Quân và dân viết tiếp những trang sử vẻ vang trong kỷ nguyên mới

Quân và dân viết tiếp những trang sử vẻ vang trong kỷ nguyên mới
3 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, đảng viên, nhân dân theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua màn hình tại Bảo tàng Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN
Để phục vụ nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã bố trí hai màn hình Led tiếp sóng trực tiếp của Lễ kỷ niệm. Trong không khí thiêng liêng, tự hào, ai cũng phấn khởi, chăm chú dõi theo chương trình buổi lễ.
Có mặt từ sáng sớm tại bảo tàng để theo dõi chương trình, chị Nguyễn Lê Thanh Thảo, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột thể hiện sự phấn khởi vì Lễ kỷ niệm được tổ chức rất trang trọng, rực rỡ, qua đó thể hiện lòng biết ơn những nỗ lực cống hiến, hy sinh của các thế hệ ông cha để có được nền độc lập, tự do và cuộc sống ấm no ngàyhôm nay. Là người con Buôn Ma Thuột, trong giờ phút thiêng liêng hướng về thành phố mang tên Bác, chị Thảo tự nhủ phải cố gắng trau dồi hơn nữa trong công việc, ý thức, rèn luyện đạo đức, đặc biệt là nỗ lực xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến du lịch đặc sắc về không gian, thắng cảnh thiên nhiên, giàu bản sắc.
Cùng theo dõi chương trình, cựu chiến binh Đặng Văn Trắp, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, là người lính đã trải qua thời chiến và chứng kiến những thành quả của thời bình, ông rất tự hào, đồng thời biết ơn những thế hệ ông cha, đồng đội đã ngã xuống, hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do, giành hòa bình cho dân tộc Việt Nam. Những ngày này, hòa mình trong không khí phấn khởi của nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, ông càng tự hào hơn về những thành tựu đất nước ta đạt được sau 50 năm giải phóng, nhất là về lĩnh vực kinh tế, ngoại giao.
Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, đất nước Việt Nam tiếp tục vươn lên, đạt được những mục tiêu lớn trong kinh tế, ngoại giao, cũng như mọi mặt của đời sống xã hội, sánh vai với các cường quốc năm châu - cựu chiến binh Đặng Văn Trắp tin tưởng.
Tại xã vùng sâu vùng xa Ea Hiu, huyện Krông Pắc, từ sáng sớm, đông đảo người dân tập trung tại trụ sở UBND xã để cùng theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua màn hình. Các dân tộc anh em trên địa bàn xã gồm Kinh, Ê Đê, Vân Kiều, M’nông… đều hân hoan hòa chung vào không khí vui mừng và tự hào của cả nước.
Già Y B’hem Knul, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc chia sẻ, sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, đời sống khó khăn trăm bề. Già cùng nhân dân các dân tộc đã nỗ lực khai hoang, xây dựng cánh đồng, làm kinh tế, động viên con cháu ăn học. 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bà con có cơm ăn áo mặc, nhà xây kiên cố, xe cộ hiện đại, con cái được học hành đến nơi đến chốn, trên địa bàn xã có hệ thống điện - đường - trường - trạm… Già Y B’hem Knul hy vọng, phát huy những thành quả của 50 năm qua, nhân dân tiếp tục nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống khá giả, con cháu chăm lo học hành, đặc biệt là nỗ lực tiếp thu khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào cuộc sống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để theo kịp thời đại.
Bà Mó Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ea Hiu cho biết, địa phương là xã vùng 3, dân tộc thiểu số chiếm hơn 60% dân số toàn xã. Những ngày qua, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa trọng đại của chiến thắng 30/4/1975 đến toàn thể hội viên, phụ nữ; tổ chức các hoạt động diễu hành, dân vũ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Là dân tộc Vân Kiều, bà Mó Hạnh tự hào khi thấy đất nước phát triển, đặc biệt phấn khởi khi thấy đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã đã thay đổi mạnh mẽ, kinh tế phát triển, internet phủ sóng đến từng nhà, do đó công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương thuận lợi đến với người dân.
Tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc (Đắk Lắk), từ sáng sớm, bà con tập trung tại trụ sở UBND xã để cùng theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua màn hình. Ảnh: TTXVN phát
Chị H’Hương Bkrông, Bí thư Thành đoàn Buôn Ma Thuột xúc động chia sẻ, chị cảm thấy may mắn vì được sinh ra trong hòa bình, được lớn lên, học tập và rèn luyện trong bầu trời độc lập, tự do. Chứng kiến Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua màn hình, chị H’Hương Bkrông rất xúc động, bởi, từ những tiết mục biểu diễn, những ca từ bài hát cùng khí thế, âm vang hào hùng, hình ảnh của những đội hình bước đều, sắc cờ rực rỡ… khiến chị không khỏi rơi nước mắt, dâng lên niềm bồi hồi khó tả.
Trong từng tiết mục, từng bước chân kiêu hãnh là cả trang sử chói lọi, là máu xương, là lòng quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của bao thế hệ cha anh để đất nước được thanh bình như hôm nay. Chị H’Hương Bkrông tự nhủ sẽ lấy niềm tự hào làm động lực để không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, rèn luyện, cùng tuổi trẻ Buôn Ma Thuột viết tiếp câu chuyện hòa bình, đồng thời tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Ngày này, trên những tuyến đường, hàng cây rợp lá cờ đỏ sao vàng tung bay, bên tai vang lên những âm thanh hào hùng của không khí diễu binh cùng những ca từ tự hào về đất nước trọn niềm vui, viết tiếp câu chuyện hòa bình... lòng mỗi người càng thêm hun đúc tinh thần yêu nước. 50 năm đã qua, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là dịp để tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở mỗi công dân hôm nay phải sống xứng đáng với những hy sinh ấy, bằng hành động, bằng trách nhiệm, bằng khát vọng dựng xây đất nước giàu mạnh, văn minh. Đồng thời, tin tưởng sâu sắc rằng, với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, lòng tự hào dân tộc, quân và dân sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hoài Thu (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/xa-hoi/quan-va-dan-viet-tiep-nhung-trang-su-ve-vang-trong-ky-nguyen-moi-20250430113317785.htm