Đại diện Đảng bộ, chính quyền và quân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thành kính tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động tại Hội trường T50 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, các đại biểu đã thành kính tiễn biệt một vị lãnh đạo, một người con ưu tú của vùng đất Quảng Ngãi anh hùng và giàu truyền thống văn hóa tại. Đồng chí Trần Đức Lương mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước; Quảng Ngãi mất đi một người con tiêu biểu. Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều công lao rất lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, sự phát triển của đất nước.
Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương, từ sáng 24/5 đến sáng nay 25/5, tại Quảng Ngãi đã có hơn 200 đoàn đại biểu đến Hội trường T50 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và quê nhà Đức Phổ để chia buồn với gia quyến và chính quyền địa phương. Cũng trong những ngày qua, đông đảo người dân quê hương nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đến chia buồn và chung tay hỗ trợ chính quyền và gia đình để chuẩn bị lễ an táng chu đáo khi nguyên Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà Phổ Khánh.
Sau lễ truy điệu, linh cữu của nguyên Chủ tịch nước được đưa về Quảng Ngãi. Dự kiến trưa nay, linh cữu được đưa đến sân bay Chu Lai (tỉnh Quảng Nam), đoàn linh xa sẽ đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.
Lễ an táng được tổ chức lúc 15h hôm nay (25/5).
Đài Hà Nội