Chương trình trình diễn pháo hoa bên bờ Vịnh Hạ Long hứa hẹn thu hút đông đảo du khách và nhân dân.
Theo đó, sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 4/7/2025 đến ngày 1/1/2026, được tổ chức từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 45 phút, các ngày thứ 6 và thứ 7 hằng tuần và các ngày lễ lớn của tỉnh.
Mỗi đêm, chương trình bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, với 2.100 giàn và quả pháo nổ tầm thấp, 1.000 quả tầm cao, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Quảng trường Sun Carnival (phường Bãi Cháy) và tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) vào các ngày lễ, Tết.
Chương trình trình diễn pháo hoa hằng tuần được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới, gia tăng sức hút cho sản phẩm du lịch đêm tại Quảng Ninh trong dịp cao điểm hè và những tháng cuối năm.
Đây cũng là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi sự kiện “Tỏa sáng Vịnh Kỳ Quan” do Sun Group tổ chức, không chỉ nhằm mang đến một điểm check-in mới, mà còn kích hoạt một mùa hè sôi động chưa từng có của miền di sản.
Chương trình trình diễn pháo hoa hàng tuần gia tăng sức hút cho sản phẩm du lịch đêm tại Quảng Ninh.
Chương trình trình diễn pháo hoa được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm giải trí và ẩm thực sống động bậc nhất miền bắc. Với tầm nhìn hướng thẳng ra Vịnh Hạ Long, nơi đây là sân khấu lý tưởng cho các màn trình diễn pháo hoa kết hợp âm nhạc chủ đề, tạo nên trải nghiệm đa giác quan đặc sắc mà trước nay hiếm khi xuất hiện thường nhật tại Hạ Long. Không cần đợi đến những dịp lễ lớn, giờ đây, mỗi cuối tuần người dân và du khách sẽ được thưởng thức pháo hoa mãn nhãn - thêm một lý do cho những ai mong muốn ở lại lâu hơn với thành phố biển.
Giá vé tiêu chuẩn xem pháo hoa là 100.000 đồng/người, miễn phí cho trẻ em dưới 1 mét. Đặc biệt, từ 4/7 đến 31/7, du khách có thể tận hưởng ưu đãi giá tới 35%, chỉ còn 65.000 đồng/vé. Nếu đặt trước qua ứng dụng Sun Paradise Land, mức giá chỉ còn 50.000 đồng.
Không dừng lại ở pháo hoa, điểm hẹn này còn hứa hẹn mang đến một thế giới lễ hội thu nhỏ với phiên bản chợ đêm Vui-Fest mới. Từ 18 giờ 30 phút, không gian ven biển của Sun Elite City sẽ bước vào thời điểm sôi động nhất trong ngày, khi chợ đêm mở cửa và các hoạt động tương tác sôi động diễn ra liên tục. Âm nhạc đường phố, khu ẩm thực phong phú, quầy đồ lưu niệm và những trò chơi sôi động hứa hẹn tạo nên – cuốn hút, trẻ trung và sống động chưa từng có.
Vui-Fest mang đến sự khác biệt từ chính không gian bên vịnh với cách bố trí các gian hàng thuận tiện giúp du khách vừa trải nghiệm ẩm thực, vừa có thể dạo bộ ngắm biển đêm, vừa chọn được cho mình một góc ngồi lý tưởng để chờ đón khoảnh khắc pháo hoa thắp sáng cả đường chân trời vịnh.
Phiên bản chợ đêm Vui-Fest mang đến sự khác biệt cho du khách và nhân dân trong dịp nghỉ cuối tuần.
Du khách cũng có thể lựa chọn một cách thưởng thức pháo hoa đặc biệt hơn từ du thuyền với bữa tối thịnh soạn ngay tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Thưởng thức bữa tối trên du thuyền, ngắm nhìn màn pháo hoa rực sáng ngay trước mắt là cách để cảm nhận Hạ Long về đêm cuối tuần mới mẻ và ấn tượng hơn bao giờ hết.
Không gian Vịnh Pháo Hoa cũng kết nối liền mạch với hệ sinh thái nghỉ dưỡng-vui chơi của tại Hạ Long. Du khách mua combo tại Sun World Hạ Long như combo 2, combo 3 hoặc các gói kèm buffet đều được tặng vé xem pháo hoa. Ưu đãi tương tự dành cho khách lưu trú tại Oakwood Ha Long hoặc sử dụng dịch vụ tại Yoko Onsen Quang Hanh – tạo nên hành trình trọn vẹn từ sáng đến đêm, từ giải trí đến nghỉ dưỡng
Cũng từ ngày 20/6, vòng quay Sun Wheel chính thức vận hành trở lại – đưa du khách lên độ cao hơn 200 mét để ngắm nhìn toàn cảnh vịnh di sản. Hồ sen trong công viên Rồng đang vào mùa nở rộ, cuốn hút du khách chưa từng có. Sau hành trình vui chơi tại công viên, buffet Xứ Rồng là nơi dừng chân nạp năng lượng yêu thích của nhiều gia đình với gần 80 món ăn được phục vụ mỗi trưa, trong khung giờ 11 giờ đến 14 giờ hằng ngày.
– tất cả hội tụ trong một không gian mang tên Vịnh Pháo Hoa – hứa hẹn khiến Hạ Long mỗi đêm hè không còn là một điểm dừng chân nghỉ ngơi, mà là một nơi để sống trọn những trải nghiệm. Nếu có điều gì khiến bạn quay lại Hạ Long mùa hè này, thì đó chính là giây phút bầu trời bừng sáng, trong tiếng nhạc, cùng ngàn ánh mắt cùng hướng về những chùm sáng rực rỡ trên mặt Vịnh kỳ quan Hạ Long.
Lương Quang Thọ