Quảng Nam: Người nghệ nhân thổi hồn cho gỗ lũ

Quảng Nam: Người nghệ nhân thổi hồn cho gỗ lũ
13 giờ trướcBài gốc
Thổi hồn cho gỗ lũ
Những du khách khi tới tham quan ở TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) vẫn truyền tai nhau về một “Làng củi lũ” (xã Cẩm Hà) độc đáo. Ở đó, họ có thể “sống ảo” trong không gian nghệ thuật với hàng trăm tác phẩm độc đáo. Những sản phẩm được trưng bày ở đây phần lớn được “tái sinh” từ những thanh gỗ, củi cũ trôi theo dòng nước được vớt đem về.
Anh Thuận bên tác phẩm của mình được tạo thành từ những cây gỗ, củi vớt từ dòng nước lũ
Chúng tôi gặp anh Lê Ngọc Thuận (45 tuổi) trong một buổi chiều mưa rét trái mùa. Anh cười rồi kể về hành trình hình thành của làng như cái tên của nó hiện tại. Năm 2012, khi anh đang kinh doanh homestay ở khu biển An Bàng thì thấy có nhiều cây gỗ củi trôi vào, thấy đẹp, anh vớt về sửa soạn lại rồi trang trí cho các phòng trong khu nghỉ dưỡng của mình.
“Cũng không nghĩ là mình sẽ “dính” với nó cho đến tận bây giờ. Ban đầu chỉ nghĩ là dọn cho sạch bờ biển và tận dụng để làm đẹp homestay. Khách đến ở, nhìn thấy những vật dụng trang trí đẹp, hỏi chuyện, mình kể lại quá trình vớt củi để làm nên sản phẩm đó. Họ rất hào hứng với những tác phẩm này, nên từ đó, mình có ý tưởng làm nhiều sản phẩm hơn, không chỉ dừng lại ở việc trang trí cho phòng của mình”, anh Thuận kể.
Hình ảnh Chùa Cầu được tái hiện sinh động
Ngay từ đầu câu chuyện, anh Thuận khẳng định mình không phải là nghệ nhân, nhưng với đam mê nghệ thuật gắn với sáng tạo nên cứ tìm tòi, học nghề dần dần rồi thành thạo như bây giờ. “Để biến một thanh gỗ củi thành một tác phẩm đủ đẹp để trang trí, ngoài việc lựa chọn gốc cây phù hợp thì ý tưởng, những câu chuyện về văn hóa, nghệ thuật sẽ là điểm nhấn của những tác phẩm này. Miễn sao, mình có thể diễn đạt nó trên những thân gỗ vô tri, để rồi sau đó, có thể kể cho du khách câu chuyện thú vị của tác phẩm”, anh Thuận nói.
Nhiều con vật được điêu khắc sống động
Theo anh Thuận, quá trình hình thành một sản phẩm hoàn toàn bằng thủ công, từ khâu đục đẽo, điêu khắc cho đến tạo hình. Tùy theo kích thước, hình dạng và ý tưởng, thời gian hoàn thành một tác phẩm có thể từ một vài ngày đến hơn một tháng.
Như để hoàn thành hình dáng một con rắn thì chỉ mất khoảng 3 - 5 ngày, một con cá cũng hơn 1 ngày, còn những hình tượng có kích thước lớn hơn như tượng gỗ Tây Nguyên, con bạch tuộc, linh vật rồng… phải mất khoảng hơn 10 ngày đến cả tháng trời mới có thể “trình làng”.
Những du khách dần biết đến làng củi lũ và đặt hàng những tác phẩm này về trang trí
Độc đáo Làng củi lũ
Khi những tác phẩm ngày càng nhiều lên, anh Thuận có ý nghĩ hình thành một không gian trưng bày nghệ thuận và lên ý tưởng kinh doanh. Anh cho biết, không gian trưng bày ở Làng củi lũ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2022, với hàng trăm tác phẩm độc đáo, bắt mắt. Từ đó, du khách ngày càng biết đến nhiều hơn. Nhiều người đã đặt mua những tác phẩm nghệ thuật này với nhiều giá khác nhau từ vài trăm ngàn đến cả ngàn đôla.
“Không phải mang một khúc gỗ về trưng bày là tái sinh, mà phải làm sao cho tác phẩm có hồn. Cái mình đem đến cho du khách, người dùng là câu chuyện, chứ không chỉ đơn thuần là bán khúc gỗ được đục đẽo. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện”, anh Thuận nói.
Linh vật năm Tỵ được điêu khắc bắt mắt
Khi vớt được một khúc gỗ hợp ý từ dòng nước lũ, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là xuất xứ của cây gỗ này là từ đâu? Ở vùng nào của miền núi Quảng Nam? Từ đó, nó sẽ gắn với những câu chuyện về văn hóa của đồng bào nào? Rồi từ đó, tác phẩm hình thành dựa trên những nét văn hóa của vùng đó. “Khi du khách chiêm ngưỡng một bức tượng gỗ, hay tượng một khu nhà gỗ, mình sẽ kể cho họ những câu chuyện về văn hóa của đồng bào mình. Ở đó có những lễ hội, có những nghệ nhân, có những nhịp cồng chiêng vang lên giữa ngọn lửa”, anh Thuận cười nói.
Hay những tác phẩm phối cảnh về Chùa Cầu, chợ Hội An, anh Thuận sẽ kể cho họ về cảnh đẹp phố Hội, về con người phố cổ với những nét văn hóa độc đáo. Mỗi một vật phẩm làm ra, nó không còn là thanh củi giản đơn, mà được thổi hồn vào đó với những câu chuyện thú vị.
Nhà Gươl và những câu chuyện sống động về văn hóa của người đồng bào miền núi được thể hiện qua các tác phẩm
Hiện tại, Làng củi lũ được nhiều du khách biết đến, nhiều khách hàng cũng bắt đầu đặt sản phẩm từ cơ sở của anh. Nhiều chủ khách sạn, homstay ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… đã đặt hàng anh làm sản phẩm của cơ sở để thiết kế trang trí cho không gian nội thất.
“Ban đầu, cơ sở Làng củi lũ chỉ có tôi và một thợ làm. Nhưng đến nay, khi có nhiều đơn đặt hàng, mình tuyển thêm nhiều thợ cùng đam mê. Hiện cơ sở đang giải quyết công việc làm cho hơn 20 người với thu nhập ổn định”, anh Thuận thông tin.
Về lâu dài, anh mong muốn sẽ đưa những tác phẩm của mình đến với nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện tại, anh mong muốn không gian nghệ thuật của mình ngày càng đáp ứng thị hiếu của du khách, từ đó lan tỏa các thông điệp về văn hóa, cũng như vấn đề bảo vệ môi trường.
“Mình vẫn luôn ấp ủ một ước mơ, là trong tương lai, làng nghề của mình sẽ phát triển bền vững, đưa được sản phẩm xuất khẩu. Muốn vậy, ngay từ bây giờ, chúng mình phải tập trung xây dựng quy trình sản xuất, nguồn nguyên liệu đáp ứng chuẩn, nâng cao chất lượng để phục vụ nhu cầu của du khách”, anh Thuận nói.
Từ những thanh củi trôi dạt bờ sông, bờ biển, người nghệ nhân ở TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Đại diện cơ sở Làng củi lũ cho biết, đơn vị đang hoàn thiện quy trình sản xuất, hướng tới xuất khẩu sản phẩm.
Nguyễn Dương
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/quang-nam-nguoi-nghe-nhan-thoi-hon-cho-go-lu-379217.html