Không kịp nghĩ nhiều
Chiều 29/3, bầu trời phường Nghĩa Lộ bất ngờ tối sầm, gió rít từng cơn, mưa quất ngang mặt, cuốn theo lá cây, mái tôn và những tiếng va đập chát chúa. Cơn dông lốc đến nhanh, dữ dội gây nguy hiểm với bất kỳ ai còn đang ở ngoài đường.
Giữa khung cảnh ấy, chị Lường Thị Tỉnh (SN 1979), công nhân môi trường đô thị đang trong ca công việc quen thuộc: Thu gom rác và dọn dẹp những cành cây bị gió quật gãy trên tuyến đường trung tâm.
Chị Lường Thị Tỉnh (SN 1979), công nhân môi trường đô thị xả thân mình cứu hai học sinh trong mưa bão đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Những người chứng kiến kể lại, thời điểm đó, một cành cây cổ thụ lớn bất ngờ nứt toác, nghiêng hẳn xuống, chực đổ. Đúng lúc đó, hai học sinh đi ngang qua đường, không hề hay biết hiểm họa đang ập đến.
Trong tích tắc chị Tỉnh lao tới, kéo hai em nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm, đẩy các em ra phía an toàn.
Hai đứa trẻ thoát nạn trong gang tấc. Còn chị Tỉnh không kịp chạy, cành cây khổng lồ đổ ập xuống, đè trúng người nữ công nhân nhỏ bé.
Từ phường Nghĩa Lộ, chị được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng, rồi chuyển tuyến khẩn cấp trong đêm về Hà Nội.
Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định chị bị vỡ ruột non, vỡ xương chậu, mất máu nhiều, phải truyền máu liên tục và trải qua ca phẫu thuật phức tạp.
Suốt nhiều ngày qua, chị vẫn chưa thể ăn uống, đang phải truyền dịch và theo dõi chặt chẽ. Nếu ổn định, chị sẽ tiếp tục mổ xương chậu - một hành trình điều trị còn rất dài và đầy rủi ro.
Hành trình giành giật sự sống
Trong phòng bệnh, cô con gái lớn của chị Tỉnh, em Lường Thị Diệp (SN 2000) gần như kiệt sức sau nhiều ngày thức trắng. Đôi mắt thâm quầng, giọng nói run run, Diệp cho biết gia đình đã phải vay mượn khắp nơi để có tiền đóng viện phí.
"Em mới đóng được 28 triệu đồng tiền viện. Số tiền này là vay mượn họ hàng, người quen… Mẹ em vẫn chưa ăn được gì, đang phải theo dõi ổ bụng vì vỡ ruột non, nếu ổn mới mổ tiếp…", Diệp nghẹn ngào.
Ở con ngõ ngõ nhỏ số 20, đường An Hòa, phường Nghĩa Lộ, căn nhà nhỏ nơi chị Tỉnh sinh sống chỉ khoảng 40m², mái lợp xi măng cũ kỹ, đồ đạc chẳng có gì đáng giá nằm lọt thỏm trong khu phố Tông Pọng.
Gia đình chị Lường Thị Tỉnh chia sẻ với PV Báo Xây dựng.
Ông Lường Xuân Lôi (SN 1955), bố chồng chị Tỉnh, chậm rãi kể về gia đình với giọng trầm buồn.
Hơn 10 năm trước, con trai ông qua đời vì tai nạn giao thông, để lại người vợ trẻ là chị Tỉnh cùng hai con nhỏ. Từ đó, chị trở thành trụ cột gia đình.
"Một tháng lương công nhân môi trường được khoảng 4-5 triệu đồng, không đủ nuôi con. Nó phải làm thêm đủ việc, từ lau dọn nhà thuê đến việc gì ai thuê cũng làm…", ông Lôi xót xa kể.
Con gái lớn của chị hiện đã lập gia đình, còn cậu con trai út sinh năm 2005 đang dang dở việc học nghề. Biến cố lần này khiến cuộc sống của cả gia đình thêm chông chênh.
"Tình hình này chắc phải vay mượn thêm mới có thể điều trị cho Tỉnh. Nhưng vay ở đâu, trả bằng gì… gia đình cũng chưa biết xoay xở cách nào", ông Lôi thở dài.
Những người dân quanh khu phố Tông Pọng đều biết đến chị Tỉnh là một phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. Mỗi khi có việc chung của tổ dân phố, chị luôn có mặt. Ai nhờ gì, chị cũng sẵn sàng giúp.
"Có hôm làm từ sáng đến tối muộn mới về, nhưng lúc nào cũng thấy chị vui vẻ, luôn cố thêm chút để các con đỡ khổ", một người hàng xóm kể lại.
Hiện tại, chi phí điều trị cho chị Tỉnh vẫn chưa thể thống kê đầy đủ, nhưng chắc chắn sẽ là con số vượt quá khả năng của gia đình.
Những khoản tiền ban đầu từ cơ quan, họ hàng và người quen chỉ như "muối bỏ bể" trước hành trình điều trị còn dài phía trước.
Giữa bệnh viện nơi thành phố lớn, người phụ nữ bé nhỏ ấy vẫn đang từng ngày giành giật sự sống. Ở quê nhà phường Nghĩa Lộ, căn nhà đơn sơ vẫn chờ chị trở về.
Và hai học sinh mà chị đã bất chấp hiểm nguy để bảo vệ trong mưa bão cũng cầu mong chị trở về khỏe mạnh.
Câu chuyện về chị Lường Thị Tỉnh không chỉ là tấm gương về hành động dũng cảm trong khoảnh khắc, mà còn là hình ảnh những người lặng lẽ, âm thầm ngày ngày giữ gìn môi trường sống cho xã hội.
Ông Lương Mạnh Hà, Bí thư phường Nghĩa Lộ cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã kịp thời nắm bắt tình hình, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ gia đình chị.
Theo ông Hà, hành động dũng cảm cứu người trong tình huống thiên tai nguy hiểm của chị Tỉnh là rất đáng trân trọng, cần được biểu dương kịp thời.
"Chúng tôi đã có văn bản trình UBND tỉnh xem xét, tặng bằng khen đột xuất nhằm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của chị", ông Hà thông tin.
Bên cạnh đó, địa phương cũng đang tiếp tục kêu gọi các nguồn lực xã hội để hỗ trợ chi phí điều trị, giúp gia đình chị Tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh của chị Lường Thị Tỉnh, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản 3710788142, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chủ tài khoản: Lường Thị Tỉnh, điện thoại: 0975472374.
Hà Thắng