Quảng Trị khánh thành Đền thờ liệt sĩ Sư đoàn 308 hy sinh tại Câu Nhi

Quảng Trị khánh thành Đền thờ liệt sĩ Sư đoàn 308 hy sinh tại Câu Nhi
10 giờ trướcBài gốc
Một góc Đền thờ các liệt sĩ Sư đoàn 308 tại Câu Nhi.
Đến dự có 4 cựu chiến binh từng là chiến sĩ tham gia trận đánh rạng sáng 26/5/1972 đại diện cho 12 người may mắn còn sống và bị thương; thân nhân các liệt sĩ; đại điện lãnh đạo Trung đoàn 88; đại điện lãnh đạo Sư đoàn 308; các cựu chiến binh, các sở, ngành, chính quyền địa phương cùng người dân tỉnh Quảng Trị.
Bốn cựu chiến binh từng là chiến sĩ tham gia trận đánh rạng sáng 26/5/1972 đại diện cho 12 người may mắn còn sống và bị thương về dự sự kiện cảm động, ý nghĩa này.
53 năm trước, tại trận đánh rạng sáng 26/5/1972 nhằm làm sập cầu Câu Nhi bắc qua Quốc lộ 1, chặt đứt hướng phản công tái chiếm thị xã Quảng Trị của quân đội chế độ miền nam cũ, có 93 chiến sĩ thuộc C9, C11,C12 của Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh ngay trong vườn nhà của ba mẹ ông Bùi Hữu Tuấn ở thôn Câu nhi ( nay thôn Nam Chánh) xã Hải Chánh, cách chân cầu Câu Nhi về phía tây gần 100m.
Do hoàn cảnh khắc nghiệt thời điểm đó nên đơn vị chưa kịp đưa thi thể đồng đội ra tuyến sau. Quân đội chính quyền Sài Gòn đã dùng xe ủi đào hố chôn vùi toàn bộ thi thể các anh xuống đất sâu.
Đại điện Ban liên lạc Đoàn Công tác Chính sách Sư đoàn 308 phát biểu tại buổi lễ.
Sau ngày đất nước thống nhất, Sư đoàn 308 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương và gia đình ông Bùi Hữu Tuấn, đã tổ chức nhiều đợt tìm kiếm, cất bốc đưa 19 liệt sĩ về yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng. Số liệt sĩ còn lại hiện đang nằm sâu dưới lòng đất, đang được cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm.
Đền thờ các liệt sĩ xây dựng bằng số tiền được ban liên lạc vận động gần 400 triệu đồng, trong đó có đóng góp của thân nhân các liệt sĩ.
Đền được thiết kế có bia tưởng niệm đặt trên bệ bê tông cao 2m, diện tích rộng 20m2; bia cao 2m, dài 3m, khắc đầy đủ tên tuổi, đơn vị, quê quán của 61 liệt sĩ hy sinh tại trận đánh trên đã được xác minh đầy đủ tư liệu, hồ sơ liệt sĩ.
Trên bia còn để lại một khoảng trống sau này sẽ bổ sung thêm tên tuổi, quê quán, đơn vị cho hơn 30 liệt sĩ, hiện đang được ban liên lạc tiếp tục bổ sung các thông tin.
Khuôn viên đền thờ rộng 200m2, được trồng nhiều cây bóng mát, phần đất xây đền thờ được gia đình anh Bùi Hữu Tuấn hiến tặng.
Nhiều cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và đại diện lãnh đạo các cấp đến dự lễ.
Hai ông Đỗ Duy Chính và Trần Ngọc Hiền, đại điện Ban liên lạc Đoàn Công tác Chính sách Sư đoàn 308 xin cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của người dân, chính quyền địa phương xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng; thân nhân các liệt sĩ và đại diện lãnh đạo Trung đoàn 88, Sư đoàn 308... tạo điều kiện thuận lợi để các liệt sĩ dù đang còn nằm khuất dưới lòng đất Hải Chánh, chưa về được với gia đình, với các nghĩa trang liệt sĩ, có được nơi tưởng niệm, tri ân, hương khói ấm áp.
Lâm Quang Huy
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/quang-tri-khanh-thanh-den-tho-liet-si-su-doan-308-hy-sinh-tai-cau-nhi-post875617.html