Quế Phước (Đà Nẵng): Giải bài toán dưới chân núi 'tử thần'

Quế Phước (Đà Nẵng): Giải bài toán dưới chân núi 'tử thần'
4 giờ trướcBài gốc
Khu vực sạt lở núi ở thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước (TP Đà Nẵng). Ảnh: Trường Thành.
Ký ức kinh hoàng
Ngày 27/10/2025, tại xóm 1, thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước đã xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng, đến nay vẫn còn hiện hữu rõ rệt qua những mảng tường đổ nát, những đống bùn đất bám chặt vào hiên nhà. Với người dân nơi đây, đó là một ngày không thể quên.
Bà Lê Thị Hường - người dân sống dưới chân núi bàng hoàng nhớ lại: Lúc đó khoảng xế chiều, tôi đang đứng rửa bát ở gian bếp sau nhà thì thấy dòng nước đục ngầu chảy xiết từ trên đỉnh đồi đổ xuống. Cảm giác có điềm chẳng lành, tôi chỉ kịp hô hoán chồng con bỏ chạy thật nhanh ra phía đường lớn. Chỉ trong tích tắc, tiếng động ầm ầm vang lên, đất đá ào xuống như thác đổ.
Gia đình bà Hường may mắn thoát nạn nhờ một bụi tre lớn phía sau nhà đã ngăn bớt sức công phá của dòng bùn đất. Tuy nhiên, căn nhà là thành quả lao động nhiều năm của vợ chồng bà đã bị hư hại nặng nề, tài sản bị vùi lấp trong bùn đất.
Kể từ ngày đó, mỗi khi mây đen kéo tới, cả gia đình bà lại phải dắt díu nhau đi lánh nạn. “Cứ nghe tiếng động mạnh là cả nhà giật mình tỉnh giấc, không ai dám ngủ vì sợ núi lở thêm lần nữa” - bà Hường nói.
Cùng chung cảnh ngộ, bà Hồ Thị Lãnh (62 tuổi) vẫn chưa tin nổi khi ngôi nhà kiên cố của mình giờ chỉ còn là đống đổ nát. Suốt 30 năm qua, nhà bà Lãnh vốn là nơi cao ráo, thường xuyên đón hàng xóm vùng ven sông Thu Bồn đến tránh trú mỗi mùa lũ lụt. Vậy mà, hiểm họa không đến từ dòng sông phía trước mà lại ập đến từ ngọn núi phía sau. Trận sạt lở đã vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà của bà.
Cấp thiết tái định cư cho người dân
Theo báo cáo của UBND xã Quế Phước, khu vực xóm 1, thôn Xuân Hòa có địa hình rất đặc thù. 17 hộ dân với 45 nhân khẩu đang sinh sống trong những ngôi nhà xây theo kiểu bậc thang dọc theo sườn đồi. Lưng tựa vào núi cao, mặt hướng ra Quốc lộ 14H, vị trí vốn được coi là thuận lợi cho giao thương nhưng nay lại trở thành cái bẫy nguy hiểm.
Bà Tào Thị Tố Điểm - Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, qua kiểm tra thực tế sau vụ sạt lở cuối tháng 10/2025, cơ quan chức năng đã phát hiện trên đỉnh đồi xuất hiện một vết nứt kéo dài khoảng 50m, chiều rộng mặt nứt lên tới 2m và sâu hơn 2,5m. Vết nứt này treo lơ lửng trên đầu dân cư, chỉ cần một đợt mưa lớn thẩm thấu, hàng nghìn khối đất đá có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.
Sạt lở núi đã vùi lấp 1 căn nhà, 1 căn khác hư hỏng nghiêm trọng, một số căn nhà khác cũng bị đất đá tràn vào làm hư hỏng nhiều đồ vật. Dù chính quyền đã khẩn trương di dời người dân đến nơi ở tạm thời tại các trường học, trụ sở thôn, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế. Việc ổn định đời sống lâu dài cho các hộ còn lại đang vấp phải rào cản lớn do quỹ đất tại xã Quế Phước hạn hẹp, trong khi kinh phí để xây dựng hạ tầng tái định cư vượt quá khả năng của địa phương.
Trước tình hình đó, ngày 8/2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực sụt lún, sạt lở tại xóm 1. Đây là bước ngoặt quan trọng để kích hoạt các cơ chế hỗ trợ đặc biệt và huy động nguồn lực tổng lực để giải quyết vấn đề cấp bách.
Theo đó, thành phố đã chỉ đạo UBND xã Quế Phước không được lơ là, phải tiếp tục duy trì tổ trực chiến, theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và tình trạng vết nứt trên đỉnh đồi. Các phương án ứng phó tại chỗ, phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố sẵn sàng với phương châm: Tính mạng con người là trên hết, phải sơ tán dân ngay lập tức khi có dấu hiệu bất thường.
Sở Tài chính được giao nhiệm vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan để tham mưu phương án bố trí kinh phí. Không chỉ dừng lại ở việc khắc phục hậu quả tạm thời, thành phố đang xem xét cân đối ngân sách và huy động các nguồn lực khác để triển khai dự án di dời, tái định cư.
Khát vọng về một khu tái định cư an toàn đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết để người dân nơi đây không còn phải thức trắng đêm mỗi khi trời đổ mưa. Thế nhưng trong khi chờ đợi các dự án tái định cư được hình thành, 45 nhân khẩu tại xóm 1 vẫn phải sống trong những ngày tháng lo âu.
Việc chính quyền thành phố công bố tình huống khẩn cấp đã thắp lên hy vọng mới cho bà con thôn Xuân Hòa. Người dân mong muốn các thủ tục về quỹ đất, kinh phí xây dựng hạ tầng sớm được hoàn thiện để họ có thể sớm an cư trước khi mùa mưa bão năm 2026 lại đến.
Tấn Thành - Trường Thành
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/que-phuoc-da-nang-giai-bai-toan-duoi-chan-nui-tu-than.html