Quang Tuấn là một trong những gương mặt quen thuộc của dòng phim kinh dị Việt. Từ “Thất sơn tâm linh”, “Bóng đè”, “Tết ở làng Địa Ngục”, “Quỷ cẩu” và mới đây nhất là “Quỷ nhập tràng” - vừa lập kỷ lục là phim kinh dị có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt. Bộ phim không chỉ gây ấn tượng bởi chất liệu văn hóa dân gian rùng rợn, không khí u ám đậm đặc, mà còn nhờ vào diễn xuất đầy nội lực của Quang Tuấn trong vai người đàn ông đối mặt với hàng loạt biến cố tâm linh và bi kịch gia đình. Không chỉ là một “ông hoàng phim kinh dị” trên màn ảnh, Quang Tuấn còn là một người chồng, người cha tận tâm – luôn biết cách dung hòa giữa đam mê và trách nhiệm trong cuộc sống.
Quang Tuấn trong "Quỷ nhập tràng"
Không dám nhận mình là “bảo chứng phòng vé”
PV: Cảm xúc của anh như thế nào khi “Quỷ nhập tràng” trở thành phim kinh dị có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt? Anh có nghĩ mình là cái tên “bảo chứng phòng vé” cho phim?
Quang Tuấn: Tôi thật sự rất vui khi thể loại phim kinh dị nhận được sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt, bộ phim “Quỷ nhập tràng” sau khi ra mắt đã được đón nhận và lan tỏa mạnh mẽ.
Tính đến thời điểm hiện tại, phim đã đạt doanh thu hơn 140 tỷ đồng và trở thành một trong những phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi “Quỷ nhập tràng” nhận được tình cảm, sự yêu thương và ủng hộ từ khán giả. Thật sự rất trân trọng từng người đã ra rạp xem phim, vì đó chính là động lực lớn nhất để những người làm nghề như tôi tiếp tục cố gắng.
Thật ra nếu nói tôi là bảo chứng phòng vé thì tôi không dám nhận đâu. Vì khi một bộ phim ra mắt, thành công hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.
Với tôi, khi đã nhận một vai diễn, tôi luôn cố gắng toàn tâm toàn ý, dồn hết sức cho nhân vật của mình. Và niềm vui lớn nhất là khi bộ phim được khán giả đón nhận, yêu thương.
Bên cạnh đó, tôi cũng rất biết ơn vì luôn có các anh chị, cô chú, bạn bè đồng hành và hỗ trợ hết mình trong quá trình làm việc. Thành công của phim là công sức của cả một tập thể, không phải riêng ai cả.
Quang Tuấn - Khả Như
PV: Trong phim Quang Tuấn đã có những cảnh lăn xả, ngã từ trên cao xuống, dầm mưa, gào thét, lăn lộn dưới đất… Đây có phải vai diễn khổ sở nhất của anh?
Quang Tuấn: Thật ra, với Tuấn, khi đã là một diễn viên thì những điều đó không gọi là khổ sở đâu. Nghề nào cũng có đặc thù riêng, và diễn viên thì tùy theo vai diễn mà mình phải lăn xả, phải sống trong hoàn cảnh và quy định của nhân vật.
Với Tuấn, đây là một bộ phim khá thú vị và mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Mỗi vai diễn là một hành trình riêng, và những cảnh quay vất vả hay cực nhọc cũng là một phần của công việc.
Tuấn không thấy đó là điều gì quá khó khăn, bởi khi đã lựa chọn theo đuổi điện ảnh thì chắc chắn phải sẵn sàng đối mặt và chấp nhận những thử thách như vậy.
PV: Khả Như vốn nổi tiếng với phim hài, việc kết hợp lần này với anh có khó khăn gì không?
Quang Tuấn: Khả Như thường được biết đến với hình tượng trong các phim hài nhưng thật ra trên sân khấu, Khả Như đóng vai bi cũng rất tốt.
Sự kết hợp lần này, Tuấn nghĩ không có gì khó khăn, thậm chí còn thuận lợi nữa. Vì trước đây hai anh em đã từng diễn kịch chung trên sân khấu rồi, nên khá hiểu nhau, dễ trao đổi, dễ làm việc.
Chính vì có sự ăn ý từ trước nên khi vào phim, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, không gặp trở ngại gì cả.
Tôi vẫn chưa thấy “đã” với phim kinh dị
PV: Phim công chiếu ở nhiều quốc gia trên thế giới, điều hiếm phim Việt nào làm được, quá trình đi quảng bá phim ở nước ngoài là trải nghiệm thế nào với anh?
