Tổ chức Rocky Mountain Sasquatch Organisation - RMSO (tạm dịch: Tổ chức Nghiên cứu Người Tuyết Núi Rocky) đã nhận được video từ một người đàn ông tên Bill. Người này cho biết đã quay được video bóng sinh vật bí ẩn được cho là Bigfoot chạy ở phía xa. Ảnh: Youtube.
Đoạn video này được ông Bill quay vào tháng 5 vừa qua khi dắt chó đi dạo ở dãy núi Sierra Nevada. Ông cho biết đã quay được cảnh sinh vật bí ẩn đó khi con chó của mình chơi đùa trên tuyết. Ảnh: Youtube.
Theo ông Bill, ban đầu sinh vật bí ẩn đó không hoặc rất ít di chuyển. Sau khi phóng to hình ảnh sinh vật lên 400%, tôi có thể thấy nó cử động tay. Ảnh: Wikipedia.
Ông Bill cũng lưu ý rằng video quay được đã để lộ phần đầu hình vòm của sinh vật được cho là Bigfoot. Ảnh: Bettmann.
Sau khi đoạn video được công bố đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong khi một số ý kiến cho rằng đoạn video khá thuyết phục chứng minh Bigfoot có thật, một số người xem video của ông Bill tỏ ra nghi ngờ, cho rằng bóng người đó ở quá xa để có thể xác định đó là loài nào. Ảnh: Nisian Hughes / Getty Images.
Dãy núi Sierra Nevada được xem là "điểm nóng" về việc nhìn thấy Bigfoot khi một số nhà nghiên cứu, như Ron Morehead, tuyên bố đã thu thập được các bản ghi âm mà họ tin là ghi lại được tiếng kêu của sinh vật bí ẩn này. Ảnh: The Mills Family/YouTube.
Bigfoot (chân to) hay còn gọi Sasquatch là sinh vật giống linh trưởng khổng lồ được cho là lang thang ở Bắc Mỹ. Một số nhân chứng tuyên bố đã nhìn thấy hay nghe thấy Bigfoot la hét, gào rú, tru rống, hoặc nhiều âm thanh khác, thậm chí phát hiện dấu chân của sinh vật bí ẩn này. Ảnh: BigFootEvidence/YouTube.
Tuy nhiên, đến nay, giới khoa học vẫn chưa tìm thấy bằng chứng chắc chắn về sự tồn tại của Bigfoot. Dù vậy, một số người vẫn không bỏ cuộc, nỗ lực tìm kiếm bằng chứng để chứng minh Bigfoot có thật. Ảnh: Rick Jacobs.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Mail Online)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/quai-vat-bigfoot-tai-xuat-canh-tuong-khien-ai-cung-noi-da-ga-post1559871.html