Những ngày cuối năm, khi không khí Tết bắt đầu lan tỏa khắp các làng quê, vườn hoa hướng dương tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan. Trên diện tích rộng lớn, hàng triệu bông hoa cùng bung nở đồng loạt, tạo nên một khung cảnh rực rỡ nhưng không kém phần bình yên giữa mùa xuân sớm.
Vườn hoa hướng dương rực rỡ tại xã An Phú thu hút nhiều du khách đến tham quan.
Sắc vàng rực rỡ giữa làng quê Quảng Ngãi
Dưới nền trời xanh trong, cánh đồng hướng dương hiện ra như một tấm thảm vàng óng ả trải dài. Những cây hoa cao khoảng 1m, thân thẳng, lá xanh mướt vươn mình đón nắng. Hoa nở to với cánh dày, sắc vàng tươi nổi bật khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng có cảm giác như đang lạc vào một không gian tràn đầy sức sống.
Khung cảnh rực rỡ với hàng triệu bông hoa hướng dương bung nở đồng loạt.
Chủ vườn đã khéo léo bố trí các luống hoa ngay ngắn, thẳng hàng, mở ra những lối đi rộng rãi. Điều này giúp du khách dễ dàng dạo bước, tận hưởng hương sắc tự nhiên và ghi lại những khoảnh khắc đẹp mà không lo làm hư hại đến hoa.
Các lối đi giữa vườn hoa được bố trí rộng rãi để du khách thuận tiện tham quan.
Điểm hẹn lý tưởng cho mọi lứa tuổi
Từ sáng sớm đến xế chiều, từng dòng người nối đuôi nhau đổ về vườn hoa để check-in. Bạn Cao Thị Dương Nhiên (20 tuổi, trú phường Cẩm Thành) chia sẻ: "Buổi sáng hoa rất tươi và ánh sáng đẹp nên chụp ảnh rất ăn hình. Mỗi góc ở đây đều có thể tạo dáng, chỉ cần đứng vào là có ngay ảnh đẹp mà không cần phải đi đâu xa".
Bạn trẻ hào hứng check-in giữa cánh đồng hoa rực rỡ.
Không chỉ giới trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng tìm đến đây để tận hưởng không khí trong lành. Bà Nguyễn Thị Bảy (65 tuổi, trú xã An Phú) phấn khởi cho biết: "Lâu rồi địa phương mới có một khu vườn hoa rộng và đẹp như vậy. Đi tản bộ giữa sắc vàng của hoa khiến tinh thần tôi thấy thoải mái hơn hẳn".
Vườn hoa cũng là nơi tản bộ yêu thích của những người lớn tuổi tại địa phương.
Hành trình biến đất bỏ hoang thành vườn hoa triệu bông
Ít ai biết rằng, khu vực rực rỡ này từng là một khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Chị Bùi Thị Mỹ Trinh, chủ vườn hoa, cho biết gia đình đã quyết định tận dụng và cải tạo khu đất để trồng hoa phục vụ người dân dịp Tết. Bên cạnh hướng dương là chủ đạo, chị còn trồng xen kẽ một số loài hoa khác để tăng thêm sắc màu và tạo điểm nhấn cho không gian.
Chị Bùi Thị Mỹ Trinh, người đã biến khu đất bỏ hoang thành điểm du lịch hấp dẫn.
Để có được kết quả như hiện tại, gia đình chị Trinh đã phải đối mặt với nhiều thách thức từ thời tiết. Hoa được gieo từ đầu tháng 10 và mất khoảng 60-70 ngày để nở. "Quá trình chăm sóc rất cực do mưa nắng thất thường, có lúc bão kéo dài. Để hoa nở đúng dịp, chúng tôi phải túc trực thường xuyên, gần như ăn ngủ cùng hoa suốt nhiều tuần", chị Trinh chia sẻ thêm.
Công sức chăm sóc suốt nhiều tháng đã mang lại thành quả là triệu bông hoa bừng nở.
Thông tin trải nghiệm và lưu ý
Hiện tại, vườn hoa đang mở cửa miễn phí để người dân địa phương và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Tuy nhiên, theo thông tin từ chủ vườn, vào thời điểm cao điểm Tết khi hoa đạt độ đẹp nhất, vườn sẽ bắt đầu tổ chức thu phí để duy trì và phục vụ khách du lịch chuyên nghiệp hơn.
Vườn hoa dự kiến sẽ thu phí tham quan khi vào đợt cao điểm Tết.
Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan là vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Lúc này ánh nắng dịu nhẹ không chỉ giúp hoa trông tươi tắn hơn mà còn tạo điều kiện ánh sáng hoàn hảo cho các bức ảnh. Giữa những ngày cuối năm tất bật, cánh đồng hoa An Phú như một khoảng lặng bình yên, góp thêm sắc xuân cho mảnh đất Quảng Ngãi.
Sắc vàng hướng dương tô điểm cho vẻ đẹp thanh bình của làng quê Quảng Ngãi dịp cuối năm.
Tuệ Nhân