Quang Tuấn: Thật ra, việc bộ phim được công chiếu ở nhiều quốc gia đã mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm quý giá. Trong quá trình đi quảng bá phim ở nước ngoài, tôi học hỏi được rất nhiều điều mới, mở mang thêm góc nhìn về thị trường và khán giả quốc tế.
Cảm giác thật sự rất đặc biệt khi thấy một bộ phim Việt Nam được chiếu tại các quốc gia như Australia, Hàn Quốc hay Đài Loan. Tôi ngồi dưới khán phòng, lặng lẽ quan sát khán giả nước bạn chăm chú theo dõi phim và chờ đợi phản ứng của họ. Khi thấy họ cười, họ xúc động hay vỗ tay, tôi cảm thấy rất vui và tự hào.
Sau buổi chiếu, khi phỏng vấn trực tiếp, nhiều khán giả nước ngoài chia sẻ rằng họ rất thích bộ phim, thậm chí cả các anh chị trong ê-kíp phát hành và quản lý rạp phim bên đó cũng dành nhiều lời khen. Họ đánh giá cao việc Việt Nam mình chọn khai thác đề tài văn hóa, vùng miền – đó là một nét đặc trưng riêng rất thu hút.
Đặc biệt, với kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, khi họ xem phim và thấy được hình ảnh quê hương hiện lên trên màn ảnh, ai cũng xúc động và bày tỏ niềm tự hào.
PV: Trước "Quỷ nhập tràng", anh đã tham gia trong nhiều phim kinh dị khác, thậm chí nhiều người còn gọi anh là “ông hoàng phim kinh dị”. Có khi nào anh thấy chán đóng phim kinh dị hay suy nghĩ sẽ tạm dừng hoặc dừng hẳn 1 thời gian để khẳng định bản thân với những thể loại phim khác?
Quang Tuấn: Có lẽ vì được mọi người thương và ủng hộ nên mới ưu ái gọi tôi là ‘ông hoàng phim kinh dị’. Thật ra danh xưng đó khiến tôi trân trọng, nhưng tôi nghĩ mình vẫn đang trong quá trình học hỏi, trải nghiệm nhiều thể loại khác nhau chứ không chỉ riêng kinh dị.
Tôi không xem phim kinh dị là vùng an toàn của mình. Với tôi, điều quan trọng nhất khi nhận một vai diễn là kịch bản có phù hợp không, có chất liệu để mình khai thác không, và quan trọng hơn cả là có thông điệp để truyền tải hay không. Vậy nên không phải cứ phim kinh dị là tôi sẽ nhận, mà quan trọng là chất lượng kịch bản và cảm xúc mà nó mang lại.
Ví dụ như “Địa đạo” hay “Tro tàn rực rỡ” – đó đều là những dự án tôi tham gia vì thấy kịch bản hay, có giá trị. Không phải cứ là phim kinh dị thì tôi sẽ nhận. Với tôi, điều quan trọng nhất là vai diễn đó có cho mình cơ hội được thử thách và sống thật với nhân vật hay không.
Thật ra, tôi vẫn cảm thấy mình chưa thật sự đã với thể loại này đâu (nói đùa một chút thôi). Nhưng tôi không sợ bị đóng khung vào bất kỳ thể loại nào. Với tôi, điều quan trọng nhất khi nhận một tác phẩm là kịch bản phải đủ thuyết phục, thông điệp phim rõ ràng, và bản thân tôi cảm thấy có trải nghiệm mới mẻ với nhân vật.
Dù là thể loại gì, nếu hội tụ đủ những yếu tố đó thì tôi luôn sẵn sàng đón nhận. Sắp tới, tôi cũng có hai dự án điện ảnh thuộc hai thể loại hoàn toàn mới. Hy vọng khán giả sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ tôi như thời gian qua.
PV: Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của phim kinh dị Việt khi số lượng phim ra rạp nhiều hơn hẳn những năm trước đó và đạt được thành công về mặt doanh thu. Trong khi đó, phim kinh dị Việt trước đây thường kén khán giả, không ít ý kiến cho rằng phim làm chưa tới, hù dọa chưa tới… Anh có suy nghĩ như thế nào?
Quang Tuấn: Theo tôi, trước đây phim kinh dị Việt vẫn chưa tiếp cận được đông đảo khán giả, một phần vì khán giả đã quen với việc xem phim kinh dị nước ngoài. Khi phim kinh dị Việt bắt đầu xuất hiện, nó vẫn còn là một món ăn lạ, cần thời gian để công chúng làm quen và thưởng thức.
