Ký ức nghị trường và "món quà tri ân" nghề giáo
- Trong không khí trang trọng và đầy xúc động của Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, cảm xúc của bà thế nào?
- Tôi may mắn được dự Lễ kỷ niệm 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm và lần này là 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Cảm xúc chung nhất là xúc động, tự hào, vì có dịp ôn lại quá khứ hào hùng của đất nước thông qua hành trình Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.
Đặc biệt, Lễ kỷ niệm năm nay còn tạo dấu ấn sâu sắc nhờ không gian triển lãm Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc với hệ thống hình ảnh, tài liệu được lựa chọn, sắp xếp theo tiến trình lịch sử, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Quốc hội trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, tạo nên mạch nguồn cảm xúc về Quốc hội Việt Nam với ý nghĩa là minh chứng thể hiện khí phách, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập, tự do của dân tộc; là biểu tượng của quyền lực nhà nước, biểu tượng cho ý Đảng, lòng dân.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
- Gắn bó nhiều năm với nghị trường, nếu chọn một khoảnh khắc, kỷ niệm sâu sắc nhất, bà nhớ về điều gì?
- Tôi vinh dự được tham gia 3 khóa Quốc hội với 3 vị trí khác nhau. Khóa XI tôi là đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, ứng cử ở cơ cấu đại biểu nữ, trẻ tuổi, đại diện ngành giáo dục; khóa XIV và khóa XV tôi ứng cử với vai đại biểu chuyên trách trung ương, thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp. Đối với tôi, 15 năm gắn bó nghị trường để lại vô số ký ức, kỷ niệm sâu sắc, là khoảng thời gian hết sức có ý nghĩa trong cuộc đời.
Có lẽ kỷ niệm sâu sắc nhất là quãng thời gian xây dựng Luật Nhà giáo; và khoảnh khắc dâng trào cảm xúc khi Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua. Thực ra, nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Luật Giáo viên được đặt ra từ năm 2004 theo tinh thần Chỉ thị số 40/CT-TW về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; dự kiến được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 nhưng bị hoãn khi Quốc hội thông qua Luật Viên chức. Ngay cả khi Luật Nhà giáo được đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật của Quốc hội Khóa XV, vẫn còn không ít ý kiến trái chiều, băn khoăn về sự cần thiết ban hành Luật này.
Ý thức được đây là dự án Luật khó, nhiều thách thức bởi tác động tới gần 1,6 triệu nhà giáo và trên 20 triệu học sinh, sinh viên cả nước; tinh thần chung của chúng tôi là quyết tâm cao nhưng rất thận trọng, lắng nghe nhiều bên. Để khi dự Luật được thông qua sẽ giúp nhà giáo được tôn vinh hơn, vị thế nhà giáo được đặt cao hơn; chính sách, môi trường cơ chế nhà giáo tốt hơn và nhà giáo yêu nghề hơn. Với tôi, việc tham gia xây dựng Luật Nhà giáo là món quà thể hiện sự tri ân đối với với thầy cô, đồng nghiệp và đối với nghề giáo của mình.
"Chuyển mình", thực hiện khát vọng quốc gia thịnh vượng
- Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, Quốc hội Việt Nam đã có những bước trưởng thành vượt bậc, luôn đồng hành cùng vận mệnh dân tộc. Cá nhân bà cảm nhận ra sao về sự "chuyển mình" và bản lĩnh của Quốc hội qua các thời kỳ, đặc biệt là trong giai đoạn bà trực tiếp tham gia nghị trường Quốc hội?
- Suốt hành trình 80 năm qua, từ tinh thần cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến tư thế bước vào kỷ nguyên mới, Quốc hội luôn chủ động “chuyển mình” và khẳng định bản lĩnh trong vai trò lập pháp và giám sát; dám cải cách, dám đổi mới dựa trên kỷ cương pháp luật và lợi ích lâu dài của quốc gia. Mỗi nhiệm kỳ gắn với từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Quốc hội Khóa I với thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã khẳng định vững chắc quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức ra Nhà nước của dân, do dân, vì dân với đầy đủ cơ sở pháp lý. Đến Quốc hội khóa XV là một nhiệm kỳ rất đặc biệt, phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức, chưa có tiền lệ nhưng Quốc hội đã thực hiện khối lượng kỷ lục nhiệm vụ lập hiến, lập pháp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn tăng tốc hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và tầm nhìn tới 2045 - 100 năm thành lập nước.
- Lịch sử Quốc hội được dệt nên từ tâm huyết của các thế hệ đại biểu. Khi nhìn lại các nhiệm kỳ của mình, bà có cảm nghĩ gì khi bản thân cũng chính là một mảnh ghép tâm huyết, góp phần tạo nên dấu ấn trong bức tranh 80 năm đầy tự hào ấy?
- Tôi không dám nhận mình là mảnh ghép trong bức tranh 80 năm đầy tự hào của Quốc hội Việt Nam, bởi tôi chỉ là một trong tổng số 500 đại biểu của mỗi nhiệm kỳ. Và so với thành công lớn lao của Quốc hội qua các thời kỳ, sự đóng góp của mỗi cá nhân thật nhỏ bé. Ý thức rõ điều đó, chúng tôi luôn tự thấy cần cố gắng, nỗ lực hơn để được xứng đáng với niềm tin mà cử tri nơi mình ứng cử đã gửi gắm qua từng lá phiếu bầu; luôn tự nhắc nhở mình phải bám sát chương trình hành động và lời hứa đối với cử tri để chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội. Mỗi ý kiến phát biểu, mỗi dự luật được thông qua đều phải thể hiện tốt nhất mong muốn của cử tri. Đó là tâm huyết, trách nhiệm, cũng là vinh dự mà mỗi đại biểu Quốc hội chúng tôi luôn trân trọng, giữ gìn.
- Kế thừa truyền thống 80 năm vẻ vang, trước những vận hội mới của đất nước trong kỷ nguyên mới, bà gửi gắm niềm tin và kỳ vọng gì vào Quốc hội các khóa tiếp theo?
- Tôi hoàn toàn tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào Quốc hội Khóa XVI - một Quốc hội khởi đầu cho kỷ nguyên mới. Đất nước đứng nhiều thời cơ và thách thức lớn cần chuyển mình mạnh mẽ để trở nên hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu. Để thực hiện được trọng trách, sứ mệnh lịch sử ấy, Quốc hội phải thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; tăng cường thể hiện bản lĩnh, trí tuệ. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xây dựng pháp luật, góp phần hình thành khuôn khổ pháp lý đồng bộ, minh bạch, ổn định cho phát triển đất nước; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Cùng với đó, thế hệ chúng tôi cũng đặt niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ đại biểu Quốc hội mới, trẻ trung, giàu nhiệt huyết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám đấu tranh vì lợi ích chung; biết lắng nghe dân, gần dân, hiểu dân, xứng đáng là đại biểu nhân dân.
- Xin cảm ơn bà!
Lê Thư thực hiện