Quân nhân Quân đoàn 4 trả lại điện thoại và hàng trăm tờ vé số cho người đánh mất

Quân nhân Quân đoàn 4 trả lại điện thoại và hàng trăm tờ vé số cho người đánh mất
8 giờ trướcBài gốc
Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13-10, Thiếu tá QNCN Đỗ Văn Cường, công tác tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 434 (Quân đoàn 4) đi xe máy trên đường Lý Thường Kiệt, TP Dĩ An thì phát hiện và nhặt được một chiếc túi màu vàng, bên trong có nhiều tệp vé số mới và 1 chiếc điện thoại di động. Ngay lập tức, đồng chí Cường quay lại đơn vị báo cấp trên xin hướng giải quyết. Chỉ huy đơn vị cho kiểm tra, lập biên bản, trong túi có 260 tờ vé số của Công ty Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh phát hành, cùng một chiếc điện thoại thông minh hiệu Samsung. Ngay tối hôm đó, có một người đàn ông gọi điện vào chiếc điện thoại đồng chí Cường nhặt được trình bày mình là chủ nhân của số tài sản đánh mất và đề nghị được nhận lại.
Thiếu tá QNCN Đỗ Văn Cường (áo xanh) và ông Hóa tại nhà riêng đồng chí Cường.
Trực ban tác chiến Lữ đoàn 434 đã xác minh thông tin và biết được ông Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1956, quê ở xã Đại Thành, TP Ngã Bảy (Hậu Giang); tạm trú tại phường Đông Hòa, TP Dĩ An (Bình Dương), làm nghề bán vé số dạo chính là chủ nhân của số tài sản trên.
Nhận lại toàn bộ tài sản từ chỉ huy Lữ đoàn 434, ông Hóa vui mừng cảm ơn Thiếu tá QNCN Đỗ Văn Cường và chỉ huy đơn vị. “Những tờ vé số đó tôi vừa nhận từ đại lý, rồi bỏ vào túi, đang trên đường về nhà chưa kịp bán thì đánh rơi chiếc túi. May mà chú bộ đội nhặt được, chứ không thì…”. Ông Hóa bày tỏ.
Theo Thiếu tá Trịnh Văn Thạo, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 434), đồng chí Đỗ Văn Cường là một một đảng viên gương mẫu, chấp hành nghiêm mọi chế độ quy định, tận tâm, trách nhiệm với công việc được giao. Hành động của đồng chí Cường thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, lan tỏa việc làm tốt đẹp trong toàn đơn vị.
LÊ CẦU
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/quan-nhan-quan-doan-4-tra-lai-dien-thoai-va-hang-tram-to-ve-so-cho-nguoi-danh-mat-799563