Mái ngói của gia đình ông Cao Thanh Luận (xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi) bị cuốn bay do lốc xoáy. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
Hơn 12 giờ sau khi cơn lốc xoáy đi qua nhưng bà Thạch Thị Muốn (65 tuổi, thôn Phước Lợi, xã Nguyễn Nghiêm) vẫn bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm cơn lốc xảy ra. Căn nhà mái ngói bao đời của vợ chồng già bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự giận dữ từ thiên nhiên.
Bà Muốn kể: "Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ chứng kiến cảnh gió lốc này mà mới chỉ biết cảnh gió bão. Ngồi trong phòng ngủ có mê kiên cố mà tôi nghe tiếng gió giật đùng đùng. Lúc đó tôi nghĩ chắc chết rồi. Khi cơn lốc đi qua, hai vợ chồng tôi bước ra khỏi phòng thì thấy cảnh mái ngói bị tốc hết, tan hoang".
Cách nhà bà Muốn không xa, nhà của ông Cao Thanh Luận (55 tuổi, thôn Phước Lợi) cũng ngổn ngang do lốc xoáy. Ông Luận không giấu được sự buồn bã và lo lắng khi nhìn đống đổ nát. Vợ chồng ông Luận gom góp bao nhiêu năm mới làm được cái nhà, nhưng cơn lốc đêm qua đã cuốn bay hết từ nhà ngang, nhà dọc đến cả chuồng bò. Tất cả phút chốc trở thành con số không.
Các nhà mạng viễn thông khẩn trương khắc phục hư hỏng. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
Chỉ trong khoảng 10 phút nhưng cơn lốc đã khiến 25 nhà dân bị tốc mái, kéo theo hàng loạt thiệt hại về tài sản, đẩy nhiều gia đình, đặc biệt là các hộ già cả neo đơn, vào tình cảnh khó khăn chồng chất.
Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng trên địa bàn kịp thời giúp người dân khắc phục thiệt hại. Tại hiện trường, lực lượng chức năng không quản ngại khó khăn, khẩn trương sửa chữa từng viên ngói, lợp lại từng mái nhà; thu dọn cây cối gãy đổ để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Công việc dọn dẹp, di dời và che chắn nhà tạm trú mưa, trú nắng cho các hộ bị thiệt hại được triển khai nhanh chóng và hiệu quả.
Ông Huỳnh Thanh Thao - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Nghiêm cho biết, ngay sau khi cơn lốc đi qua, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để động viên người dân ổn định tinh thần. Sáng sớm cùng ngày, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo lực lượng kiểm tra thiệt hại, dọn dẹp những khu vực đổ vỡ để giúp người dân khắc phục bước đầu. Đặc biệt, xã đã khẩn trương huy động thêm hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội để hỗ trợ người dân thu dọn đổ nát, lợp lại nhà cửa.
"Trong số 25 hộ bị thiệt hại có một số hộ già cả neo đơn, chúng tôi ưu tiên hỗ trợ khắc phục trước để họ có chỗ ở sớm nhất. Mục tiêu của xã là trong ngày hôm nay phải phấn đấu có chỗ ở cho người dân”, ông Thao nhấn mạnh.
Trung tá Phan Văn Tình, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 887, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho hay, là đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Nguyễn Nghiêm, sau khi nhận thông tin lốc xoáy xảy ra, đơn vị đã nhanh chóng đưa lực lượng hỗ trợ người dân; triển khai các phương án khắc phục với tinh thần khẩn trương nhất, phấn đấu giúp người dân ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất.
Sự giúp đỡ kịp thời này đã mang lại sự ấm áp, an tâm cho người dân. Nhìn những bàn tay chung sức dọn dẹp, lợp lại mái nhà, ông Cao Thanh Luận không khỏi xúc động chia sẻ: "Được sự hỗ trợ tích cực của lực lượng chức năng và bà con xóm giềng, vợ chồng tôi đang nỗ lực khắc phục lại mái nhà. Tôi cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền giúp cuộc sống gia đình ổn định trở lại".
Với sự chung tay của cả cộng đồng và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, người dân xã Nguyễn Nghiêm đang từng bước vượt qua nỗi lo, dựng lại mái nhà và bắt đầu lại cuộc sống sau cơn lốc dữ. Tình người ấm áp, kịp thời đã trở thành liều thuốc tinh thần lớn nhất trong thời điểm khó khăn này.
Đinh Hương/vnanet.vn