Bên cạnh đó, có thể do trước đây các nhà làm phim chưa tìm được hướng đi và cách tiếp cận phù hợp với thể loại này. Tuy nhiên, hiện nay, việc khai thác chất liệu từ các truyền thuyết dân gian, các yếu tố linh dị mang màu sắc văn hóa Việt được xem là một hướng đi hấp dẫn, thu hút được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đó cũng là lý do vì sao trong năm 2025, dòng phim kinh dị Việt Nam mới thật sự bùng nổ với nhiều tác phẩm được đầu tư nghiêm túc.
Còn về những ý kiến như phim chưa đủ ‘hù’, hay kỹ xảo chưa mượt mà, tôi nghĩ các đạo diễn và nhà sản xuất Việt đang từng bước cập nhật, tiếp cận công nghệ làm phim hiện đại từ nước ngoài. Nhờ vậy, những tác phẩm kinh dị gần đây đã có sự tiến bộ rõ rệt, cả về mặt hình ảnh lẫn kỹ thuật và chất lượng tổng thể.
Vợ chưa từng trách móc hay than phiền khi tôi bận rộn đóng phim
PV: Vợ thường là người đồng hành cùng anh trong công việc. Tuy nhiên, thời gian quay phim cũng là lúc vợ anh mang bầu và đẻ em bé thứ 2. Cả hai có gặp khó khăn gì không và sắp xếp công việc như thế nào?
Quang Tuấn: Thời gian tôi quay “Quỷ nhập tràng” cũng trùng với lúc vợ đang mang bầu bé thứ hai. Vì tính chất công việc khá bận rộn, nên tôi rất may mắn khi vợ hiểu và luôn chia sẻ cùng mình.
Thật ra, vợ tôi cũng là người sắp xếp lịch quay, nên mọi thứ đều được cân đối rất hợp lý. Nhờ vậy, khi tôi vừa hoàn thành xong vai diễn cũng là lúc kịp thời đưa vợ đi sinh và có thể ở bên, hỗ trợ cô ấy trong tuần đầu sau sinh. Đó là khoảng thời gian vừa áp lực nhưng cũng rất hạnh phúc và đáng nhớ đối với tôi.
Quang Tuấn có tổ ấm hạnh phúc bên vợ - ca sĩ Linh Phi cùng 2 con
PV: Thời điểm vợ sinh em bé, anh không thể bên cạnh chị liên tục. Vợ có trách anh không? Có khi nào anh thấy có lỗi với vợ?
Quang Tuấn: Tính đến nay, vợ chồng tôi đã bên nhau được 10 năm. Vì vậy, cô ấy rất hiểu đặc thù công việc của tôi và chưa bao giờ có sự trách móc hay than phiền gì cả.
Chúng tôi luôn cố gắng thấu hiểu và chia sẻ với nhau trong từng giai đoạn của cuộc sống. Khi tôi bận rộn đi quay, vợ sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc các con, để tôi yên tâm làm việc. Và ngược lại, khi tôi ở nhà, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ vợ chăm sóc các bé, để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi và làm những việc mình yêu thích.
Tôi nghĩ rằng, để giữ cho gia đình ấm êm, vợ chồng cần có sự cảm thông, thấu hiểu và biết dung hòa. Giờ đã là ông bố hai con rồi, tôi càng thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn – không chỉ chăm lo cho các con mà còn phải là điểm tựa vững chắc cho cả gia đình.
Tôi cũng ý thức rõ hơn về sức khỏe của mình, bớt liều lĩnh lại, biết giữ gìn bản thân hơn. Và quan trọng nhất là phải cố gắng cày cuốc nhiều hơn nữa, để lo cho hai em bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.
PV: Bây giờ, khi đã là ông bố 2 con, anh có nghĩ mình cần dành nhiều thời gian cho gia đình hơn? Có dự án phim hay công việc cần phải gác lại?
Quang Tuấn: Nói là dừng hay gác lại thì chắc là không, vì đây là đam mê, là cái nghiệp của tôi rồi – làm sao mà từ bỏ được.
Chỉ có điều, tôi không muốn vì quá mải mê công việc mà bỏ lỡ hành trình lớn lên của các con. Chính vì vậy, sau mỗi dự án, tôi thường dành cho mình một khoảng thời gian để vừa nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe, vừa tận hưởng những giây phút thoải mái bên gia đình.
Tôi luôn cố gắng chơi đùa, trò chuyện và đồng hành cùng các con nhiều nhất có thể. Bởi tôi tin rằng, những năm tháng đầu đời của con rất cần sự hiện diện, yêu thương và chia sẻ từ cả ba lẫn mẹ – đó mới chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của con sau này.
PV: Xin cảm ơn anh!
Hà Phương/VOV.VN