Sáng ngày 7/11, theo báo cáo của tỉnh Quảng Ngãi, bão số 13 đã khiến toàn tỉnh có 3 người mất tích, 3 người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng. Tại xã Long Phụng, trước khi bão số 13 đổ bộ, một cơn lốc kéo dài khoảng 2 phút đồng hồ khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng. Gần đó, khoảng 200m tuyến đường ven biển tại thôn Đức Lợi cũng bị sạt lở, hư hỏng hoàn toàn.
Người dân dọn dẹp tại căn nhà bị lốc xoáy gây tốc mái, hư hỏng.
Trong sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động cơ động lực lượng và phương tiện, bao gồm 25 xe ô tô, cứu thương, tàu và 6 ca nô để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai. Bên cạnh đó, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Ngãi cũng huy động hơn 3.700 cán bộ, chiến sĩ, cùng hơn 5.250 trang thiết bị để cùng với chính quyền các địa phương hỗ trợ sửa chữa, khắc phục các thiệt hại do bão số 13 gây ra.
Các chiến sĩ bộ đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ người dân sửa chữa căn nhà bị hư hại.
Tại thôn Mỹ Khánh, nhiều nhà dân đã bị tốc mái tôn, hư hỏng do một cơn lốc đã quét qua trước khi cơn bão số 13 đổ bộ đất liền. Ông Đặng Thu - 73 tuổi, thôn Mỹ Khánh chia sẻ, vào khoảng 18 giờ, cơn lốc đã quét qua rất nhanh, cuốn bay nhiều ngói của căn nhà, gây thiệt hại hơn 50% phần mái nhà. “May mắn nhà tôi vẫn có chỗ để tránh trú an toàn, chứ không có thể đã bị ảnh hưởng khi cơn lốc kéo tới”, ông Thu nói.
Bà Võ Thị Cận (thôn Thanh Long) bần thần khi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng do cơn lốc xoáy và cơn bão số 13.
Cách nhà ông Thu khoảng 1km, bà Võ Thị Cận - 76 tuổi (thôn Thanh Long) cũng gặp trường hợp tương tự. Bà Cận sinh sống một mình tại căn nhà cấp 4, khi được chính quyền vận động đi tránh trú, bà đã chuyển sang ở xen ghép với một người thân để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, khi trở về, căn nhà đã bị thiên tai gây hư hỏng, phần mái tôn đã bị thủng nhiều chỗ, để lại nhiều khoảng trống.
“May lúc đó tôi xuống nhà đứa cháu ăn cơm sẵn tiện tránh bão, khi về thì thấy nhà giống như một bãi chiến trường. Nếu mà ở nhà thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Đến sáng nay, được mấy chú bộ đội xuống giúp lợp lại nhà, tôi rất biết ơn và trân trọng. Nếu không có người giúp, tôi cũng không biết phải làm như thế nào”, bà Cận bộc bạch.
Đại tá Trịnh Công Sơn chỉ đạo các chiến sĩ hỗ trợ gia đình bà Cận khắc phục hậu quả thiên tai.
Thông tin với phóng viên, Đại tá Trịnh Công Sơn - Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong sáng 7/11, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử 200 chiến sĩ xuống để giúp bà con sớm khắc phục thiệt hại.
“Ưu tiên trước nhất là sớm giúp người dân nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Cố gắng trong ngày hôm nay sẽ hoàn tất lợp lại các mái nhà đã bị cuốn bay”, Đại tá Trịnh Công Sơn chia sẻ.
Lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ nhà ông Ngô Long dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
Ông Ngô Long - 81 tuổi, thôn Thanh Long chưa hết bàng hoàng với giây phút cơn lốc quét qua nhà. Ông Long kể, vào khoảng gần 6 giờ tối, gió lớn bắt đầu thổi mạnh. Lúc này, ông Long cùng vợ vẫn đang ngồi gọn ở góc nhà để sẵn sàng đón bão. Tuy nhiên, gió bất ngờ thổi mạnh từng cơn cuốn bay đi phần ngói khiến vợ cùng ông Long run rẩy, tìm đường tránh nạn. Khi lốc bắt đầu quét qua, ông Long cùng vợ chỉ biết bò sát dưới sàn nhà để tìm chỗ an toàn để tránh trú.
Vợ ông Ngô Long ngồi thất thần trong căn nhà đã bị hư hỏng nặng.
Trận lốc xoáy vào tối ngày 6/11 đã khiến khoảng 50 căn nhà bị ảnh hưởng, nhiều trường hợp nhà cũng đã đổ sập do lốc xoáy và bão số 13. Trong sáng ngày 7/11, sau khi được hỗ trợ bởi lực lượng chức năng, các chiến sĩ công an, bộ đội, nhiều nhà của người dân đã cơ bản được khắc phục, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống.
Tuyến đường ven biển tại thôn Đức Lợi bị sóng đánh trong đêm ngày 6/11 đã bị hư hỏng hoàn toàn. Hiện chính quyền địa phương đã đặt biển cấm đi lại và triển khai các phương án khắc phục hậu quả.
Cách khu vực xuất hiện cơn lốc xoáy không xa, bờ biển thôn Đức Lợi (xã Long Phụng) cũng bị ảnh hưởng nặng do sóng đánh vào bờ. Khoảng 200m đoạn đường ven biển Đức Lợi đã bị sạt lở, từng mảng bê tông dày chừng 20cm cũng đã bị hất văng, vỡ vụn. Tuyến đường ven biển tại thôn Đức Lợi dài 200m bị hư hại hoàn toàn.
Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch xã Long Phụng cho biết, tuyến đường ven biển này nối liền 3 thôn là An Chuẩn, Kỳ Tân và Vinh Phú. “Đoạn đường tuyến giao thông huyết mạch, khi hư hại đã ảnh hưởng trực tiếp đến 600 hộ dân của 3 thôn. Hiện, chính quyền địa phương đã tiến hành rào chắn lại để tìm hướng khắc phục xử lý”, ông Thanh thông tin.
Lực lượng Sư đoàn Không quân 372 tổ chức tìm kiếm 3 người mất tích tại Đặc khu Lý Sơn.
Trực thăng đã được huy động để tổ chức tìm người 3 người mất tích (1 người bị rơi xuống biển và 2 người dùng thuyền để bơi ra ứng cứu).
Sáng nay, lực lượng Sư đoàn Không quân 372 - Quân chủng Phòng không Không quân cũng đã tổ chức triển khai tìm kiếm 3 người bị nạn ngoài Đặc khu Lý Sơn. Trước đó, vào ngày 6/11, tại đây có một trường hợp rơi xuống biển, lập tức được 2 người dân anh dũng dùng thuyền bơi ra để ứng cứu. Tuy đã được trang bị dây và được người dân hỗ trợ để kéo vào bờ, nhưng sau khi cứu người rơi xuống biển, con thuyền đã bị sóng cuốn đi xa khiến 3 người mất tích.
Phúc Nguyên