Quảng Ngãi: Rừng phòng hộ ở xã phía Tây “chảy máu”, chủ rừng báo cáo gian dối?
Hiện trường chỉ còn lại ván bìa và mùn cưa sau khi gỗ được đưa ra khỏi rừng
Chỉ đạo khẩn từ UBND tỉnh
Ngày 9.9.2025, Báo Văn Hóa đăng tải bài viết Quảng Ngãi: Rừng phòng hộ ở xã phía Tây ‘chảy máu’, chủ rừng báo cáo gian dối?, phản ánh tình trạng nhiều cây gỗ trong rừng phòng hộ Tu Mơ Rông (địa bàn xã Măng Ri) bị cưa hạ ngay gần Trạm quản lý bảo vệ rừng Ngọc Yêu 2, nhưng đơn vị quản lý không phát hiện, xử lý. Thậm chí, báo cáo gửi cơ quan chức năng còn trái ngược với hiện trường.
Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số 2300, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Măng Ri, Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh.
Một gốc cây đường kính "khủng" bị cưa hạ từ lâu, chỉ cách trạm quản lý bảo vệ rừng vài trăm mét
Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương lập hồ sơ, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý. Kết quả phải báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15.9.2025.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã giao Hạt Kiểm lâm khu vực V phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, UBND xã Măng Ri và Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông tiến hành kiểm tra, xác minh.
“Sau khi kiểm tra thực địa, xác định mức độ thiệt hại và trách nhiệm của chủ rừng, chúng tôi sẽ tham mưu cấp trên hướng xử lý theo đúng quy định”, ông Nam nói.
Báo cáo gian dối của chủ rừng
Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa, trong rừng phòng hộ Tu Mơ Rông chỉ cách Trạm quản lý bảo vệ rừng Ngọc Yêu 2 vài trăm mét, có ít nhất 4 gốc cây gỗ cổ thụ đường kính từ 40cm đến hơn 1m bị cưa hạ.
Dấu vết máy cưa sắc ngọt, mùn cưa mới và nồng mùi. Phần thân gỗ đã bị xẻ hộp và vận chuyển ra khỏi hiện trường có tổ chức.
Một cây gỗ có đường kính khoảng 40cm bị cưa hạ
Thế nhưng, trong báo cáo số 102 do ông Trần Ngọc Trường Thịnh, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông ký, lại khẳng định: “Trạm quản lý bảo vệ rừng Ngọc Yêu 2 phối hợp nhóm hộ thôn Đăk Lanh kiểm tra tại khoảnh 2, tiểu khu 239, phát hiện 2 cây khô ngã đổ, đã được bà con tận dụng để sửa chữa nhà ở”.
Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông “hô biến” gỗ bị cưa hạ thành “cây khô ngã đổ”
Nội dung này hoàn toàn trái ngược với thực tế tại hiện trường. Hình ảnh, tọa độ do phóng viên cung cấp cho thấy rõ các cây gỗ bị cưa hạ còn rất tươi, tuyệt nhiên không phải “cây khô ngã đổ”.
Đáng lo ngại hơn, thay vì phản ánh đúng thực trạng để kịp thời xử lý, Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông lại lập báo cáo sai sự thật, “hô biến” gỗ bị cưa hạ thành “cây ngã đổ” và đổ lỗi cho người dân tận dụng làm nhà.
Hành vi này không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, mà còn có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho sai phạm.
NGỌC HÒA