Trang Svpressa.ru của Nga cho biết, một đoạn video có gắn định vị địa lý đã được phát lên mạng, xác nhận quyền kiểm soát của Quân đội Nga (RFAF) đối với ngôi làng Rivne, nằm giữa khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad.
Đoạn video cho thấy quân Nga đã chiếm giữ các vị trí mới trong khu dân cư ở làng Rivne trong cuộc tấn công, qua đó mở rộng vùng kiểm soát của họ ở cửa ngõ của vòng vây Pokrovsk-Myrnohrad.
Theo video này, quân Nga đã chiếm được phần phía bắc của làng Rivne, đồng thời tổ chức tiến công từ phía nam. Cần lưu ý rằng video này rất có thể được quay cách đây vài ngày; tình hình quân Ukraine, có thể đã trở nên tệ hơn kể từ đó.
Pokrovsk đã thất thủ, và tại Mirnohrad, hơn một nghìn quân Ukraine đang bị nhốt trong "vạc dầu" cuối cùng. Điều này đã được phóng viên người Đức Julian Repke, của tờ Bild đưa tin. Repke cũng là phóng viên đầu tiên ở phương Tây thừa nhận thất bại của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), trong trận chiến lớn nhất năm 2025.
Tuy nhiên, người phát ngôn mặt trận phía Đông của AFU, Đại úy Grigory Shapoval, ngay lập tức đưa ra lời bác bỏ, cho rằng "lực lượng Ukraine vẫn chiếm giữ phần phía bắc của Pokrovsk và đã tổ chức thêm các tuyến đường hậu cần để cung cấp cho các đơn vị AFU ở Pokrovsk và Myrnohrad".
Còn các blogger quân sự độc lập tin rằng, RFAF đang quyết tâm san phẳng mặt trận Pokrovsk. "Cán cân lực lượng giống như một bản tóm tắt từ sách giáo khoa quân sự, chứ không phải là một 'đánh giá rủi ro' thực tế. Một số quân đoàn Nga, với quân số khoảng 110.000-140.000 quân, đã được tập trung về hướng Pokrovsk".
RFAF được cung cấp đạn dược đầy đủ và quân số được thay thế thường xuyên, lại có lợi thế không thể phủ nhận về không quân, trong khi AFU thiếu những nguồn lực này. Trong hơn một tháng rưỡi qua, khoảng 15.000 quân Ukraine đã được triển khai đến khu vực Pokrovsk và Myrnohrad, kênh Deep State của Ukraine cho biết.
“Bạn không cần phải là một nhà lý luận quân sự, cũng có thể hiểu rằng, một nhóm 15.000 người, chống lại một đội quân 140.000 người không phải là một kế hoạch phòng thủ, mà là một kế hoạch tự sát; trong khi đối phương có hỏa lực vượt trội gấp hàng chục lần”; một binh lính Ukraine ở Myrnohrad than thở với phòng viên tờ Blind của Đức.
Đoạn phim ghi lại cảnh một quả bom FAB-1500 có điều khiển, đánh trúng một vị trí kiên cố của quân Ukraine tại Myrnohrad đã chứng minh rõ điều này. Ngày càng có nhiều bằng chứng được công bố cho thấy gần đây, cho thấy binh lính Ukraine trong thành phố đã bị bao vây và tiêu diệt theo nhóm.
Chỉ huy Lữ đoàn Tavria số 79 của AFU, viết rằng chúng ta phải thừa nhận thất bại trong trận chiến Pokrovsk và nhớ về Mirnohrad. Ông viết: "Một trong những tiểu đoàn của chúng ta đang ở ngoại ô phía tây thành phố... nơi đó như địa ngục, thương vong do không được cứu chữa kịp thời ngày càng tăng.
Tuy nhiên họ không có cách nào để nhận được sự hỗ trợ từ bộ chỉ huy. Sự hiệp đồng chiến đấu với những đơn vị bạn rất kém... Trong khi những binh lính của chúng ta đang chết dần chết mòn ở khu đô thị Mirnohrad, nhưng quân phòng thủ không được lệnh rút lui".
Một nữ quân nhân AFU, tên là Yulia Kirilenko, cho biết đã có một cơ hội để đơn vị của cô rút lui có tổ chức vào tháng 11, nhưng sau đó quân Nga đã chiếm các tòa nhà cao tầng và bố trí lính bắn tỉa ở đó, và lực lượng Không quân Ukraine chỉ có thể tấn công họ bằng bom chính xác của Pháp một vài lần, trước khi bị khống chế hoàn toàn.
Còn kênh Muchnoy của Ukraine viết: "Tình hình ở Myrnohrad đang rất tệ và ngày càng xấu đi. Mỗi giờ trôi qua đều đáng giá ngàn vàng đối với các chỉ huy", nhưng cũng phải thừa nhận rằng, họ đã quá muộn để rút lui một cách an toàn.
Trong khi đó, một nguồn tin nội bộ trong văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết vào ngày 3/12, tướng Syrsky đã báo cáo với Tổng thống Zelensky về việc quân phòng thủ bị bao vây hoàn toàn tại Myrnohrad. Đồng thời báo cáo 117 nỗ lực phản công vào khu vực này của mặt trận, nhằm giải vây nhưng không thành công.
Theo tướng Syrsky, AFU không thể đột phá vòng vây và điều cấp thiết là phải ngay lập tức ra lệnh cho các đơn vị còn lại thoát khỏi Myrnohrad. Nếu không, lực lượng bị bao vây sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, Tổng thống Zelenskyy đã ra lệnh giữ vững thành phố đến cùng.
Vấn đề khó khăn nhất bây giờ là cung cấp hậu cần cho lực lượng quân Ukraine bị bao vây ở khu đô thị Myrnohrad. Hiện tại, hoạt động tiếp vận chỉ trông trờ bằng UAV đa trục hạng nặng, nhưng chúng lại là mục tiêu dễ bị quân Nga bắn hạ.
"Bất kỳ cuộc di chuyển nào trên đường phố, đều có thể kết thúc bằng một cuộc tấn công bằng UAV FPV của Nga; hiện đạn dược, thực phẩm, nước uống và đồ sơ cứu đang cạn kiệt. Đây không còn là phòng thủ nữa, mà là sự sống sót chậm chạp dưới hỏa lực", Deep State lưu ý.
Theo thông tin mới nhất, hiện có khoảng chưa đến 900 trong số 5.000 quân phòng thủ Ukraine được triển khai đến khu vực đô thị Myrnohrad, hiện vẫn còn sống sót. Đây chắc chắn là một con số đáng kể, nhưng dù sao đi nữa, việc kiểm soát thành phố khỏi họ sẽ không mất nhiều thời gian, khi Cụm quân Trung tâm RFAF có thể sẽ tràn ngập Myrnohrad vào giữa tháng này. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Quân Ukraine tháo chạy khỏi Myrnohrad và bị pháo binh Nga truy sát, UAV ghi hình từ trên không. (nguồn Military Review).
Tiến Minh
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/quan-ukraine-trong-vong-vay-o-khu-do-thi-myrnohrad-kiet-suc-post1592365.html