Quảng Trị: Giây phút kinh hoàng xe tải tông vào chợ chuối qua lời kể của nạn nhân sống sót

Quảng Trị: Giây phút kinh hoàng xe tải tông vào chợ chuối qua lời kể của nạn nhân sống sót
3 giờ trướcBài gốc
Là một trong những nạn nhân bị thương trong vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 12 người thương vong ở Quảng Trị, ông Hồ Văn Lát (SN 1949, trú xã Lìa, Quảng Trị) vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã xảy ra.
Nằm trên giường bệnh với vết thương lớn ở vùng đầu và cánh tay phải, ông Hồ Văn Lát chia sẻ với VietnamNet, trước khi được đưa đến viện cấp cứu, ông không nghĩ mình còn sống.
Ông Lát kể lại, sáng ngày 17/9, ông chạy xe máy ra khu vực ngã 3 chợ Tân Long để mua nồi về nấu nước. Đến nơi, do có nhiều người tập trung bán chuối nên ông phải dừng xe lại, dự định gửi để vào cửa hàng.
"Chưa kịp dừng xe, bất ngờ tôi thấy xe tải lớn lao nhanh hướng thẳng vào vị trí mình đang đứng và quệt mạnh vào xe máy của tôi khiến tôi cùng nhiều người khác ngã sấp xuống đường.
Thấy đầu tôi chảy nhiều máu nên người dân xung quanh chạy đến, bế tôi ra khỏi hiện trường và đưa đến viện cấp cứu. Chứng kiến cảnh nhiều người cùng phương tiện nằm ngổn ngang dưới gầm xe tải, tôi còn thấy run sợ", ông Lát nói.
Ông Hồ Văn Lát - một nạn nhân trong vụ xe tải đâm vào chợ chuối ở Quảng Trị. Ảnh: QT
Là người trực tiếp chứng kiến sự việc, bà Đỗ Thị Châu Cam (SN 1961, trú xã Lao Bảo) nhớ lại: "Tôi cùng gia đình mở quầy bán phụ kiện điện thoại ngay ngã 3 tuyến Quốc lộ 9 với tỉnh lộ 586. Sau khi mở cửa hàng, tôi lấy ghế ra ngồi trước quán để chờ khách. Vừa ngồi xuống ghế, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc xe tải từ bên kia đường lao nhanh qua khu vực có đông người dân đang dừng bán chuối. Cùng lúc này, nhiều người dân phát hiện sự việc nên la ó thất thanh nhưng không kịp tránh. Phút chốc, xe tải tông trực diện vào đám đông, cuốn xuống gầm xe nhiều người và phương tiện", bà Cam chia sẻ.
Liên quan đến sức khỏe các nạn nhân bị thương, cuối giờ chiều ngày hôm qua (17/9), 6 nạn nhân của vụ tai nạn vẫn đang được đội ngũ y, bác sĩ tập trung điều trị tại Khoa ngoại – Liên chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa. 3 ca nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.
Trước đó, vào khoảng 7h50 ngày 17/9, tại khu vực chợ Tân Long (ngã ba Quốc lộ 9 giao đường tỉnh lộ 586, thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo) xảy ra vụ tai nạn giao thông khi chiếc xe tải do tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, TPHCM) đâm vào chợ chuối. Hậu quả vụ tai nạn khiến 12 người thương vong, trong đó bước đầu xác định có 3 nạn nhân tử vong.
Lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm chất ma túy và nồng độ cồn của tài xế Trần Minh Hoàng và người đi cùng xe cho kết quả âm tính.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị
Tại cơ quan công an, tài xế Trần Minh Hoàng khai, thời điểm trên, ông điều khiển xe tải mang BKS 37C-587.63, trên xe có ông Võ Nhật Trường (SN 1977, trú ấp Cây Xoài, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai), lưu thông theo hướng Khe Sanh – Lao Bảo.
Khi đến khu vực trên, xe tải bất ngờ mất phanh, không thể kiểm soát tốc độ nên tài xế Hoàng đánh lái sang đường tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện ngược chiều. Tuy nhiên, do xe chạy với tốc độ cao, mất lái, đã đâm vào nhiều người dân và phương tiện đang buôn bán chuối bên đường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Trần Minh Hoàng về tội: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự.
L.Vũ (th)
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/quang-tri-giay-phut-kinh-hoang-xe-tai-tong-vao-cho-chuoi-qua-loi-ke-cua-nan-nhan-song-sot-172250918110842435.htm