Khách đến quán bar để chia sẻ những khó khăn và động viên lẫn nhau, Fish Akiko là chủ quán đồng thời đóng vai trò điều phối các cuộc trò chuyện với từng khách hàng. Ảnh: musicbird.jp.
Tại thành phố Fukuoka, miền tây Nhật Bản, một quán bar nhỏ mang tên Hirusuna Nakasu đang trở thành điểm dừng chân đặc biệt với nhiều du khách. Quán có biệt danh “Không sao cả nếu bạn vô dụng”, mở cửa vào ban ngày và hướng đến mục tiêu giúp mọi người giải tỏa áp lực tâm lý trong nhịp sống hiện đại.
Hoạt động khoảng 5 ngày mỗi tháng, từ 14h đến 18h, Hirusuna Nakasu thu hút lượng khách đa dạng, từ người đi làm, nội trợ đến du khách tò mò tìm kiếm một trải nghiệm khác lạ. Khách đến đây không chỉ để uống rượu hay ăn vặt, mà còn để trò chuyện, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và nhận sự động viên từ người đối diện.
Quán thuộc mô hình “snack bar” đặc trưng của Nhật Bản - không gian nhỏ, ấm cúng, nơi người pha chế vừa phục vụ vừa trò chuyện cùng khách. Tuy nhiên, khác với các snack bar truyền thống thường mở vào buổi tối, Hirusuna Nakasu chỉ hoạt động ban ngày. Nữ bartender kiêm chủ quán, được khách trìu mến gọi là Fish Akiko, vừa là người dẫn dắt các cuộc trò chuyện, vừa khéo léo tạo cảm giác an toàn để khách cởi mở.
Fish Akiko mô tả quán bar như một nơi trú ẩn cho mọi người từ mọi tầng lớp xã hội, cung cấp không gian để họ giải tỏa căng thẳng và nuôi dưỡng lòng can đảm để tin rằng “họ có thể làm được mọi thứ”. Ảnh: musicbird.jp.
Fish Akiko là một nhân viên xã hội được đào tạo bài bản. Cô mở quán với mong muốn giảm bớt áp lực mà nhiều người đang gánh chịu từ quan niệm phổ biến trong xã hội Nhật Bản rằng “chỉ khi hữu ích cho người khác thì con người mới có giá trị”. Tại quán, khách có thể nói về những tổn thương, mệt mỏi hay cảm giác thất bại mà không sợ bị phán xét.
Trong một bản tin của Fuji News Network, một nữ khách hàng từng chia sẻ cô đã mang niềm tin “phải trở nên hữu ích” từ thời thơ ấu và coi đó là mục đích sống. Fish Akiko nhẹ nhàng trấn an: “Mọi chuyện ổn rồi. Bạn đã cố gắng đủ rồi.”
Theo chia sẻ, Fish Akiko lớn lên trong một gia đình có người cha gia trưởng, chứng kiến mẹ mình hy sinh sự nghiệp và hoài bão vì gia đình. Lời dặn “đừng trở thành người như mẹ” đã theo cô suốt nhiều năm và trở thành động lực để cô theo đuổi con đường riêng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Fish Akiko làm việc trong ngành truyền thông. Ảnh: musicbird.jp.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Fish Akiko làm việc trong ngành truyền thông, từng đảm nhiệm vị trí tại một công ty Nhật Bản ở Anh và sau đó chuyển đến Trung Quốc cùng chồng. Khi dịch SARS bùng phát năm 2003, cô trở về Nhật Bản. Những năm sống ở nước ngoài giúp cô nhận thức sâu sắc hơn về cảm giác của các nhóm yếu thế và vị thế thiểu số trong xã hội.
Từ đó, cô quyết định theo đuổi ngành công tác xã hội, lấy bằng chuyên môn và làm việc với nhiều nhóm cộng đồng khác nhau. Sau đại dịch Covid-19, bên cạnh công việc điều phối các sự kiện kinh doanh, cô mở Hirusuna Nakasu như một “nơi trú ẩn” tinh thần cho mọi người.
Với Fish Akiko, quán bar không chỉ là không gian trò chuyện, mà còn là nơi khơi gợi lòng can đảm để mỗi người tin rằng họ có thể sống cho chính mình, ngay cả khi điều đó không phù hợp với những chuẩn mực về sự “hữu ích” của xã hội.
“Chấp nhận việc mình vô dụng không có nghĩa là không làm gì cả, mà là cho phép bản thân sống cho chính mình”, cô nói.
Nhật Bản được biết đến là một xã hội có áp lực cao, chủ yếu do văn hóa tuân thủ, chủ nghĩa tập thể và đạo đức làm việc khắt khe. Ảnh: musicbird.jp
Theo cô, đóng góp lớn nhất của một con người cho xã hội đôi khi không nằm ở thành tích hay vai trò, mà ở việc dám sống trọn vẹn với chính cuộc đời mình. Với thông điệp đó, Hirusuna Nakasu đang trở thành một trải nghiệm đặc biệt, khiến nhiều du khách rời quán với cảm giác nhẹ nhõm và được an ủi - điều hiếm hoi giữa một xã hội vốn nổi tiếng vì áp lực và kỷ luật.
Quỳnh Trang