Quốc lộ 9C đến trung tâm xã Lệ Thủy vẫn chìm trong nước, giao thông đường bộ đang bị ách tắc.
Lệ Thủy vốn là huyện thấp trũng của tỉnh Quảng Bình trước đây, lũ lụt hằng năm luôn kéo dài hàng tuần, thậm chí vài tuần mới rút hết. Vì thế lũ chồng lũ không còn là chuyện mới. Năm nay cũng không ngoại lệ.
Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Lệ Thủy, mưa lũ đã làm hơn 5.700 ngôi nhà ngập nước; 78 hộ dân yếu thế phải di dời; 5 tuyến đường giao thông chính của xã bị ngập nước từ 10-120cm; các tuyến đường xóm, đường làng... bị ngập hoàn toàn. Toàn xã có 23 trường học bị ngập, với gần 7.800 học sinh buộc phải nghỉ học dài ngày.
Đến chiều nay, nước sông Kiến Giang vẫn tràn bờ, nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, các tuyến đường bộ, đặc biệt là Quốc lộ 9C nối từ Quốc lộ 1 hoặc đường Hồ Chí Minh nhánh đông đến trung tâm xã vẫn còn ách tắc, muốn đến phải đi thuyền.
Nhiều ngôi nhà ở Lệ Thủy vẫn chìm nước nước và đã bước sang ngày thứ ba bị lũ lụt bao vây
Ngập lụt tương đối sâu và gây nhiều thiệt hại chủ yếu ở các nơi thấp trũng nhất, như ở An Xá, An Lạc, xã Lộc Thủy (cũ), Phú Thọ, Tân Lệ, xã An Thủy (cũ)... Không chỉ ngập sâu giữa biển nước mênh mông với những đợt sóng rất mạnh, thứ mà người dân địa phương gọi là sóng lừng này đánh mạnh làm đổ hàng rào bê-tông, tường nhà, các cánh cửa chính bằng gỗ hoặc kính cường lực trong nhà cũng vỡ nát.
Sau trận lũ lịch sử tháng 10/2020, người dân các địa phương đã cố gắng đầu tư nâng cốt nền nhà và làm nhà kiến cố, nhà có chòi tránh lũ nên qua trận lụt này sẽ giảm bớt được thiệt hại do thiên tai gây ra.
Nước lũ "ngâm" lâu nên ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Anh Nguyễn Ngọc ở An Thủy và nhiều người dân nơi đây chia sẻ, nước chỉ rút được chừng 20cm từ sáng đến nay là quá chậm nên người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, nhất là do lũ lụt lâu ngày gia đình bắt đầu thiếu các thứ thiết yếu như gạo, mì tôm, thực phẩm. Suốt đêm qua đến giờ, bà con vùng lũ phải canh nước xuống để vệ sinh nhà cửa, quét dọn bùn đất.
Nước sông Kiến Giang đang tràn bờ nên ngập lụt trong các khu dân cư còn khá sâu.
Nhiều trường học ở gần trung tâm xã nước đã rút nên thầy, cô giáo và lực lượng Công an đã khẩn trương quét dọn, làm sạch bùn đất để kịp thời đưa các trường vào hoạt động bình thường sau khi nước rút, đường thông.
Chính vì nước lũ rút quá chậm, trong khi bão số 13 đang hướng vào miền trung nên người dân Lệ Thủy nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung đang rất lo có mưa lớn, lũ lại dâng cao, trong khi các điều kiện phục vụ cho cuộc sống dài ngày bị lũ lụt chưa chuẩn bị lại kịp.
HƯƠNG GIANG