Quảng Ngãi: Rác thải khắp nơi trên bờ biển Sa Cần

Quảng Ngãi: Rác thải khắp nơi trên bờ biển Sa Cần
4 giờ trướcBài gốc
Rác thải trôi dạt tấp vào bờ biển Sa Cần. Clip: CĐ-NT.
Rác thải dọc bờ biển Sa Cần. Ảnh: Nguyễn Tín.
Theo nhiều người dân thôn Hải Ninh, xã Bình Sơn, bờ biển Sa Cần sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên với sự sắp đặt Hòn Bà, Hòn Ông và Hòn Trà dọc cửa sông Trà Bồng, tạo nên cảnh vật non nước hữu tình. Địa điểm này, từng là nơi yêu thích của người dân địa phương và du khách với bãi cát dài, làn nước trong xanh. Thế nhưng những năm qua, khu vực này dần biến thành một bờ biển tràn ngập rác thải.
Ngư dân Lê Thanh Vân chỉ rác thải tràn ngập bờ biển Sa Cần. Ảnh: Chí Đại.
Ngày 11/8, ghi nhận thực tế của chúng tôi, dọc bờ biển Sa Cần, đoạn thôn Hải Ninh hơn 300m đâu đâu cũng thấy rác thải. Nơi đây đủ các loại rác, từ túi nilon, chai nhựa, các vật dụng cũ kỹ cùng nhiều loại rác thải sinh hoạt khác, kể cả xác gia cầm trôi nổi bị sóng biển đánh tấp vào bờ tràn lan dọc theo bờ biển này.
Một góc bờ biển Sa Cần tràn ngập rác thải. Ảnh: Nguyễn Tín.
Ngư dân Lê Thanh Vân, ở thôn Hải Ninh cho biết: “Mỗi khi đánh bắt hải sản về tôi cho ghe vào cập bờ biển Sa Cần để bán cho thương lái, nhìn cảnh rác thải tràn ngập bờ biển mà lòng lo sợ. Rác làm ô nhiễm biển, ô nhiễm môi trường nơi đây. Chúng tôi lo sợ, rác có làm bùng phát dịch bệnh hay không? Rác có làm ảnh hưởng đến môi sinh, đến sự sinh trưởng của hải sản? Nhất là sinh sống ở khu vực này chúng tôi rất sợ mình mang bệnh từ mầm mống rác thải nguy hại này”.
Còn ông Trần Văn Quang ở xã Bình Sơn cho biết: “Nhiều năm về trước, tôi thường kéo ghe lên bãi cát trắng để nghỉ ngơi ngắm nhìn biển yên bình, giờ bờ biển tràn ngập rác bốc mùi hôi thối thật sự ghê sợ. Có nhiều nguyên nhân khiến rác tràn ngập nơi đây. Đó là, rác ở từ nhiều nguồn khác nhau, từ sinh hoạt của người dân ven biển, đến các ghe tàu đánh bắt xa bờ xả thải trực tiếp ra biển. Nhất là rác từ thường nguồn sông Trà Bồng chảy ra biển rồi tấp ngược vào bờ”.
Chị Nguyễn Thị Anh, ở thôn Hải Ninh chia sẻ: “Từ một bãi biển cát trắng trải dài, nước xanh trong rất xinh đẹp, từng khiến cho du khách xa gần yêu thích. Thế nhưng giờ đây bãi biển tràn ngập rác, vì thế những năm qua khách du lịch đến bờ biển Sa Cần ngày càng ít dần. Thi thoảng cũng có vài người đến check in, chụp ảnh và ngắm bình minh. Nhưng họ thấy rác nhiều nên bỏ về và không dám xuống tắm biển. Để dọn dẹp bãi biển, xử lý rác thải, người dân cùng chính quyền xã đã tổ chức nhiều đợt ra quân thu dọn rác thải ở khu vực này nhưng một thời gian sau, rác thải lại tràn ngập gây ô nhiễm môi trường nơi đây”.
Nhiều loại rác thải nằm bờ biển Sa Cần khó phân hủy. Ảnh: Nguyễn Tín.
Nhiều người dân nơi đây, bày tỏ mong muốn, chính quyền địa phương phải có cách gì đó xử lý rác thải này càng sớm càng tốt. Vì kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của biển, ảnh hưởng ngành du lịch của địa phương mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây.
Cùng với đó, phải mạnh tay hơn với những ai vứt rác thải bừa bãi ra biển. Chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền người dân về ý thức bỏ rác đúng nơi quy định và giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh sạch đẹp, qua đó sẽ góp phần phát triển du lịch biển địa phương.
Túi ni lông, bao tời nằm ngổn ngang bờ biển Sa Cần. Ảnh: Chí Đại.
Trước thực trạng này, bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân tổng dọn vệ sinh ở khu vực biển Sa Cần. Tuy nhiên, rác thải từ trên thượng nguồn sông Trà Bồng cùng các nơi khác trôi vào bờ nên khó kiểm soát.
Chí Đại-Nguyễn Tín
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/quang-ngai-rac-thai-khap-noi-tren-bo-bien-sa-can-10312515.html