Hai đêm 8 và 9/11 vừa qua, Nhà thi đấu Cao Hùng (Đài Loan) trở thành tâm điểm của làng giải trí châu Á khi huyền thoại sân khấu Hồng Kông Quách Phú Thành (Aaron Kwok) mang “ICONIC World Tour” đến với hơn 20.000 khán giả. Đây là lần trở lại sân khấu Đài Loan của nam ca sĩ sau gần một năm, đánh dấu hành trình nối dài chuỗi đêm diễn toàn cầu với sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật thị giác và công nghệ trình diễn đỉnh cao.
Buổi hòa nhạc được chỉ đạo nghệ thuật bởi nhà thiết kế huyền thoại Trương Thục Bình, người đứng sau nhiều tác phẩm điện ảnh và sân khấu mang tính biểu tượng của Hong Kong. Với chủ đề “năng lượng, ánh sáng, bóng tối và dòng chảy thời gian”, Trương Thục Bình đã tạo nên một không gian sân khấu có tính điện ảnh cao, nơi từng chuyển động, từng chùm sáng đều được tính toán kỹ lưỡng. Bộ trang phục haute couture ánh kim của Quách Phú Thành hòa quyện cùng hiệu ứng phản chiếu tạo nên một “triển lãm nghệ thuật sống động” ngay trên sân khấu.
Không chỉ là ca sĩ, Quách Phú Thành còn hóa thân thành đạo diễn của chính đêm nhạc. Anh dẫn dắt người xem qua hành trình âm thanh, hình ảnh bằng kỹ năng vũ đạo đỉnh cao và giọng hát đầy cảm xúc. Những bản hit quen thuộc như “Sing This Song”, “Get Moving” hay “Para Para Sakura” khiến cả khán phòng bùng nổ trong tiếng reo hò. Khi giai điệu trữ tình “Should I Quietly Leave” vang lên, hàng ngàn người cùng hòa giọng, biến khoảnh khắc ấy thành một bản hợp xướng xúc động. “Mỗi lần hát ca khúc này, tôi như trở lại với chính mình. Nghe mọi người cùng hát, tôi thật sự nghẹn ngào,” Quách Phú Thành chia sẻ, nước mắt rơi trên sân khấu.
Bên cạnh âm nhạc, anh còn thể hiện sự sáng tạo không giới hạn khi đưa khán giả vào “phòng vẽ” của mình, một không gian nghệ thuật thu nhỏ giữa sân khấu. Trong tiếng nhạc của “Sharing Love”, Quách Phú Thành vừa hát vừa thực hiện một bức tranh sơn dầu ngẫu hứng, thể hiện mong muốn kết hợp ca hát, hội họa và vũ đạo thành một hình thức biểu đạt mới.
Sự hài hước và gần gũi của ngôi sao 60 tuổi cũng là điểm sáng của đêm diễn. Khi được hỏi về bí quyết giữ dáng, anh dí dỏm đáp: “Tôi luyện tập mỗi ngày trên sân khấu, nhưng thật ra chỉ nhận ra cơ bắp của mình khi tắm thôi!” Ngay sau đó, anh bất ngờ vén áo khoe cơ bụng săn chắc, khiến cả khán phòng nổ tung trong tiếng hò reo. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Đài Loan và Hong Kong.
Một trong những tiết mục được khán giả chờ đợi nhất là “Baby Shark”. Quách Phú Thành mời người hâm mộ lên sân khấu cùng nhảy, tạo nên khoảnh khắc “10.000 người cùng lắc tay và hát theo”, cảnh tượng sôi động hiếm có. Từng nụ cười, từng tiếng hò reo đã biến Nhà thi đấu Cao Hùng thành biển năng lượng cuồng nhiệt.
Phần encore khép lại bằng ca khúc “I Can’t Stop Loving You” trong không gian tràn ngập ánh sáng từ hàng ngàn điện thoại. Giọng hát của Quách Phú Thành hòa vào dàn đồng ca của người hâm mộ, khép lại hai đêm nhạc bằng một lời hứa chân thành: “Tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể. Cảm ơn Cao Hùng vì tình yêu tuyệt vời này”.
“ICONIC World Tour” không chỉ là chuyến lưu diễn, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của một biểu tượng sân khấu. Ở tuổi 60, Quách Phú Thành vẫn giữ vững phong độ của “thiên vương vũ đạo”, nơi mỗi bước nhảy, mỗi khúc hát đều là lời tri ân dành cho khán giả đã đồng hành suốt ba thập kỷ. Với hai đêm diễn bùng nổ tại Đài Loan, siêu sao Hong Kong tiếp tục chứng minh: ánh hào quang của Quách Phú Thành vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Thanh Phúc