Người Hà Nội vốn tinh tế trong cách đón Tết. Không chỉ chờ đến mấy ngày cuối năm, nhiều gia đình nay đã chọn mang xuân về nhà từ rất sớm. Những cành đào nhỏ, những chậu quất bonsai xinh xắn được đặt nơi phòng khách, góc bàn ăn hay ban công, đủ để cả không gian bừng lên không khí Tết đang đến rất gần.
Từ đầu tháng Chạp, các tuyến phố bán hoa như Hàng Lược, Quảng Bá, Hoàng Hoa Thám đã rộn ràng hơn thường lệ. Dọc theo vỉa hè, những sạp hoa được bày biện đầy đặn. Đào phai, đào bích, quất trĩu quả, xen lẫn các loại hoa Tết khác.
Năm nay, thời tiết rét muộn khiến hoa nở sớm, nguồn cung từ các nhà vườn khá dồi dào. Nhờ vậy, giá các loại đào nhỏ, quất bonsai hay quất mi ni đều ở mức dễ chịu. Chỉ với vài trăm nghìn đồng, nhiều gia đình đã có thể mang về một góc xuân cho tổ ấm. Cũng vì thế, tâm lý “mua sớm cho thong thả” ngày càng trở nên phổ biến.
Người dân mua quất bonsai tại chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội).
Anh Đàm Mạnh Thắng (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) vừa chọn xong một cành đào nhỏ tại chợ hoa trên phố Hoàng Hoa Thám. Anh Thắng chia sẻ, mua hoa từ sớm vừa rẻ, vừa được lựa kỹ, lại được chơi Tết lâu hơn. Với anh Thắng cũng như nhiều người khác, thú vui của Tết nằm ở những ngày chuẩn bị, khi lòng người còn rộn ràng, chưa bị cuốn vào những lo toan cuối năm. Trong khi đó, chị Lê Thị Hằng, một nhân viên văn phòng, coi việc mua hoa sớm như một cách để tự thưởng cho mình sau những ngày làm việc bận rộn. “Gần Tết, ai cũng quay cuồng với công việc nên tôi thích khi về nhà đã thấy một góc xuân chờ sẵn. Chỉ cần nhìn cành đào hay chậu quất trong phòng khách là thấy lòng dịu lại”, chị Lê Thị Hằng chia sẻ.
Giữa không gian hoa Tết ấy, quất bonsai và quất mi ni đang dần trở thành “nhân vật chính” của Tết đô thị. Khác với những cây quất lớn thường đặt ở đại sảnh hay sân rộng, quất bonsai nhỏ gọn, dễ bài trí trong những căn hộ nơi phố thị. Một chậu quất nhỏ trên bàn ăn, một chậu đặt cạnh cửa sổ hay góc làm việc cũng đủ để mang đến cảm giác ấm áp, đủ đầy.
Không chỉ đẹp, quất còn mang ý nghĩa phong thủy quen thuộc. Quả vàng tượng trưng cho tài lộc, sự sung túc; lá xanh là biểu trưng cho sức sống. Bởi thế, dù nhỏ bé, những chậu quất bonsai được nhiều người tin rằng sẽ mang theo lời chúc may mắn cho năm mới. “Quất mi ni dễ chăm sóc, không vướng víu, mà nhìn là thấy Tết”, chị Đào Thị Phượng, một khách mua hoa ở chợ hoa Quảng Bá chia sẻ. Với chị, việc đặt một chậu quất trong nhà từ sớm giống như một cách đánh dấu năm cũ đang khép lại và một chu kỳ mới đang bắt đầu.
Bắt nhịp với xu hướng ấy, không chỉ các nhà vườn lớn mà cả những người bán hàng rong cũng nhanh chóng nhập cuộc. Trên những chiếc xe máy chở đầy quất bonsai, họ len lỏi qua từng con phố, mang sắc xuân đến tận ngõ nhỏ. Trong guồng quay gấp gáp của đô thị, việc chơi Tết sớm dường như trở thành một cách để người Hà Nội giữ lại cho mình một khoảng lặng. Khi hoa đã nở trong nhà, sắc xuân đã hiện hữu trong từng góc nhỏ, Tết không chỉ gói gọn trong vài ngày nghỉ lễ mà trải rộng theo từng nhịp chuẩn bị của mỗi gia đình./.