Quận Hoàn Kiếm dâng hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Quận Hoàn Kiếm dâng hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
8 giờ trướcBài gốc
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định làm trưởng đoàn; cùng tham gia Lễ dâng hương có các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc quận, các cựu chiến binh tiêu biểu, đoàn viên thanh niên, cùng các cháu thiếu niên. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham gia của những nhân chứng sống, những người đã trải qua cuộc ném bom kinh hoàng tháng 12 năm 1972.
Đoàn đại biểu Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm dâng hương dâng hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đã dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cầu nguyện cho linh hồn các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Thủ đô và đồng bào đã khuất được an nghỉ. Những bó hoa tươi thắm, những nén nhang trầm mặc như thay lời tri ân, tưởng nhớ sâu sắc gửi đến các chiến sĩ và các nạn nhân.
Trận bom đêm 26/12/1972 tại phố Khâm Thiên đã làm chết 278 người dân, trong đó 91 phụ nữ, 40 cụ già, 55 trẻ em; làm cho 178 cháu trở thành mồ côi và 290 người tàn phế. Trận bom này đã phá hủy hoàn toàn 534 ngôi nhà, làm hư hỏng 1.200 ngôi nhà khác; 17 khối phố bị bom trong đó 4 khối phố bị phá hủy hoàn toàn.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định dâng hương tưởng niệm
53 năm qua, Đài tưởng niệm Khâm Thiên vẫn là nơi để những người còn sống nhớ về một nỗi đau không gì bù đắp được; nơi để thế hệ trẻ biết đến tội ác của không quân Mỹ năm xưa. Đó cũng là hình ảnh nhắc nhở thế hệ hôm nay tưởng nhớ những mất mát to lớn của thế hệ trước, từ đó, trân trọng giá trị của cuộc sống hòa bình hiện tại.
Bà Chu Thị Hòa xúc động kể lại năm tháng đau thương khi quân đội Mỹ rải bom xuống con phố Khâm Thiên
Tại buổi lễ, bà Chu Thị Hòa và bà Nguyễn Thị Hoa - những nhân chứng sống sót sau trận bom trút xuống phố Khâm Thiên, đã xúc động kể lại: Đó là đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Tiếng bom nổ đinh tai, nhà cửa đổ nát, khói bụi mịt mù. Trong khoảnh khắc đó, không ai nghĩ mình có thể sống sót. Những người thân ra đi không kịp nói lời từ biệt, mất mát ấy không gì bù đắp nổi. Những người còn lại đã cố gắng vượt qua nỗi đau, kiên cường sống tiếp, giữ trọn ký ức và truyền lại sự thật lịch sử cho thế hệ mai sau về sự tàn khốc của chiến tranh.
Lễ dâng hương không chỉ là dịp để tưởng nhớ, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình, sự đoàn kết và tình yêu quê hương đất nước.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tham quan khu trưng bày
Buổi lễ khép lại trong sự xúc động, trân trọng và biết ơn. Những câu chuyện, ký ức về trận bom B-52 năm nào sẽ mãi là bài học lịch sử không thể quên, là động lực để đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Hoàn Kiếm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự hào dân tộc, tiếp tục học tập và noi gương các thế hệ đi trước, ra sức rèn luyện, lao động, sáng tạo, cống hiến, chung tay xây dựng quận Hoàn Kiếm nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung ngày càng văn minh, hiện đại.
Công Thọ
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/quan-hoan-kiem-dang-huong-tai-dai-tuong-niem-kham-thien-ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-416621.html