Từ cực Nam Tổ Quốc đến Trái tim Thủ đô
Tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4, lực lượng vũ trang (LLVT) tham gia diễu binh A80 vừa hoàn thành buổi tổng hợp luyện lần thứ 4. Giữa hàng ngũ chỉnh tề ấy, có bóng dáng của 27 quân nhân (14 nam, 13 nữ) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau cùng nối những bước chân đều tăm tắp. Trong số nam quân nhân tham gia nhiệm vụ, 13 thành viên đi khối nam sĩ quan Hậu cần - kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng được tuyển chọn đúng theo quy định và luyện tập giai đoạn 1 tại Trường Quân sự Quân khu 9. Riêng Thiếu tá Nguyễn Lê Ðịnh, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 894, giữ chức vụ Ðại đội trưởng Ðại đội Diễu binh, trực tiếp chỉ huy khối nam sĩ quan quân khu.
“Trong điều kiện xa nhà, thời tiết diễn biến thất thường, luyện tập luôn ở cường độ cao nhưng đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) nhận thức rất rõ tính chất, tầm vóc quan trọng của nhiệm vụ. Suốt 3 tháng qua, các đồng chí luôn chủ động rèn luyện với thể lực và tinh thần cao nhất. Chúng tôi rất vinh dự, tự hào, phấn đấu hết mình cùng với LLVT của Quân khu cũng như cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Thiếu tá Nguyễn Lê Ðịnh bày tỏ quyết tâm.
Chúng tôi còn có dịp trao đổi với những quân nhân trẻ như Thiếu úy QNCN Huỳnh Khánh Băng, Ðại đội Trinh sát cơ giới 1; Thiếu úy QNCN Lâm Minh Phố, Ðại đội Trinh sát cơ giới 2 của Phòng Tham mưu…sau giờ luyện tập. Mỗi ngày của các quân nhân bắt đầu lúc 4 giờ 20 phút sáng có khi đến tối mới về nhưng sự tự hào luôn hiện rõ trên từng gương mặt trẻ.
Thiếu úy QNCN Lâm Minh Phố (bìa) nỗ lực luyện tập bất kể nắng, mưa.
Thiếu úy QNCN Huỳnh Khánh Băng chia sẻ: “Tôi không thể quên cảm xúc vỡ òa khi hay tin được tham gia diễu binh A80. Khối tôi tham gia có đến 200 người từ miền Nam ra đây, dù chưa quen thời tiết nhưng luôn đảm bảo mục tiêu đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất là một thách thức lớn. Với tinh thần của người lính Cụ Hồ, tình yêu Tổ quốc, chúng tôi đã cùng nhau hoàn thiện từng động tác, cùng những bước đi hòa nhịp”.
Xuất quân từ ngày 2/6, qua thời gian luyện tập, Thiếu úy QNCN Nguyễn Minh Quí ấn tượng mạnh nhất là tình quân - dân nồng đượm: “Trước đây chỉ có thể xem diễu binh, diễu hành qua màn ảnh nhỏ, nay tuổi trẻ chúng tôi được bước đi nghiêm trang giữa lòng dân, được trực tiếp ngắm nhìn cờ hoa rực rỡ, ngắm dàn vũ khí, khí tài quân sự ngay tại Thủ đô là kỷ niệm đẹp nhất, vinh dự và tự hào lắm!”, Thiếu úy QNCN Nguyễn Minh Quí xúc động.
Những “bông hồng thép” kiêu hãnh
Giữa hàng ngũ tăm tắp ấy còn bắt gặp nụ cười lấp lánh của những “bông hồng thép” xứ Cà Mau. 13 nữ quân nhân vẫn sải bước đều, quân dung tươi tỉnh, toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, bản lĩnh và tinh thần cống hiến bền bỉ.
Một trong những “bông hoa thép” kiêu hãnh ở đội hình diễu binh là Trung úy QNCN Nguyễn Nhã Vy, Ban Quân lực, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh Cà Mau). Ðược sinh ra trong gia đình giàu truyền thống, Vy được hun đúc tình yêu lớn đối với quân đội và trở thành lý tưởng, lẽ sống mà nữ Trung úy trẻ.
Nhận nhiệm vụ tham gia diễu binh khối Nữ chiến sĩ biệt động do Quân khu 7 đảm nhiệm, mang trên người khoảng 7-8 kg vũ khí trang bị, các bóng hồng vẫn toát lên vẻ rạng rỡ, hãnh diện khi được là một mảnh ghép trong diễu binh A80. "Những ngày qua, chúng tôi thấy hoạt động luyện tập diễu binh, diễu hành đã lan tỏa rất mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng đại trong ngày 2/9 là động lực thôi thúc các nữ quân nhân không ngừng luyện rèn", Trung úy Nguyễn Nhã Vy hứng khởi nói.
Trung úy QNCN Nguyễn Nhã Vy quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh.
Tổ quốc luôn giữ trọn vị trí thiêng liêng nhất trong tim các quân nhân đến từ mọi miền đất nước. Ðối với Trung sĩ Trần Lê Tuyết Nguyên, hiện phục vụ tại Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Cà Mau cũng vậy! Đặc biệt hơn là nữ chiến sĩ này đã 2 lần vinh dự đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm cấp Nhà nước. Trước đó, Nguyên từng được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen khi hoàn thành tốt nhiệm vụ A50 dịp lễ 30/4 vừa qua. Nguyên trải lòng: “Những âm vang của lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng dịp 30/4 chưa kịp lắng xuống thì tôi nhận được lệnh tham gia diễu binh A80. Ngay khi biết tin, tôi đã lâng lâng vui sướng. Ðược bước chân qua Quảng trường Ba Ðình mang ý nghĩa thiêng liêng, tự hào và cần sự trách nhiệm hơn nữa. Và được sống trọn trong không khí hào hùng của dân tộc, cảm nhận làn sóng yêu nước không ngừng lớn mạnh, bất diệt là điều vô cùng mãn nguyện trong đời”.
Cùng với quân nhân cả nước, quân nhân tỉnh Cà Mau đang tập trung cao độ cho buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị diễu binh, diễu hành chính thức vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Ðình. Mỗi bước chân diễu binh là một nốt nhạc hùng tráng trong bản trường ca dân tộc, là sự tiếp nối muôn đời của khí phách anh hùng bất khuất, kiên cường./.
Thanh Hải