Đội Bảo vệ rừng Đăk Rơ Mao vào rừng lấy nước sạch. Ảnh: Thanh Huyền
Mỗi khi vào mùa khô, nguy cơ cháy rừng gia tăng, lực lượng kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia (VQG) Chư Mom Ray lại bước vào giai đoạn cao điểm canh giữ rừng. Thế nhưng, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh, họ còn phải đối mặt với một khó khăn kéo dài nhiều năm nay, là thiếu nước sinh hoạt.
Đầu tháng 6, để ghi nhận thực tế đời sống của lực lượng giữ rừng tại VQG Chư Mom Ray, chúng tôi có mặt tại Đội Bảo vệ rừng Đăk Rơ Mao. Khi mặt trời vừa ló rạng, một nhóm nhân viên đã chuẩn bị can nhựa, dao phát rồi men theo những con đường mòn xuyên rừng để tìm nước sinh hoạt.
Cơn mưa nhỏ đêm trước mang đến chút hy vọng về nguồn nước giữa mùa khô, nhưng cũng buộc họ phải tranh thủ lên đường từ sớm. Bởi chỉ sau vài giờ, những vũng nước ít ỏi dưới khe suối có thể trở nên đục ngầu hoặc cạn kiệt.
Anh Đinh Quang Duy - nhân viên đội bảo vệ rừng Đăk Rơ Mao chia sẻ, để lấy nước sinh hoạt vào mùa nắng nóng không hề đơn giản, con đường dẫn xuống suối phải đi qua bụi cây rậm, dây leo chằng chịt và nhiều thân cây đổ chắn ngang lối đi. Có những đoạn, mọi người phải dùng dao phát quang bụi rậm mới có thể tiếp tục di chuyển. Khác với những chuyến tuần tra thường ngày phải mang theo thiết bị chữa cháy và dụng cụ nghiệp vụ, hôm nay trên vai họ chỉ là những chiếc can nhựa rỗng để lấy nước.
Theo anh Duy: “Ở rừng sâu, cách xa khu dân cư, nước không đơn thuần là nhu cầu sinh hoạt mà trở thành nguồn tài nguyên quý giá. Mỗi can nước đưa về trạm là thành quả của những giờ băng rừng, vượt dốc và tìm kiếm giữa điều kiện khắc nghiệt của mùa khô. Chính những giọt nước ấy giúp lực lượng bảo vệ rừng duy trì sinh hoạt, tiếp tục bám trụ nơi tuyến đầu để gìn giữ những cánh rừng nguyên sinh của Chư Mom Ray”.
Anh Hoàng Văn Hương - Đội trưởng Đội Bảo vệ rừng Đăk Rơ Mao cho biết, tình trạng thiếu nước sạch đã trở thành nỗi lo quen thuộc mỗi mùa khô. Từ hơn 2 tháng qua, bể chứa nước mưa của trạm đã cạn, trong khi nhiều khe suối trong rừng cũng dần khô kiệt. Hằng ngày, sau khi tuần tra, mỗi người lại gùi khoảng 20 lít nước từ con suối cách trạm gần 2 km về phục vụ nấu ăn và sinh hoạt.
“Nước sạch ở trạm được sử dụng hết sức tiết kiệm. Mỗi khi có mưa, cán bộ, nhân viên đều tận dụng mọi vật dụng có thể để hứng nước. Tuy nhiên, những cơn mưa đầu mùa thường ngắn ngủi, lượng nước tích trữ chỉ đủ dùng trong thời gian ngắn. Nhiều bể chứa đã xuống cấp, rò rỉ khiến việc trữ nước càng thêm khó khăn” - anh Hoàng Văn Hương nói.
Ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Ban quản lý VQG Chư Mom Ray cho biết, hiện có 6/14 khu vực bảo vệ rừng của VQG Chư Mom Ray đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Nhiều khe suối đã cạn kiệt, một số nơi còn nguồn nước nhưng chất lượng không bảo đảm cho sinh hoạt hằng ngày.
Theo ông Thủy, việc bảo đảm nguồn nước sinh hoạt ổn định cho cán bộ, nhân viên khó khăn kéo dài nhiều năm nay. Để khắc phục tình trạng này, đơn vị đã nghiên cứu phương án khoan giếng nhưng kinh phí đầu tư rất lớn. Mỗi giếng khoan cần hàng trăm triệu đồng, chưa kể chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại những khu vực chưa có điện lưới. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, trước mắt đơn vị chỉ có thể trang bị máy bơm cho một số trạm và nhiên liệu để bơm nước từ suối lên bồn chứa. Dù vậy, đây mới chỉ là giải pháp tạm thời. Bài toán nước sinh hoạt cho lực lượng bảo vệ rừng ở Chư Mom Ray vẫn chưa được giải quyết căn cơ.
Giữa đại ngàn, những người giữ rừng VQG Chư Mom Ray vẫn hàng ngày chắt chiu từng giọt nước để duy trì sinh hoạt, tiếp tục bám trụ nơi tuyến đầu bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh.
(Còn nữa)
Thanh Huyền – Chi Mai