trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học. Vượt lên hoàn cảnh, cô học trò nhỏ nhắn ấy luôn khiến thầy cô, bạn bè khâm phục bởi sự chăm chỉ cùng ý thức học tập nghiêm túc.
Thấu hiểu những vất vả, hy sinh thầm lặng của ba, Thảo Nguyên luôn nuôi dưỡng quyết tâm phải học thật giỏi để đền đáp công ơn của ba, mẹ. Là con cả trong gia đình, Nguyên còn đảm nhận nhiều công việc như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và kèm em trai học bài.
Dù khá bận rộn, song em luôn biết sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng giữa học và làm việc nhà. Ngoài giờ học trên lớp, Nguyên chủ động tìm tòi, tham khảo thêm tài liệu từ sách, báo và internet nhằm mở rộng, làm phong phú thêm kiến thức. Nhờ tinh thần học tập bền bỉ và ý thức tự giác cao, từ lớp 1 đến lớp 12, Thảo Nguyên luôn giữ vững danh hiệu HSG toàn diện.
Nguyễn Thảo Nguyên (ngồi ngoài cùng bên phải) hạnh phúc cùng cô giáo chủ nhiệm và bè bạn - Ảnh: Nh.V
Chia sẻ về giải nhất trong kỳ thi chọn HSG quốc gia, Thảo Nguyên không giấu nổi sự xúc động: "Em vỡ òa hạnh phúc vì bao nỗ lực và áp lực mình từng trải qua cuối cùng đã hái được quả ngọt".
Ít ai biết rằng, hành trình chạm tới vinh quang của Thảo Nguyên không hề bằng phẳng. Năm học lớp 11, em mạnh dạn thử sức vượt cấp vào đội tuyển Địa lý lớp 12 nhưng kết quả không như mong đợi. Tuy nhiên, thất bại ấy không làm Nguyên nản lòng, mà trái lại còn giúp em rút ra những bài học quý giá về sự điềm tĩnh và kinh nghiệm trong thi cử.
Bước vào năm lớp 12, Thảo Nguyên xác định đây là cơ hội cuối cùng của đời học sinh, từ đó dốc toàn lực cho mục tiêu đã chọn. Với sự miệt mài, kiên trì trong học tập, cô học trò nhỏ đã tạo nên cú bứt phá ấn tượng, chạm tới ước mơ và ghi tên mình vào bảng vàng HSG quốc gia.
Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, chủ nhiệm lớp 12 chuyên Địa, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp bày tỏ: Thảo Nguyên là một học trò đặc biệt. Bên ngoài trông em có vẻ nhút nhát, ít nói nhưng luôn mang trong mình khát khao vươn lên mạnh mẽ. Thấu hiểu hoàn cảnh của em, nhà trường đã dành sự quan tâm, ưu tiên hỗ trợ từ các nguồn học bổng nhằm tiếp thêm động lực cho em trên con đường học vấn. Trong suốt quá trình ôn luyện, dù nhiều lúc rất vất vả, áp lực song em chưa bao giờ nản chí. Nguyên tiến bộ từng ngày, cẩn thận trong từng bài tập. Vì vậy, thành quả đạt được hôm nay chính là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần vượt khó, sự miệt mài và bền bỉ của em.
Thảo Nguyên tâm sự: Gia đình, thầy cô và bạn bè chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, hình ảnh người mẹ đã khuất cùng những vất vả, hy sinh của ba lại trở thành nguồn động lực nhắc nhở em rằng, phía trước không chỉ là tương lai của bản thân mà còn là niềm hy vọng của cả gia đình.
Khi đón nhận tin vui đoạt giải nhất môn Địa lý tại kỳ thi chọn HSG quốc gia, Thảo Nguyên đã không kìm được nước mắt. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, kết tinh từ một hành trình dài đầy gian nan và thử thách. Trong khoảnh khắc ấy, người đầu tiên em nghĩ tới chính là ba mẹ và các thầy cô giáo-những người luôn dành trọn yêu thương, âm thầm đồng hành và hỗ trợ em cả về vật chất lẫn tinh thần trên con đường học tập.
Chia sẻ về dự định tương lai, Thảo Nguyên trải lòng: Từ nhỏ, hình ảnh những chiến sĩ Công an đã để lại trong em nhiều ấn tượng tốt đẹp và em luôn mơ ước được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân. Mong muốn đó xuất phát từ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với công việc đòi hỏi bản lĩnh, trách nhiệm và sự cống hiến. Chính khát vọng ấy đã thôi thúc em không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để từng bước tiến gần hơn tới ước mơ của mình.
Nh.V