Tọa lạc ở quận Gò Vấp, Mê Coffee được chủ thiết kế lại trong hơn một tuần, sử dụng hơn 700 con gấu bông để trang trí hai căn góc đối diện. Chi phí trang trí được tiết lộ là gần nửa tỷ đồng.
Dọc trần nhà, ban công, cầu thang hay cả góc bàn ghế, thú nhồi bông được sắp đặt phủ kín nhiều không gian. Những con gấu cao 2,5 m được treo từ tầng hai, một số khác bố trí theo cụm, tạo cảm giác như bước vào một khu trưng bày chuyên đề.
Ngọc Lan (TP Thủ Đức) biết quán cà phê này từ TikTok, tranh thủ cuối tuần rủ bạn đến check-in. Cô nhận xét quán giống hình đăng tải trên mạng, nhưng góc chụp không quá đa dạng. “Chỉ có khu cầu thang gỗ là nhiều gấu bông, còn lại mình thấy hơi ít góc chụp. Những con gấu khổng lồ trước cửa cũng khá ấn tượng”, Lan chia sẻ.
Bảo Châu (quận Tân Bình) và em gái Hồng Phúc (quận Tân Phú) đã chuẩn bị trước cho buổi đi cà phê chụp hình khoảng một tuần. “Tụi mình muốn bộ đồ hợp với concept gấu bông của quán nên đã đi thuê, giá khoảng 300.000 đồng/bộ và tốn thêm chi phí thuê người chụp ảnh”, Bảo Châu chia sẻ. Hai chị em đều ghé nơi này lần đầu sau khi thấy video lan truyền trên TikTok. Cả hai nhận xét không gian rộng hơn tưởng tượng, thoáng mát, phù hợp để có nhiều ảnh đẹp, đặc biệt là những trang phục có hơi hướm "cổ tích", "công chúa".
Sáng cuối tuần, từ khoảng 10h, nhân viên bắt đầu thông báo quán hết chỗ ngồi. Một số khách chỉ muốn mua nước mang đi, gửi đồ để chụp ảnh cũng không được phục vụ vì quán quá tải.
Ghi nhận của Tri Thức - Znews, dù được thông báo "hết bàn", nhiều khách vẫn hỏi chỗ gửi xe để vào bên trong và khẳng định "không cần chỗ ngồi, chỉ mua nước rồi vào chụp ảnh". Song bảo vệ phải lắc đầu vì bãi xe đã kín chỗ.
Anh Minh Đức (ngụ quận Phú Nhuận) đưa gia đình đi hơn 6 km đến quán cà phê 700 gấu bông vào sáng thứ bảy. Tuy nhiên khi đến nơi, được nhân viên báo quán đã kín chỗ. Anh quyết định để mọi người đứng chờ khoảng 5-10 phút, đồng thời gọi về báo với người thân còn ở nhà để cùng cân nhắc xem có nên đợi để chụp hình cho các con hay không.
Không chỉ đến check-in, quán còn có khu vực để khách đến làm việc, học tập. Hồng Nhung (26 tuổi) rủ học trò đến quán để học tiếng Hàn. “Lúc đầu chỉ thấy treo vài con gấu, sau vài ngày thì giăng kín cả quán. Mình đến thử vì thấy độc đáo, nhưng đây là không gian để chụp ảnh nhiều hơn là ngồi học. Chúng mình nghĩ sẽ quay lại nếu sau này quán bớt đông", cô nói.
Quán mở cửa 24/7, chia thành nhiều khu vực cho khách ngồi trò chuyện, làm việc hoặc chỉ để chụp ảnh. Giá nước dao động 35.000-69.000 đồng, phổ biến là các loại trà trái cây, cà phê pha sẵn. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Trần Thế Hiển, chủ quán, cho biết hơn 700 con gấu bông chỉ là cách trang trí nhân dịp nghỉ hè. Trong các dịp đặc biệt như Trung thu, Tết Nguyên đán, quán sẽ có những concept khác độc đáo không kém.
Đức An - An Khánh