Sau trận động đất kinh hoàng 7,9 độ richter xảy ra tại Myanmar, Việt Nam ngay lập tức cử lực lượng cứu hộ lên đường sang hỗ trợ nước bạn. Giữa những đống đổ nát ở nơi từng là những tòa nhà, công sở, những chú chó nghiệp vụ cần mẫn đánh hơi từng dấu vết mong manh của sự sống. Khi đoàn công tác có mặt tại hiện trường, họ nhanh chóng triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
Những chú chó - Zavo, Vát, Lốc-Sa và Ô-Lát - được đưa vào hiện trường để đánh hơi. Mỗi bước chân của những “chiến binh bốn chân” đều mang theo trọng trách sinh tử. Giữa những mảng bê tông sập đổ, đất đá chất chồng, chỉ cần một tiếng sủa vang lên, cả đội lập tức vào vị trí, chuẩn bị khoan, cắt, nâng, kích để đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.
Việc phát hiện được một dấu hiệu nhỏ dù là mùi hương thoảng qua, cũng có thể là cơ hội để một người được cứu sống. Nguồn: @truyenhinhquandoi
Thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng (Đội Tìm kiếm cứu nạn, Khoa Giám biệt nguồn hơi, Trường Trung cấp 24 Biên phòng) cho biết những chú chó được huấn luyện đặc biệt để phát hiện nguồn hơi của nạn nhân bị vùi lấp. Theo đó, quy trình bắt đầu bằng việc chó nghiệp vụ xác định vị trí nạn nhân qua mùi hơi; sau đó lực lượng công binh và quân y mới tiếp cận, sử dụng thiết bị chuyên dụng để đưa người bị nạn ra ngoài.
Để duy trì thể lực và khả năng đánh hơi tốt nhất, công tác chăm sóc chó nghiệp vụ được thực hiện nghiêm ngặt mỗi ngày. Đại úy Du Quốc Bảo (bác sĩ thú y của đoàn) chia sẻ rằng mỗi buổi sáng, anh và đội ngũ đều kiểm tra sức khỏe cho từng chú chó: Đo nhiệt độ, kiểm tra vết thương ngoài da, theo dõi mắt mũi để đảm bảo khả năng hít ngửi chính xác. Nếu phát hiện vết xước hay trầy chân, lập tức tiến hành vệ sinh và điều trị.
Zavo cùng huấn luyện viên của "em". Nguồn: @truyenhinhquandoi
Dù không lên tiếng, không mặc quân phục, Zavo, Vát, Lốc-Sa và Ô-Lát vẫn là những người lính tuyến đầu. Các "em" âm thầm băng qua hiện trường ngổn ngang, không nghỉ ngơi, không than thở, là hiện thân của lòng quả cảm và sự trung thành.