Quan Kế Huy trở lại trong phim hành động và hài kịch mới của Hollywood

Quan Kế Huy trở lại trong phim hành động và hài kịch mới của Hollywood
10 giờ trướcBài gốc
Bộ phim hành động hài Love Hurts vừa được công bố ngày phát hành trên nền tảng streaming Peacock, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 9 tháng 5 tới. Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn Jonathan Eusebio, người trước đó nổi tiếng với vai trò điều phối viên các cảnh quay hành động trong nhiều bộ phim lớn. Với dàn cast ấn tượng gồm Quan Kế Huy trong vai Marvin Gable, một sát thủ đã rời xa quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới với nghề môi giới bất động sản, bộ phim mang đến một câu chuyện thú vị về sự đối đầu giữa quá khứ và hiện tại, sự đối mặt với những sai lầm của một người đàn ông trong một thế giới đầy nguy hiểm.
Cốt truyện của Love Hurts xoay quanh Marvin Gable (Quan Kế Huy), một sát thủ từng nổi tiếng trong thế giới ngầm, nhưng giờ đây đã đổi nghề thành một người bán bất động sản. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình của anh bị gián đoạn khi Rose (Ariana DeBose), một cộng sự cũ mà Marvin từng giúp giả chết, bất ngờ xuất hiện trở lại vào dịp Valentine. Điều này khiến Marvin phải đối mặt với những kẻ thù cũ và những bí mật đen tối trong quá khứ, khi anh phải làm mọi cách để bảo vệ những người thân yêu của mình.
Bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên nổi bật như Marshawn Lynch, Cam Gigandet, Daniel Wu, Mustafa Shakir, Lio Tipton và Sean Astin. Các nhân vật trong phim đều góp phần tạo nên một không khí căng thẳng nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc hài hước, tạo sự đối lập hoàn hảo giữa hành động và giải trí.
Tuy Love Hurts có một câu chuyện hấp dẫn và dàn diễn viên hùng hậu, nhưng bộ phim không thành công như mong đợi khi ra mắt tại các rạp chiếu. Mặc dù có sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ và sự chú ý từ các nhà phê bình, Love Hurts chỉ thu về 17,6 triệu USD toàn cầu, thấp hơn rất nhiều so với mức kinh phí sản xuất 18 triệu USD. Đặc biệt, bộ phim nhận được sự đánh giá không mấy tích cực từ các nhà phê bình, với điểm số chỉ 19% trên Rotten Tomatoes, mặc dù khán giả lại có cái nhìn khả quan hơn với điểm số 61% từ "Popcornmeter".
Mặc dù vậy, Love Hurts vẫn giữ được sự ủng hộ từ một bộ phận khán giả và được kỳ vọng sẽ trở thành một tựa phim cult classic. Điều này càng được củng cố khi bộ phim có bối cảnh vào dịp Valentine, khiến nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những buổi tối thư giãn trong các dịp lễ tình nhân. Tình huống này có thể giúp Love Hurts trở thành một bộ phim yêu thích được xem lại hàng năm, đặc biệt khi bộ phim ra mắt trên Peacock vào đúng thời điểm giữa tháng 5, khi các rạp chiếu đang vắng bóng những tựa phim mới đáng chú ý.
Sự chuyển mình của Love Hurts từ một thất bại phòng vé sang một cơ hội mới trên nền tảng streaming có thể giúp bộ phim tiếp cận được khán giả rộng hơn. Bên cạnh đó, việc phát hành trên Peacock, một nền tảng streaming lớn thuộc sở hữu của NBCUniversal, sẽ giúp bộ phim có cơ hội thu hút thêm người xem. Đặc biệt, với sự vắng mặt của nhiều tựa phim lớn tại các rạp chiếu vào thời điểm này, người xem có thể tìm đến Love Hurts như một lựa chọn mới mẻ và đầy thú vị để giải trí.
Tuy nhiên, Love Hurts không chỉ dựa vào mùa lễ tình nhân để tìm lại thành công. Bộ phim có thể sẽ trở thành một hiện tượng trên Peacock nếu được yêu thích và trở thành một phần của các "phim hài lễ hội" mà khán giả luôn mong đợi mỗi năm. Nếu điều này xảy ra, bộ phim không chỉ giúp củng cố vị thế của Peacock mà còn có thể giúp bộ phim thu hút thêm một lượng người xem mới, giúp bù đắp cho thất bại tại rạp chiếu.
Với những yếu tố này, Love Hurts có thể sẽ tìm lại được cơ hội để phát triển và chứng tỏ rằng một bộ phim không thành công tại phòng vé vẫn có thể vươn lên mạnh mẽ khi được phát hành trực tuyến. Hy vọng rằng bộ phim sẽ được khán giả đón nhận và trở thành một lựa chọn giải trí thú vị trong dịp lễ tình nhân hàng năm.
Duy Tuấn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/quan-ke-huy-tro-lai-trong-phim-hanh-dong-va-hai-kich-moi-cua-hollywood-202504270148392157.html